Ngăn những tiếng nổ giữa thời bình

03/04/2023 06:04 GMT+7

Cách đây vài ngày, một đầu đạn còn sót lại từ thời chiến tranh đã phát nổ, cướp đi sinh mạng của 3 người dân tại thôn Kon Đao Yop (xã Đăk Long, H.Đăk Hà, Kon Tum). Vụ nổ cũng khiến 3 người khác bị thương nặng.

Mấy ngày trước (25.3), khi nhặt quả đạn mang về nhà, A Nhi (24 tuổi) đã được dân làng cảnh báo về hậu quả nhưng vẫn bỏ ngoài tai. A Nhi nhất quyết gõ đầu đạn lấy thuốc nổ để đánh cá. Rồi vụ nổ và hậu quả tang thương đã xảy ra.

Khi tiếp cận hiện trường vụ nổ, phóng viên được cán bộ thôn dắt đến tận nhà các nạn nhân. Tất cả họ đều là những người nghèo, gia đình đông con; nhặt đạn về nhằm lấy thuốc nổ để đánh cá nuôi gia đình. Tai nạn thương tâm này, không chỉ xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của các nạn nhân mà còn xuất phát từ chữ "nghèo". Cái nghèo khiến cho con người ta quên đi những hiểm họa đã được báo trước.

Ở Kon Tum, chiến tranh đã đi qua từ lâu nhưng mối đe dọa của bom đạn, vật nổ chưa bao giờ chấm dứt. Theo công bố của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum tại hội nghị chia sẻ kinh nghiệm triển khai hoạt động giáo dục, phòng tránh nguy cơ bom mìn tổ chức tháng 12.2022, địa phương này là một trong 19 tỉnh, thành trong cả nước có 100% xã, phường, thị trấn bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ.

Các năm qua, bằng nhiều nỗ lực, Kon Tum đã khảo sát và rà phá gần 500.000 ha đất đai ô nhiễm và phá hủy được hàng trăm nghìn quả bom, mìn, vật nổ. Đồng thời các ban ngành, đoàn thể luôn tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn cho người dân.

Tuy nhiên có thể thấy rằng việc tuyên truyền tác hại của bom mìn, vật nổ tại địa phương này còn chưa đủ, hoặc chưa tới. Vụ nổ tại thôn Kon Đao Yop là lời cảnh báo, nhắc nhở cần tiếp tục đổi mới phương pháp truyền thông nguy cơ bom mìn tới những đối tượng, địa bàn khó tiếp cận...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.