Ngô Hoàng Lan <lanngo@yahoo.com>: Đọc những gì bạn viết, tôi như nhìn thấy chính mình trong câu chuyện đó. Tôi và anh gần cưới nhau. Anh có kể cho tôi nghe về mối tình giữa anh và cô ấy: họ đã yêu nhau sau khi cô ấy ly hôn và rồi chia tay sau một thời gian dài bên nhau. 1 tháng sau khi chia tay, cô ấy đi lấy chồng. Mặc dù đã có chồng con, nhưng cô ấy vẫn thường xuyên nhắn tin cho người yêu tôi, tỏ vẻ lưu luyến, tiếc nuối vì không đến được với nhau. Khi biết chuyện, tôi đã rất giận và yêu cầu anh giải thích rõ, đồng thời nếu yêu tôi thì phải cương quyết cắt đứt liên lạc với cô ấy. Anh ấy đã đồng ý thực hiện yêu cầu của tôi. Từ câu chuyện của bản thân, tôi khuyên bạn nên thẳng thắn với bạn trai của mình. Thà một lần dứt khoát còn hơn phải suốt đời ôm theo cảm giác khó chịu. Chúc bạn mạnh dạn giành lại hạnh phúc của mình!
Mong Thuy <dtthuy@hlvc.edu.vn>: Tôi thật không hiểu tại sao bạn lại chấp nhận được chuyện đó? Mấy ai không có người yêu cũ trước khi đến với người bạn đời hiện tại và cũng đâu hiếm người vẫn coi nhau như bạn bè, điều quan trọng là phải biết đâu là giới hạn. Bạn nên trao đổi thắng thắn, đưa ra yêu cầu rõ ràng ngay từ đầu. Chúc bạn hạnh phúc và mạnh mẽ.
BD06 <llansongxanh_bd06@yahoo.com>: Tôi thấy chuyện tình của bạn sao mà giống của bọn tôi. Nhưng tôi không có suy nghĩ giống bạn. Dù nhiều lúc tôi cũng cảm thấy buồn nhưng tôi thông cảm cho người yêu của mình. Điều quan trọng nhất đối với tôi bây giờ là tình yêu và sự quan tâm mà anh ấy dành cho tôi.
Thanh Thanh <ndu7785@yahoo.com>: Qua tâm sự của bạn, tôi thấy câu chuyện của bạn cũng tựa giống tình cảnh của tôi. Tôi cũng đã từng ghen với chồng mình, anh ấy quá thân thiết với gia đình người yêu cũ và tất nhiên là cả cô ấy. Hai người thường nhắn tin, liên lạc điện thoại với nhau. Mỗi khi về quê là anh ấy thường tìm đủ mọi cách đến thăm gia đình người đó. Tôi rất khó chịu và chúng tôi đã to tiếng với nhau. Tôi thì khóc, còn anh thì dường như muốn hét lên vì không thể minh oan cho mình. Rồi tôi đã suy nghĩ nhiều hơn, đặt mình vào hoàn cảnh của anh để có thể hiểu chồng hơn. Tôi đã tùy anh định đoạt. Anh cũng nói anh trong sáng. Và điều quan trọng là anh rất yêu, quan tâm, lo lắng cho tôi, cho gia đình cũng như những đứa em còn dại khờ của tôi. Vì vậy, tôi có lời khuyên cho bạn: Bạn hãy tin vào P. Bạn không nên suy nghĩ lung tung, và hãy yên tâm nếu như bạn thấy rằng hiện tại P. đang yêu và cần có bạn ở bên. Đừng ghen và tự hành hạ bản thân mình, làm như vậy chỉ có bạn thiệt thân thôi. P. thấy bạn vậy anh ấy cũng sẽ đau khổ. Hãy bình tĩnh và tỏ ra thật đồng cảm với P., bạn sẽ giữ được người đàn ông mình yêu. Tôi cũng đã làm được điều đó. Bạn hãy tự tin lên nhé!
Doan Ngoc Hoai <doanngochoaidienluc@yahoo.com.vn>: Bạn đang yêu nên ghen là chuyện bình thường. Nhưng, có lẽ bạn trai của bạn đã thiếu tế nhị và không hiểu cảm giác bất an của bạn, vì thế nên "tình ngay lý gian". Bạn từng cảnh báo P. nhưng anh ấy không có phản ứng gì nên khó nói chuyện? Vậy thì cách tốt nhất là bạn phải "vào cuộc" bằng việc đề nghị thẳng với H. về việc muốn được chia sẻ những khó khăn của cô ấy với tư cách là bạn gái của P. Qua đó, bạn sẽ biết được thực chất mối quan hệ giữa hai người. Đây là chuyện khá nhạy cảm, nên việc xử lý phải rất tế nhị. P. đã xác định tình cảm với bạn rằng "anh chỉ có em thôi" thì trước tiên hãy tin đó là lời nói thật. Thực tế cuộc sống có nhiều trường hợp vợ chồng không thể tâm sự với nhau, và một trong hai người (hay cả hai) phải tìm sự chia sẻ nơi bạn bè, mặc dù giữa họ không có gì “khuất tất”. Cái khoảng trời riêng be bé của H. và P. không thể lấy đi hạnh phúc gia đình của bạn nếu bạn biết kiềm chế cảm xúc bản thân và có sự kiểm soát từ xa, đúng mực. Cuộc sống tinh thần của con người rất đa dạng và phong phú, không thể không có những hạt sạn trong đó. Chúng ta cần bình tĩnh suy xét, thông cảm và tôn trọng tình cảm của người khác. Hãy gần gũi anh ấy nhiều hơn. Với H., bạn cũng nên nói thẳng cho cô ấy biết bạn đang không hài lòng và bị tổn thương khi hai người cứ như chỗ không người. Và, để giữ người đàn ông của mình, không có cách nào hay bằng việc luôn tích cực và thể hiện mình là một người phụ nữ tuyệt vời. Chúc bạn hạnh phúc!
Vườn tâm tư
Bình luận (0)