Ngày gia đình Việt Nam: Mẹ học lớp 3 mong con vào ĐH, một đời bình an

Thúy Hằng
Thúy Hằng
28/06/2024 15:04 GMT+7

Hôm nay, 28.6 - Ngày gia đình Việt Nam, cũng là ngày thi cuối trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Ngoài cổng trường thi, chúng tôi lắng nghe được những tâm sự của người làm cha mẹ, những ước mơ về tương lai của các con.

Ngày gia đình Việt Nam: Mẹ học lớp 3 mong con vào ĐH, một đời bình an- Ảnh 1.

Tay còn cầm ca nước đá, người mẹ chất phác chạy ào ra đón con đã hoàn thành bài thi tổ hợp, kỳ thi tốt nghiệp THPT sáng 28.6. Bà tâm sự mình mới học hết lớp 3, chỉ mong con đậu vào một trường ĐH công lập, một đời an yên.

THÚY HẰNG

Từ sáng 28.6, trời TP.HCM đã nắng gay gắt. 7 giờ hơn, cổng Trường THPT Tạ Quang Bửu, Q.8 vắng dần, các phụ huynh lo chạy đi chợ, mua đồ hoặc tìm chỗ râm mát đợi con thi tốt nghiệp THPT. Trong khi đó, ở một gốc cây, một người phụ nữ vẫn kiên nhẫn ngồi chờ con. Bà tên H., 59 tuổi, bán cà phê, nước giải khát trước một khu dân cư trên đường Trịnh Quang Nghị, Q.8. Bà H. ngạc nhiên khi nghe chúng tôi nói hôm nay là Ngày gia đình Việt Nam. Với bà, chỉ có ngày nắng và mưa, ngày con vui hay buồn, ngày con đi học hay đi thi, ngày con khỏe mạnh và con ốm bệnh, ngày mình bán đắt hàng hay ngày vắng khách.

"Mấy nay tôi nghỉ bán hàng để đưa con đi thi. Mấy nay người ta gọi điện cho tôi suốt, nghe tôi trả lời là nghỉ bán thì họ nói "sao không chở con đến trường rồi quay về bán, xong rồi lại chạy ra rước con. Nhưng đi đi về về như thế mất thời gian. Lỡ kẹt xe, xe hư dọc đường, rồi mưa nắng thất thường, ảnh hưởng tới giờ thi của con, nên ngày nào hai mẹ con tôi cũng đi từ sáng tới chiều, con thi còn tôi ngồi ngoài đợi con từ sáng tới chiều", người phụ nữ chất phác kể.

Ngày gia đình Việt Nam: Mẹ học lớp 3 mong con vào ĐH, một đời bình an- Ảnh 2.

Những người mẹ thấp thỏm cùng kỳ thi của con

THÚY HẰNG

Bà H. quê ở Bạc Liêu, vì cuộc sống mưu sinh, bà lên TP.HCM ở trọ lập nghiệp. Ban đầu bà làm công nhân, nhưng khi lấy chồng rồi có bầu ở tuổi 41, bà nghỉ việc công nhân để đi bán cà phê, nước giải khát để có thể chăm sóc con gái tốt hơn. Chồng mất sớm, từ trước mùa dịch Covid-19 nên cuộc sống của hai mẹ con càng vất vả hơn nơi nhà trọ. Nhưng người phụ nữ cho biết, bà mới chỉ học hết lớp 3, kinh tế khó khăn tới đâu, lúc nào bà cũng ưu tiên cho con học hành. Bà mong con học hết THPT, thi đậu đại học công lập, sau này có công ăn việc làm ổn định, một đời bình an, không vất vả, dãi nắng dầm sương như mẹ.

"Con bé ngoan lắm, chăm chỉ học hành. 3 năm THPT đều được học sinh giỏi, sáng nay thi tổ hợp khoa học tự nhiên. Con bé nói muốn học ngành gì mà đọc là "ma két" hay "ma kết" (Marketing - PV). Tôi chỉ ước con đậu một trường đại học công lập, để mình có đủ khả năng kinh tế để lo cho con", bà kể.

Mới mổ ruột thừa, nam sinh được đưa đến điểm thi tốt nghiệp bằng xe cứu thương

Ngày gia đình Việt Nam: Mẹ học lớp 3 mong con vào ĐH, một đời bình an- Ảnh 3.

THÚY HẰNG

Ngày gia đình Việt Nam: Mẹ học lớp 3 mong con vào ĐH, một đời bình an- Ảnh 4.

Những người mẹ ngoài trường thi, dù ai cũng bịt kín như "nin-ja" nhưng các con luôn tìm ra mẹ

THÚY HẰNG

Ngày gia đình Việt Nam: Mẹ học lớp 3 mong con vào ĐH, một đời bình an- Ảnh 5.

Người cha đợi con

THÚY HẰNG

Ngày gia đình Việt Nam: Mẹ học lớp 3 mong con vào ĐH, một đời bình an- Ảnh 6.

Cái ôm của mẹ xua đi bao lắng lo, mệt mỏi của con

THÚY HẰNG

Trưa qua, 27.6, khi con gái thi xong môn ngữ văn, mẹ con bà H. tìm quán bún thịt nướng để ăn trưa. Họ ghé một quán nước ngồi nghỉ, đợi giờ thi buổi chiều nhưng thấy con gái mệt quá, người mẹ quyết định tìm thuê một khách sạn nào gần Trường THPT Tạ Quang Bửu để con được ngả lưng. Khách sạn lấy giá 1 tiếng đồng hồ là 80.000 đồng. Con vào trường thi môn toán rồi, bà H. lại thấp thỏm ngồi đợi ngoài cổng, trời mưa to sầm sập, bà phải chạy dạt vào quán cà phê trú tạm, "một chai nước ngọt tôi bán có mười, mười lăm ngàn, mà vào đây họ bán hơn hai chục ngàn", bà tặc lưỡi.

Hôm nay, bà quyết định mang theo ca nước đá, uống khi đợi con. 10 giờ 35, thấy trống trường vang lên, các phụ huynh đồng loạt đứng lên hồi hộp ngó vào cổng trường. Bà H. cũng tất tả đứng dậy, để khi cô con gái vừa bước ra, bà đã chạy tới ôm con...

Trong Ngày Gia đình Việt Nam, chúng tôi cũng ghi lại những khoảnh khắc những người cha người mẹ đồng hành cùng con trong ngày thi tốt nghiệp THPT ở các điểm thi khác của TP.HCM - kỳ thi là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời các em. Dù trời nắng hay mưa, phụ huynh vẫn đợi các con, dành cho con những cái ôm, nụ hôn, động viên các con. Gia đình luôn là điểm tựa bình yên nhất của bất cứ ai, dù có điều gì xảy ra chăng nữa...

Ngày gia đình Việt Nam: Mẹ học lớp 3 mong con vào ĐH, một đời bình an- Ảnh 7.

Không gì sánh bằng tình yêu của mẹ

NHẬT THỊNH

Ngày gia đình Việt Nam: Mẹ học lớp 3 mong con vào ĐH, một đời bình an- Ảnh 8.

Cái ôm của mẹ tiếp sức cho con trước giờ vào làm bài thi tốt nghiệp THPT 2024

NHẬT THỊNH

Ngày gia đình Việt Nam: Mẹ học lớp 3 mong con vào ĐH, một đời bình an- Ảnh 9.

NHẬT THỊNH

Ngày gia đình Việt Nam: Mẹ học lớp 3 mong con vào ĐH, một đời bình an- Ảnh 10.

"Con sẽ làm được, ở đây có mẹ luôn đợi con"

NHẬT THỊNH

Ngày gia đình Việt Nam: Mẹ học lớp 3 mong con vào ĐH, một đời bình an- Ảnh 11.

"Cố lên con trai!"

NHẬT THỊNH

Ngày gia đình Việt Nam: Mẹ học lớp 3 mong con vào ĐH, một đời bình an- Ảnh 12.

THÚY HẰNG

Ngày gia đình Việt Nam: Mẹ học lớp 3 mong con vào ĐH, một đời bình an- Ảnh 13.

"Mẹ có nắng gì đâu. Đợi con, chỉ cần thấy con tươi tỉnh từ phòng thi bước ra là mọi mệt mỏi tan biến"

THÚY HẰNG

.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.