Ngàn hoa đăng tưởng niệm vạn mảnh đời mất vì Covid-19: 'Mẹ siêu thoát nhé!'

20/11/2021 08:24 GMT+7

Tối 19.11, hơn 3.000 hoa đăng được thả xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè để tưởng niệm người mất vì Covid-19 . Cầm trên tay hoa đăng, ai cũng nén tâm tư, cầu nguyện cho người đã khuất siêu thoát, người ở lại bình an...

Chia sẻ với Thanh Niên, Thượng tọa Thích Quảng Minh (Trụ trì chùa Pháp Hoa, Q.3, TP.HCM) cho biết đã chuẩn bị 3.000 hoa đăng để thả vào tối 19.11. Theo thượng tọa, số lượng đã được giới hạn vì tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Sau 21 giờ, mọi người dân có thể thoải mái đến chùa để thả đèn

lê nam

Lẫn vào trong người dân ở ngoài chùa đợi vào bên trong thả đèn, chốc chốc chúng tôi lại thấy có người khẽ gạt nước mắt. Nhiều người dùng điện thoại chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ, người gọi điện cho người thân ở nhà để cùng nhìn ngắm những hoa đăng dưới dòng nước

lê nam

Người Sài Gòn rơi lệ trong khoảnh khắc tưởng niệm đồng bào mất vì Covid-19

Chị Phương Thanh (30 tuổi, ngụ Q.4) đến chùa Pháp Hoa một mình để thả hoa đăng cầu nguyện cho người mẹ mất vì Covid-19. Mẹ chị mất vào tháng 9, khi TP.HCM đang căng mình chống dịch Covid-19, bệnh viện quá tải, mẹ chị mất đột ngột sau 2 tuần mắc Covid-19. "Mình thương mẹ mình lắm, là con gái nên quấn quýt mẹ từ bé, nỗi trống vắng này không gì có thể bù đắp được", chị tâm sự. Nhưng chị Thanh không khóc, chị nói bạn chị có người còn tang thương hơn. Mất mẹ, mất dì, mất nhiều người trong gia đình vì đại dịch Covid-19. Chị chắp tay cầu nguyện: "Mẹ siêu thoát nhé!"

lê nam

Hoa đăng rực sáng cả một phần kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Trong Phật giáo, đèn hoa có ý nghĩa là hào quang của người chiếu sáng khắp nơi. Từ đó, mang ánh sáng đến mở đường cho chúng sinh bước ra ngoài cõi sinh tử. Ngoài ra, ánh sáng của đèn hoa đăng cũng tượng trưng cho trí tuệ. Trong đêm tối tăm, con sông mang ánh sáng hoa đăng đi khắp muôn nơi. Chính điều đó đã giúp con người nhìn thấy ánh sáng, có được trí tuệ và thoát ra khỏi cõi u mê, vô minh

lê nam

Nhiều người tự chuẩn bị cho mình những ngọn đèn hoa đăng đặc biệt để cầu nguyện cho người thân của họ, và cả những người khác đã không may mắn qua đời trong đại dịch Covid-19 khốc liệt. Người mất cha, người mất mẹ,... những người ra đi để lại những nỗi trống vắng khó bù đắp cho người ở lại

lê nam

Chung nỗi đau mất mẹ, chị Tuyết Nhi (ngụ Q.8) rưng rưng nước mắt khi PV hỏi chuyện, chị tâm sự cả mẹ và ông ngoại đều mất vì Covid-19, ông mất chưa được 100 ngày là mẹ mất. Chị Nhi tự tay chuẩn bị đèn hoa đăng để thả xuống sông. "Mình cầu nguyện Đức Phật đón tiếp mẹ với ông ngoại mình về bên thế giới an lạc", chị tâm sự

lê nam

Thả hoa đăng tưởng nhớ nạn nhân Covid-19: Mong người đã khuất yên nghỉ
Tranh thủ sau giờ đi làm, nhiều gia đình đến chùa cùng nhau để thả đèn cầu nguyện cho những người đã mất vì Covid-19

lê nam

Chưa được vào trong chùa thả đèn, nhiều người vẫn đốt nến sẵn, cầm hoa đăng đứng đợi trước cổng chùa

lê nam

Những ngọn đèn hoa đăng ấm cũng, mang lại không khí trang nghiêm, hòa chung lễ tưởng niệm người mất vì Covid-19 trên cả nước

lê nam

Ai cũng mang trong mình một niềm xúc động nghẹn ngào

lê nam

Phật tử tại chùa Pháp Hoa chuẩn bị đèn hoa đăng. Sau 21 giờ, người dân có thể thoải mái vào bên trong chùa để thả đèn

lê nam

Anh Phạm Ngô Đình Ẳn (ngụ Q.10) đến chùa Pháp Hoa để cầu bình an và chia sẻ bớt phần nào nỗi đau cho những người có thân nhân mất vì Covid-19. Anh chia sẻ không ngại đợi lâu, anh có thể đợi khi mọi người thả xong gần hết thì vào thả để phòng dịch bệnh Covid-19

lê nam

Chị Thái Thy (ngụ Q.Bình Thạnh) cùng bạn đến chùa cầu binh an, chị tâm sự may mắn vì vẫn bình yên qua đại dịch, không có người thân mất vì Covid-19 nên chị muốn chia sẻ nỗi đau và cầu nguyện không ai phải chịu thêm đau thương mất mát vì đại dịch nữa

lê nam

Phật tử Pháp danh Tuệ Tâm đi cùng bà đến chùa Pháp Hoa để thả đèn. Anh cầu nguyện cho dịch bệnh sớm tiêu trừ, những hương linh mất vì Covid-19 sớm siêu thoát, được ánh sáng của ngọn đèn hoa đăng dẫn lối thoát khỏi khổ đau

lê nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.