Ngắm thành phố hoa phượng vàng rực rỡ ở Tây nguyên

25/09/2021 15:14 GMT+7

Hoa phượng vàng kết hoa, nở rực dọc những con đường, triền dốc khiến cho TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) trở nên thơ mộng hơn trong những ngày tháng 9.

Không ai biết hoa phượng vàng xuất hiện ở Gia Nghĩa từ khi nào. Người ta chỉ biết sau khi thành lập tỉnh Đắk Nông (1.1.2004), những người đặt chân lên vùng đất mới đã say đắm màu vàng quyến rũ của loài hoa này. Và từ đó, hoa phượng vàng được trồng nhiều hơn ở nhiều cơ quan hành chính nhà nước và các trục đường chính.

Hoa phượng vàng nở rộ trên một quả đồi

LÊ MIN

Tháng 8 - 10 hằng năm, hoa phượng vàng bắt đầu khoe sắc. Từ những cành hoa li ti, hoa dần nở rộ trong nắng. Màu vàng của hoa nổi bật giữa màu xanh của đất trời, cây cối. Đứng ở góc cao của thành phố, đâu đâu cũng thấy màu vàng bắt mắt của loài hoa này.
Hoa phượng vàng nở rộ bên dòng suối, chân đồi, bao quanh các cơ quan công sở. Hoa phượng vàng trải dài những con đường mềm mại của phố thị. Cánh hoa rung rinh trong gió, rơi xuống đất phủ những con đường, lối nhỏ. Trong không khí se lạnh, màu vàng làm ấm áp, say đắm lòng người. Tất cả tạo nên bức tranh quyến rũ, thơ mộng cho “phố thị” Gia Nghĩa.

Màu vàng của hoa trải dài cả một con phố

LÊ MIN

Hoa phượng vàng ẩn hiện bên cạnh những tòa nhà công sở

LÊ MIN

Cánh hoa nhỏ li ti

LÊ MIN

Hoa khoe sắc rực rỡ

LÊ MIN

Cánh hoa rụng trải dài cả lối đi

LÊ MIN

Hoa phượng rực vàng giữa màu xanh của các loại cây khác

LÊ MIN

Hoa phượng vàng góp phần tạo nên vẻ đặc trưng cho Gia Nghĩa

LÊ MIN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.