Lan tỏa trên mạng xã hội:

Ngày hạnh phúc của chú rể ngồi xe lăn bán vé số

14/08/2023 11:11 GMT+7

Hình ảnh chú rể ngồi xe lăn, nở nụ cười hạnh phúc với cô dâu trong đám cưới đã nhận “mưa tim” của dân mạng vì quá dễ thương.

"XÚC ĐỘNG VÔ CÙNG!"

Nhiều cư dân mạng đã để lại những lời động viên, ngưỡng mộ tình cảm của cặp đôi và gửi những lời chúc trăm năm hạnh phúc cho ngày vui của cô dâu, chú rể.

Ngày hạnh phúc của chú rể ngồi xe lăn bán vé số - Ảnh 1.

Anh Hợp ngồi xe lăn, hạnh phúc trong ngày cưới khiến nhiều người xúc động

NVCC

Liên lạc với chị Phạm Thị Thoa, người đăng tải những hình ảnh đám cưới đặc biệt nói trên lên mạng xã hội, PV Thanh Niên được biết đây là ngày cưới của đôi vợ chồng ở xã Ea Rốk (H.Ea Súp, Đắk Lắk). Chú rể là anh Lăng Văn Hợp (25 tuổi), còn cô dâu là Nguyễn Thị Anh (27 tuổi). Cửa hàng của chị Thoa hỗ trợ váy cưới, chụp ảnh, hoa cưới miễn phí cho ngày vui của hai bạn trẻ.

Chị chủ tiệm váy cưới cho hay đám cưới diễn ra đầu tháng 8 tại nhà của chú rể ở thôn 16, còn nhà cô dâu tại thôn 3. "Tôi có quen với chú rể vì em này làm nghề bán vé số. Dù ngồi xe lăn nhưng cậu chăm chỉ làm việc, tính tình hiền lành, dễ thương. Hoàn cảnh của em cũng không mấy khá giả nên tôi vẫn thường hay mua vé số ủng hộ, hầu như ngày nào tôi cũng 1 - 2 tờ. Biết em cưới vợ, tôi hạnh phúc cho em. Tôi quyết định hỗ trợ được phần nào hay phần đó cho vợ chồng em trong ngày trọng đại. Nhìn hình ảnh em ngồi xe lăn hạnh phúc, tôi xúc động vô cùng. Chúc cho 2 em đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc", chị Thoa bày tỏ.

Ngày hạnh phúc của chú rể ngồi xe lăn bán vé số - Ảnh 2.

Nên duyên cùng vợ, với anh Hợp là do duyên số đặc biệt

Chị Thoa cũng cho biết dù làm trong lĩnh vực váy cưới, chụp ảnh cưới này nhiều năm tại địa phương, nhưng đây là lần đầu tiên chị hỗ trợ tổ chức một đám cưới đặc biệt đến vậy. Đó cũng là lý do chị chia sẻ hình ảnh của cô dâu, chú rể lên mạng xã hội như một kỷ niệm đặc biệt, cũng là để chúc mừng hạnh phúc cho người em thương quý.

Chị Thoa bất ngờ khi những hình ảnh của mình nhận về "mưa tim" cùng ào ạt lời chúc của cư dân mạng. Chị cảm ơn những lời chúc của mọi người và chuyển nó đến với cô dâu, chú rể như một món quà cưới muộn, khiến hạnh phúc của cặp đôi thêm phần trọn vẹn hơn.

NGÀY HẠNH PHÚC NHẤT TRONG ĐỜI

Nhiều ngày sau đám cưới, chú rể cho biết đến giờ anh vẫn còn lâng lâng hạnh phúc về ngày cưới, ngày anh được cùng người thương nên vợ nên chồng.

Anh Hợp tâm sự mình sinh ra không được may mắn như bao người khác, khi từ nhỏ 2 chân đã không thể đi lại được. Dù đã làm quen với cuộc sống không thể di chuyển bằng đôi chân, nhưng anh chưa từng mơ tới việc mình sẽ có một người vợ lành lặn, xinh đẹp.

Nói về cơ duyên với người vợ hiện tại, anh Hợp nói rằng tất cả là do duyên số, định mệnh khi anh vô tình quen chị qua mạng xã hội. Cảm mến anh vì tính tình hiền lành, chăm chỉ làm ăn và sống đầy nghị lực, không chỉ chị mà cả gia đình đều yêu quý anh. Nhờ sự ủng hộ của gia đình 2 bên, sau gần nửa năm quen nhau cặp đôi quyết định nên duyên vợ chồng và ngày cưới đã diễn ra đầy hạnh phúc. "Mình vô cùng biết ơn chị Thoa khi chị biết tới hoàn cảnh của gia đình mình mà hỗ trợ miễn phí trang phục, chụp ảnh, hoa cưới. Điều đó làm cho mình xúc động vô cùng", chú rể bộc bạch.

Ngày hạnh phúc của chú rể ngồi xe lăn bán vé số - Ảnh 3.

Từ tận đáy lòng, anh cảm ơn vợ vì đã chấp nhận đồng hành cùng anh trong suốt chặng đường đời sắp tới. Chị Nguyễn Thị Anh hiện vẫn làm nghề tự do, còn anh Hợp tiếp tục bán vé số để vun vén cho tổ ấm nhỏ sau hôn nhân. Khi nào kinh tế vững vàng, họ sẽ đón thêm thành viên mới để tổ ấm gia đình luôn ngập tràn niềm vui.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.