Nói đơn giản, ngày Quốc tế phụ nữ không có trong danh sách dài dằng dặc những ngày hội hè của Thái Lan. Và dĩ nhiên, nó cũng là "một ngày như mọi ngày" bình thường khác.
Tuy nhiên, vì nó là một ngày quốc tế nhân danh người phụ nữ nên ở Thái Lan cũng có vài hoạt động đáng chú ý. Trước hết là cuộc "biểu dương lực lượng" của những nhà hoạt động vì quyền phụ nữ trước phủ thủ tướng đòi tăng cường bảo vệ nữ công nhân. Báo điện tử The Nation đưa bức ảnh những người này mặc áo quần lòe loẹt cùng những hình đầu lâu, xương xẩu; tay họ cầm những biểu ngữ hình bàn tay. Không biết tiếng nói của họ rồi sẽ đi về đâu.
Còn ở tỉnh Narathiwat cực kỳ bất ổn ở miền nam, 70 phụ nữ và trẻ em Hồi giáo bịt mặt và tụ tập trước cổng sở cảnh sát tỉnh đòi thả Naruwan Keiji, người bị bắt hôm thứ tư vì bị nghi ngờ có dính dáng đến các hành động bạo lực ở miền nam. Hình như những phụ nữ này cũng có ý chọn ngày này để "lên tiếng".
“Vui vẻ” hơn một chút, đó là việc tôn vinh 21 phụ nữ xuất sắc có vai trò tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn cho phụ nữ như xóa nhà ổ chuột, bình đẳng giới trong quan hệ tình dục, tình dục đồng tính. Nữ tổng biên tập 35 tuổi của Tạp chí I-nam Chantalak Raksayoo là một trong số đó. Chị được tặng danh hiệu "Người đấu tranh cho nữ quyền" của Ủy ban Nhân quyền quốc gia.
Trong khi đó, Văn phòng Liên Hiệp Quốc ở Bangkok đã tổ chức Ngày phụ nữ với chủ đề "Chấm dứt bạo lực với phụ nữ" bao gồm triển lãm, chiếu phim và tọa đàm về bạo hành gia đình với sự tham dự của các quan chức LHQ và nhiều học giả.
Thục Minh
(từ Bangkok)
Bình luận (0)