Neymar trách đồng đội: ‘Dẫn 1-0, chỉ còn 5 phút, sao cứ lao lên tấn công’

Giang Lao
Giang Lao
10/12/2022 14:48 GMT+7

Sự tiếc nuối và ấm ức của ngôi sao Neymar vẫn còn dai dẳng sau cú sốc tuyển Brazil để Croatia gỡ hòa 1-1 cuối hiệp phụ chỉ còn vài phút là kết thúc, để rồi tan vỡ trên loạt sút luân lưu (thua 2-4).

Một đoạn clip ngắn vừa xuất hiện trên mạng xã hội Twitter cho thấy, Neymar sau khi vô cùng đau xót vì thất bại của đội nhà, trên gương mặt còn đẫm nước mắt đã nghẹn ngào trách các đồng đội của mình: “Mọi người đâu có cần lao lên (tấn công) như vậy. Tỷ số đang là 1-0, và chỉ còn chưa tới 5 phút nữa là kết thúc trận”.

Sự nghẹn ngào và ấm ức của Neymar có phần nào lỗi từ các đồng đội

AFP

Trước đó, ở cuối hiệp phụ thứ nhất Neymar đã có một pha bóng xuất thần khi phối hợp cùng Paqueta lao thẳng vào vòng cấm địa tuyển Croatia vượt qua thủ môn Livakovic để ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho tuyển Brazil. Tỷ số này được đội tuyển áo vàng xanh giữ cho đến gần những phút cuối hiệp phụ thứ 2, và tưởng chừng chiến thắng đã trong tay họ để tiến vào bán kết. Nhưng việc các cầu thủ Brazil khác vẫn cố lao lên tấn công khiến để sơ hở hàng thủ giúp Petkovic kịp gỡ hòa 1-1 phút 117 cho Croatia đưa trận đấu sang loạt sút luân lưu đầy may rủi.

Tại đây, Neymar cũng không còn cơ hội sút lượt thứ 5 sau khi Rodrygo và Marquinhos sút không thành công, trong khi phía Croatia sút chính xác cả 4 lượt sút để thắng 4-2 và có lần thứ 2 liên tiếp ở 2 kỳ World Cup vào bán kết (năm 2018, họ còn vào đến chung kết chỉ chịu thua tuyển Pháp 2-4).

Vì vậy, sự ấm ức của Neymar phần nào đó đã dồn lên các đồng đội của mình, sau khi họ có phần chủ quan đánh mất đi lợi thế bàn thắng dẫn trước từ chính ngôi sao này tạo ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.