- Từ chối tình cảm của một người không có nghĩa là từ chối con người của người đó. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Có khi người ta không yêu mình nhưng người ta vẫn quý mến hoặc kính trọng mình. Do đó, khi gặp lại cô ấy, em hãy xử sự đàng hoàng như bình thường. Người bản lĩnh là người biết vượt lên sức ép trong những tình huống như vậy. Làm lơ chứng tỏ mình là người yếu bóng vía hoặc chưa thực sự trưởng thành.
* Anh Bồ Câu ơi, làm sao để biết được là mình đang thích một người nào đó hả anh? Có phải một ngày mà nghĩ tới họ nhiều là mình "kết" họ rồi không? (ha le, yahoo)
- Chắc chắn rồi. Nếu mình nghĩ nhiều tới người nào đó trong một ngày có nghĩa là đầu óc mình đang "vương vấn" tới người ta, trừ phi nghĩ tới để... "mắng nhiếc" hay "trù ẻo" người ta!
* Chúng em yêu nhau thật lòng, nhưng gia đình cô ấy không chấp nhận (vì tụi em còn là học sinh) nên cô ấy quyết định chia tay để lo chuyện học hành trước, sau này mới tính tiếp đến chuyện tình cảm. Em thật sự thương cô ấy nên khi chia tay em buồn lắm nhưng em thấy cổ vẫn... tỉnh như không và khi thấy em buồn như vậy thì cổ nói em là con trai mà sao yếu đuối quá. Chia tay người mình thật lòng thương yêu thì buồn là chuyện tất nhiên, sao lại bảo em yếu đuối? Có phải em yếu đuối thật không anh? (gia phong, yahoo)
- Chia tay trong tình yêu bao giờ cũng đem lại nỗi buồn. Đó là tình cảm tự nhiên và chính đáng. Còn yếu đuối hay không là do cách thể hiện ra bên ngoài. Buồn, nhưng biết cách vượt lên trên nó hoặc nhốt nó vào đáy lòng để cuộc sống không bị ảnh hưởng thì không thể bảo là yếu đuối. Nhưng nếu nỗi buồn đó dẫn đến thái độ tiêu cực đối với cuộc sống thì gọi "yếu đuối" là đúng quá còn gì. Em tự xét xem em ở vào trường hợp nào?
* Em và anh ấy quen nhau vì anh ấy là bạn của chị em. Lúc nào em cũng tôn trọng và xem anh ấy như anh trai của mình. Gần đây, anh ấy nói với em là anh ấy đã yêu em từ lâu nhưng không dám nói ra vì sợ em không đồng ý. Em nói rằng em chưa nghĩ đến chuyện đó và em chỉ coi ảnh như người anh mà thôi. Vậy là từ hôm đó tới nay, ảnh giận em, không thèm nói chuyện và chơi với em như trước đây nữa. Em rất buồn vì chuyện đó. Em không muốn tình bạn giữa chúng em tan vỡ và cũng không muốn làm anh ấy buồn. Anh hãy cho em một lời khuyên! (xuan nghia, yahoo)
- Em không nên áy náy nhiều quá. Trong trường hợp này, tình bạn có tan vỡ hay không là do anh ấy chứ không phải do em. Về phía em, em đã thẳng thắn nói ra sự thật của lòng mình. Tiếp nhận nó như thế nào và ứng xử ra sao là do anh ấy quyết định. Hơn nữa, trong cuộc sống đôi lúc không thể đòi hỏi sự vẹn toàn cả hai. Nếu anh ấy vẫn xử sự như trẻ con, em buộc phải chọn một trong hai: sống thật với mình hay đáp lại tình cảm của anh ấy bất chấp mình có muốn hay không! Thông thường, người sáng suốt chọn cách thứ nhất, kẻ kém sáng suốt chọn cách thứ hai.
Anh Bồ Câu
(anhbocau_btn@yahoo.com.sg)
Ảnh minh họa DAD
Bình luận (0)