Ngáo đá, dùng dao cứa cổ, lao vào xe ô tô

25/12/2015 18:01 GMT+7

Lúc 12 giờ 30 ngày 25.12, Cảnh sát 113 Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) phối hợp với Công an P.11 khống chế một thanh niên có biểu hiện ngáo đá , tự dùng dao cứa vào cổ tự tử.

Lúc 12 giờ 30 ngày 25.12, Cảnh sát 113 Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) phối hợp với Công an P.11 khống chế một thanh niên có biểu hiện ngáo đá, tự dùng dao cứa vào cổ tự tử.

Người nghi ngáo đá tại bệnh viện - Ảnh: Minh AnhNgười nghi ngáo đá tại bệnh viện - Ảnh: Minh Anh
Ngay sau đó, người này được đưa vào Bệnh viện Lê Lợi để được cấp cứu khâu vết thương trên cổ.
Một cán bộ Công an P.11 cho biết, lúc 10 giờ 30 cùng ngày người dân gọi báo có một thanh niên xăm trổ đầy người chạy vào một tiệm bán trái cây gần hẻm 888 đường 30 tháng 4 lấy hai con dao thái lan.
Sau đó, người này chạy ra đường 30 tháng 4 rồi tự kề dao vào cổ của mình.
Nhận được thông tin, Công an P.11 và Cảnh sát 113 Công an TP.Vũng Tàu đến hiện trường thì người này lấy dao cứa vào cổ mình nhiều nhát gây chảy máu.
Người này tiếp tục cầm dao chạy bộ hơn 2km, trên đường lao thẳng vào các ô tô đi ngược chiều nhưng rất may các xe đều dừng lại không gây tai nạn.
Lúc này, lực lượng công an chạy bộ theo người thanh niên để tìm cách khống chế. “Trên đường chạy, người này vào một tiệm trái cây khác lấy một con dao to khiến ai cũng khiếp sợ. Khi đang chạy thì người này tiếp tục lao vào một ô tô tải nhỏ ngã xuống đường, liền bị chúng tôi xịt hơi cay khống chế an toàn”, cán bộ Công an P.11 kể.
"Sau khi được khâu các vết thương ở cổ, người này khai tên Nguyễn Ngọc Hùng, 39 tuổi (ngụ xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành) nhưng Công an xã Tóc Tiên xác nhận địa phương không có tên này", một cán bộ Công an P.11 nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.