PTKDTT <sm.lan@mailinh.vn>: Lê Thái thân mến, tôi rất thông cảm cho bạn và xin cho bạn biết một điều rằng “bạn đang có phước mà không biết hưởng”. Bạn có biết không, bạn đã được 2 người đàn ông yêu, và bạn có quyền lựa chọn 1 trong 2. Bạn đã chọn H. rồi, đúng ra bạn phải cố gắng yêu H. và trân trọng sự lựa chọn của mình, chứ sao lại muốn ly dị?
Trước hôn nhân bạn đã sống với người đàn ông khác mà H. vẫn yêu thương bạn - có thể H. không biết gì cả, mà cũng có thể biết nhưng vì yêu bạn quá nên xem như không có gì xảy ra - như vậy chẳng phải H. đã quá tốt rồi sao! Bạn được chồng yêu và người tình cũ cũng nhìn bạn hạnh phúc thì bạn thật sự hạnh phúc rồi đó. Nếu là tôi, tôi sẽ cố yêu. Tuy nhiên, bạn hãy làm những gì con tim bạn cho là đúng. Song, bạn cũng nên cân nhắc, vì chưa chắc gì khi trở lại với người tình cũ thì cảm giác vẫn được như xưa. Mong rằng bạn có sự lựa chọn đúng.
dzung <yen_dzung@yahoo.com>: Bạn ạ, trong chúng ta có được bao nhiêu người may mắn và hạnh phúc để đi trọn con đường với tình yêu đầu của mình? Thậm chí tôi tin rằng có nhiều người sau khi lập gia đình mới phát hiện ra "rung cảm thật" của mình nằm ở đâu. Nói như vậy để chia sẻ với bạn rằng hoàn cảnh của bạn là hoàn cảnh mà nhiều người gặp phải.
Thật chậm rãi, bạn hãy trả lời những câu hỏi sau nhé: Bạn mong chờ điều gì ở T.? Vì sao trước đây T. không ngỏ lời cưới bạn mà lại chỉ hẹn bạn ở khách sạn? Khi bạn tìm gặp T., T. sẽ đón nhận bạn ra sao? Sẽ vẫn là những cuộc hẹn vô tận ở khách sạn?...
Tôi chân thành khuyên bạn hãy suy nghĩ thật bình tĩnh, bởi vì H. là người bạn đang "có". Anh ấy tồn tại thật sự trong cuộc đời của bạn. Tình cảm của anh ấy dành cho bạn là có thật, không phải là ảo ảnh, không phải là hoang tưởng. Bạn thật sự đang là một người rất may mắn bởi vì H. không hắt hủi, không chê bai người có quá khứ như bạn. Bạn có chắc T. sẽ độ lượng với bạn như vậy không?
Với câu hỏi: Bạn đang yêu ai? Câu trả lời sẽ là: Bạn chưa yêu ai thật lòng. Vì vậy hãy tạo dựng tình yêu. Hãy giữ gìn và trân trọng những gì bạn đang có. Hãy để quá khứ ngủ yên bạn ạ.
Cầm Thi <hiencsgom@yahoo.com.vn>: Lê Thái thân mến, khi tôi đọc được những dòng tâm sự của bạn, tôi có nhiều cảm xúc lắm: vừa giận bạn sao quá vội vàng khi quyết định chuyện hôn nhân quan trọng cả đời mình, vừa thương bạn đã đi quá xa. Bây giờ bạn muốn quay lại thì đó không còn là quyết định của riêng bạn nữa. Bạn nghĩ sao nếu gia đình bạn và bên nhà chồng bạn biết chuyện này? Họ sẽ có thái độ như thế nào đối với bạn? Gia đình bạn sẽ tủi hổ với mọi người, còn gia đình bên chồng sẽ khinh miệt, coi thường bạn. Còn người chồng đêm đêm "đồng sàng" bên cạnh bạn, anh ấy sẽ thấy mình bị xúc phạm ghê gớm, và hạnh phúc đối với bạn sẽ "đội nón ra đi không bao giờ trở lại", dù anh ấy có rộng lượng đến mức nào để tha thứ cho bạn.
Đặt trường hợp bạn ký đơn ly dị để quay về với người yêu cũ, liệu anh ta có chấp nhận một người đã có chồng, một người đã một lần phản bội (xin lỗi, tôi phải dùng từ này) như bạn hay không? Bi kịch cuộc đời bạn sẽ còn tiếp diễn nhưng ở mức độ lớn hơn. Lúc đó bạn sẽ quyết định ra sao?
Tôi nghĩ, bạn đã chọn thì hãy chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Mình là người phụ nữ Việt Nam, dù xã hội có biến chuyển đến đâu đi nữa, văn minh đến mức nào đi nữa thì người phụ nữ vẫn phải giữ được bản chất cao quý của mình: chung thủy. Bạn hãy nhìn nhận rằng mình đang có được hạnh phúc. Và chung thủy với người chồng đã danh chính ngôn thuận cưới mình về chính là nắm giữ hạnh phúc ấy trong tầm tay.
Bạn nên khép chặt cánh cửa quá khứ, hãy xem đó là những kỉ niệm đẹp của một thời ngây dại, dốc hết tâm trí, tình cảm để “tập yêu chồng”. Tôi tin chồng bạn có nhiều điều tốt hơn là cái vẻ bên ngoài như lúc đầu bạn nhìn nhận. Xin mượn lời một bài hát là lời chân thành dành tặng cho bạn: “Hãy yêu như chưa yêu lần nào”. Chúc bạn có được quyết định đúng và giữ được mái gia đình hạnh phúc!
Tien Legia <giatienvtcmobile@yahoo.com>: Tình cờ đọc mục tâm sự của bạn, tôi liên tưởng đến người bạn gái của tôi. Bạn đang tự hỏi bạn yêu ai, theo tôi nghĩ bạn đang yêu chính bản thân bạn, bạn thuộc típ người ích kỷ, sợ đương đầu với những khó khăn, không có sự chín chắn trong cuộc sống, cũng như quá tham vọng và ảo tưởng trong tình yêu. Hay nói cách khác, bạn thuộc dạng "đứng núi này trông núi nọ". Những người đàn ông chúng tôi sợ nhất những người con gái kiểu bạn đó. Bây giờ là lúc bạn cần phải sửa lại những suy nghĩ trẻ con của mình, hãy tập yêu thương những gì mình đang có, và hãy cầu chúc cho người yêu cũ của mình được hạnh phúc. Đó là cách yêu thương đúng nghĩa đó bạn ạ.
K.H (tổng hợp)
Bình luận (0)