Ngân Khánh: “Đừng kết luận quá sớm về một người”

05/02/2010 13:49 GMT+7

(TNTS) Năm 2009, cái tên Ngân Khánh được rất nhiều người biết đến bởi hàng loạt vai diễn trong các bộ phim Việt chiếu vào giờ vàng như Gọi giấc mơ về, Tường vy cánh mỏng, Tham vọng… Sau khi đầu quân về Music Box để phát triển thêm sự nghiệp âm nhạc, Ngân Khánh muốn hướng đến hình ảnh “nghệ sĩ đa năng”.

Mới đây, sau cuộc casting khá gay gắt, Ngân Khánh được chọn vào vai chính trong vở kịch với mức đầu tư hàng tỉ đồng đang rất được quan tâm Xin lỗi em chỉ là… (chuyển thể từ tiểu thuyết Xin lỗi em chỉ là con đĩ của nhà văn Tào Đình, Trang Hạ dịch). TNTS có cuộc trò chuyện với Ngân Khánh giữa lúc cô ráo riết luyện tập cho vai diễn…

Đây là vai diễn quá khó!

Được trao vai chính của vở kịch chuyển thể từ một tiểu thuyết rất nổi tiếng được nhiều người biết đến, Khánh có thấy áp lực không?

Khánh yêu thích và cảm thương nhân vật này từ khi đọc tác phẩm văn học. Rõ ràng đây là vai diễn quá khó! Nhưng khó không có nghĩa là không thể làm được. Chỉ cần mình có đủ đam mê, kiên nhẫn, thời gian và chịu đổ mồ hôi trên sàn tập, lao động nghệ thuật nghiêm túc. Làm nghệ thuật mà sợ những việc khó thì làm sao có đột phá? Quan trọng là mình luôn tỉnh táo biết mình là ai, và mình sẽ làm được gì từ năng lực của chính mình. Khánh phải gác bỏ nhiều dự án khác để tập trung toàn sức lực cho vai diễn này đấy! Mọi chuyện chắc phải chờ khi vở kịch công diễn thôi!

Là dân chưa từng tham gia đóng kịch, Khánh nghĩ vì sao mình lại được chọn vào vai này trong khi có rất nhiều diễn viên giỏi khác? Có phải do mối quan hệ quen biết không?

Khánh đã trải qua cuộc casting gắt gao nhất chưa từng có trước đây trong nghề. Khánh phải ở trên sân khấu ở trường sân khấu điện ảnh TP.HCM, diễn nhiều đoạn kịch suốt một tiếng đồng hồ như những diễn viên khác đi thử vai. Hội đồng tuyển chọn gồm 7 người: 2 nhà sản xuất, 1 nhà tài trợ, 3 đạo diễn, 1 diễn viên. Đó là chưa tính có sự “giám sát” của 2 camera cùng nối ra 2 monitor để trực tiếp trên bàn hội đồng tuyển chọn. Một vở kịch có mức đầu tư rất lớn thì Khánh nghĩ họ cũng rất khắt khe, nghiêm túc để chọn lựa diễn viên phù hợp.

Khánh có tự tin rằng mình sẽ thể hiện được trọn vẹn những cảm xúc như nhân vật trong tiểu thuyết, mang lại thành công cho vở kịch?

Ai cũng có sự tự tin riêng. Khánh thì tự tin hơi liều lĩnh nhưng là liều lĩnh có tính toán. Khánh luôn nghĩ chỉ cần mình lao động nghiêm túc, hết mình, đam mê và chịu khó học hỏi từ các anh chị đi trước thì ít nhiều mình đã thành công một nửa.

Tham gia kịch vậy Khánh có sợ khán giả quên mình trong vai trò ca sĩ?

Xin lỗi em chỉ là con đĩ của nhà văn Tào Đình là tác phẩm hay mà Khánh đã thích từ lâu. Khi được chuyển thể sang kịch với tên gọi Xin lỗi em chỉ là… có rất nhiều diễn viên khác cùng casting với Khánh nhưng Khánh may mắn được chọn vào vai Hạ u. Trong mỗi giai đoạn, người nghệ sĩ cần phải biết điều gì là quan trọng nhất để làm mới mình. Giai đoạn này, Khánh đang thử sức ở lĩnh vực kịch nói. Hơn nữa, vở kịch này có được sự quan tâm rất lớn vì từng là tiểu thuyết thu hút 25 triệu lượt đọc từ khi còn online. Nói cách khác, đây là cơ hội để khẳng định mình mà không phải ai cũng có. Vì vậy Khánh nghĩ mình rất may mắn và cần phải biết nắm bắt cơ hội của mình. Còn việc ca hát là chuyện lâu dài phía trước chứ không phải một ngày một bữa. Không nên kết luận quá sớm điều gì về một con người…

Hạ u trong Xin lỗi em chỉ là con đĩ là nhân vật có nhiều chiều cảm xúc, khá sâu sắc, gặp hoàn cảnh éo le. Còn khá trẻ, vốn sống chưa hẳn là nhiều, Khánh làm sao để thể hiện được nội tâm nhân vật này?

Trước khi bắt tay vào vở kịch, Khánh đã được đạo diễn phân tích rất rõ về lý lịch, tâm lý nhân vật ở những phần sâu nhất của kịch bản. Đương nhiên đó cũng chỉ là phần nghe và quan trọng là mình phải biết kết hợp những cảm nhận về nhân vật một cách tinh tế và chân thật nhất. Hiện Khánh chưa thể nói quá nhiều về vai diễn. Khánh muốn thể hiện những cố gắng của mình qua hành động, còn nhận xét thì xin dành lại cho khán giả - những người luôn quan tâm theo dõi Khánh trên hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

May mắn không tự nhiên mà đến

Ngân Khánh đã đi hát, nhưng nhắc tên Ngân Khánh người ta vẫn nhớ đến một diễn viên chứ không phải là ca sĩ, Khánh có thấy đây là một... thất bại của mình?

Ngay từ đầu, Khánh xác định rằng mình sẽ chinh phục thật sự trong âm nhạc, chứ không phải chỉ là một cuộc dạo chơi. Chính vì thế Khánh muốn dành thời gian vừa qua để học thanh nhạc, luyện thanh, học vũ đạo, học kỹ năng biểu diễn và giao lưu. Hiện tại Khánh vẫn chưa chính thức có sản phẩm âm nhạc nào để khẳng định mình, ngoại trừ một album online vừa mới ra mắt một thời gian ngắn. Chính vì vậy, ẩn số về  âm nhạc của Khánh vẫn luôn gây tò mò với khán giả. Khánh muốn khi chính thức ra mắt các dự án âm nhạc lớn thì sản phẩm đó phải thật sự chất lượng và gây tiếng vang.

Liệu có tự tin quá không, vì như Hồ Ngọc Hà khi quyết định ca hát đã thôi làm người mẫu để có thể “đâu ra đó”, để người ta gọi mình là ca sĩ chứ không phải một người mẫu đi hát?

Khánh đang hướng tới hình tượng một ngôi sao giải trí đa năng trong nghệ thuật. Nhưng chắc chắn là sẽ sắp xếp thật khoa học từng giai đoạn cho công việc của mình. Trong năm 2010, Khánh sẽ tạm ngưng các phim quá dài tập, chọn lọc phim tham gia để tập trung cho ca hát.

Nhiều người bảo Ngân Khánh đẹp, nhưng vẻ đẹp đó lại không thích hợp với thị trường âm nhạc hiện nay, Khánh nghĩ sao?

Mỗi người có quan điểm, cảm nhận riêng về nét đẹp. Trong loạt hình ảnh mới nhất của album online Chỉ yêu mình anh mọi người đã nhận xét về “sự lột xác” của Khánh trong phong cách và vẻ đẹp, rất khác với Ngân Khánh từ trước đến giờ.

Trong một bài phỏng vấn trước đây, Ngân Khánh từng tự nhận mình là người không thông minh, trong giới showbiz, nếu không đủ thông minh và tỉnh táo thì không thể tồn tại lâu bền?

Ngân Khánh thích được khen là một cô gái năng động, thông minh, nhưng điều đó chỉ nên để người khác đánh giá chứ Khánh không dám tự nhận.

Còn khá trẻ, nhưng Khánh đã có nhà lầu, xe hơi, xài hàng hiệu, một cô gái trẻ được nhiều thứ như vậy, Khánh có thấy mình “giàu” và may mắn so với những ca sĩ, diễn viên cùng thời?

May mắn không tự nhiên mà đến, may mắn do chính chúng ta tạo ra đấy chứ. Có quá chủ quan chăng khi nói Khánh may mắn và giàu. Hiện tại Khánh vẫn sống chung với mẹ, chưa có nhà riêng cho mình. Hàng hiệu thì bất cứ ai cũng thích huống chi Khánh còn là một cô gái trẻ. Cuộc sống của Khánh hiện tại chỉ có thể nói là tương đối ổn định, Khánh còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa.

Cảm ơn Khánh về cuộc trò chuyện!

Hà Thanh Phúc (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.