Newcastle gieo sầu cho hy vọng trở lại Champions League của Arsenal

Tây Nguyên
Tây Nguyên
17/05/2022 05:48 GMT+7

HLV Mikel Arteta đã chỉ trích các học trò ở Arsenal vì đã phung phí nỗ lực của cả mùa giải sau khi ‘Pháo thủ’ thua 0-2 trên sân Newcastle ở vòng 37 Ngoại hạng Anh rạng sáng nay (17.5).

Bàn phản lưới nhà của cầu thủ Arsenal Ben White và pha lập công muộn của Bruno Guimaraes là sự khác biệt của trận đấu và mang về chiến thắng 2-0 cho Newcastle. Nhưng thực tế mà nói, màn trình diễn của Newcastle khá ấn tượng hơn khi các học trò của HLV Eddie Howe gửi đi một thông điệp rằng họ hoàn toàn đủ khả năng để có được vị trí trong tốp 4 ở mùa giải tới.

Nỗi thất vọng của Arsenal (áo vàng)

AFP

"Một đêm thực sự buồn với kết quả khó nuốt trôi. Newcastle xứng đáng giành chiến thắng một cách thoải mái. Họ đã chơi tốt hơn rất nhiều ngay từ những phút đầu tiên, còn chúng tôi đã không có gì trong trận đấu. Họ giỏi hơn chúng tôi rất nhiều về mọi thứ mà một trận đấu bóng đá yêu cầu", HLV Arteta thất vọng nói sau trận.

Các học trò của HLV Arteta trước đó từng thi đấu ít hơn Tottenham 3 trận và hơn 4 điểm. Nhưng sau chiến thắng 3-0 trong trận derby của Tottenham giữa tuần trước đã tạo ra áp lực lên các “Pháo thủ”. HLV Arteta nói thêm: “Newcastle đã tốt hơn chúng tôi 10 lần và màn trình diễn chẳng đạt được những điều chúng tôi cần để chơi ở Champions League”.

Newcastle có thể sẽ trở thành thế lực mới ở Ngoại hạng Anh mùa tới

AFP

Với thất bại trên của Arsenal, Tottenham vẫn hơn “Pháo thủ” 2 điểm và đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Trên thực tế, Spurs hiện chỉ cần 1 trận hòa trước Norwich (đã xuống hạng) ở vòng cuối vào cuối tuần này để đảm bảo vị trí trong tốp 4 nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội Arsenal (đội còn đón tiếp Everton ở vòng cuối mùa giải). Trận thua của Arsenal cũng đảm bảo cho vị trí thứ 3 của Chelsea ở mùa này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.