Ngày hội đạp xe Vì hòa bình: Đếm ngược chờ ngày sum họp ở đất thiêng

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
28/06/2024 07:44 GMT+7

Chỉ còn đúng 1 ngày nữa, Ngày hội đạp xe Vì hòa bình do UBND tỉnh Quảng Trị và Báo Thanh Niên tổ chức sẽ khai hội. Hàng trăm VĐV trong và ngoài nước, đông đảo những người yêu chuộng bộ môn xe đạp thể thao và người dân đang "đếm ngược" chờ giây phút được sum họp nơi đất thiêng...

VĐV CHỦ NHÀ CHUẨN BỊ NHỮNG GÌ?

Cứ tầm 4 giờ 30 sáng mỗi ngày, khi ánh sáng vẫn chưa đủ để thấy rõ mặt người, Quảng trường văn hóa điện ảnh tỉnh Quảng Trị đã chộn rộn người với trang phục đặc trưng của giới mê xe đạp. Từ mọi ngả đường, các VĐV tụ hội về đây để chuẩn bị giáo trình tập luyện cường độ cao hơn ngày thường…

Ngày hội đạp xe Vì hòa bình: Đếm ngược chờ ngày sum họp ở đất thiêng- Ảnh 1.

VĐV CLB xe đạp Ratanakiri (Campuchia) sẵn sàng sang Quảng Trị tham gia ngày hội

THANH LỘC

Ngày hội đạp xe Vì hòa bình

Từ 2 tháng nay, VĐV Nguyễn Đăng Trình (CLB xe đạp thể thao Quảng Trị) cùng các đồng đội đã quen với nhịp điệu như thế. "Chế độ luyện tập này đã được Ban chủ nhiệm CLB đặt ra để các thành viên cải thiện thành tích", VĐV Trình nở nụ cười.

Lần đầu tiên có một ngày hội đạp xe quy mô và ý nghĩa được tổ chức trên quê hương mình, nên những VĐV xe đạp thể thao ở Quảng Trị vừa rất tự hào, hạnh phúc song cũng nhận ít nhiều áp lực. Sau khi "quân số" đầy đủ, các VĐV bắt đầu tỏa ra theo các lộ trình riêng. Có đội nhóm chỉ đi quanh khu vực TP.Đông Hà, chọn các công viên để đạp vòng tròn. Nhưng cũng có đội nhóm đi xa hơn, về các vùng nông thôn và quay lại thành phố. Vào những ngày thứ bảy và chủ nhật, số VĐV tham gia tập luyện đông hơn, thời gian tập luyện cũng kéo dài hơn.

Ngày hội đạp xe Vì hòa bình: Đếm ngược chờ ngày sum họp ở đất thiêng- Ảnh 2.

Nâng niu chiến mã

Nhưng luyện tập thôi chưa đủ, các VĐV chủ nhà cũng chăm chút cho "chiến mã" trước ngày xuất trận. Vừa kết thúc giáo án tập luyện của sáng 26.6, VĐV Nguyễn Viết Hiệp (47 tuổi, CLB xe đạp thể thao Quảng Trị) đã lập tức cho "ngựa chiến" lên giá đỡ để kiểm tra tỉ mỉ. Nhìn từng động tác lau chùi, lên xích, kiểm tra phanh… của người đàn ông này, mới hiểu ông yêu chiếc xe đạp của mình đến nhường nào. "Chỉ sau vợ con và gia đình", ông Hiệp hóm hỉnh. Với sự kiện lớn như Ngày hội đạp xe Vì hòa bình, ông Hiệp còn dành nhiều thời gian, tâm sức hơn để chăm "con ngựa carbon" (khung xe đạp làm bằng carbon siêu nhẹ) để chúng thực sự "khỏe mạnh" trước ngày lâm trận.

"Đến giờ này, anh em VĐV xe đạp Quảng Trị đã sẵn sàng để đón bạn bè chung niềm đam mê xe đạp về quê hương mình tham gia ngày hội. Với quy mô, ý nghĩa của sự kiện này, chúng tôi cho rằng mỗi người đến với ngày hội là một đại sứ vì hòa bình. Ở cuộc đua, chắc chắn rồi ai cũng phải quyết tâm để đạt thành tích cao, nhưng trên tất cả, điều đọng lại chính là tình bè bạn, tinh thần thể thao cao thượng và khát vọng gửi đi thông điệp hòa bình qua những vòng xe", ông Võ Văn Đức, Chủ tịch CLB xe đạp thể thao Quảng Trị, nhấn mạnh.

Ngày hội đạp xe Vì hòa bình không phải là "cuộc chơi" của riêng những nam VĐV trẻ khỏe, mà có sự tham gia của VĐV nhiều lứa tuổi khác. Có đến 127 VĐV đăng ký đua xe đạp cho nội dung trên 51 tuổi. Trong đó,VĐV cao tuổi nhất là Ung Samrach (73 tuổi, CLB xe đạp Ratanakiri, Campuchia). Ngày hội này còn có 43 VĐV nữ trong và ngoài nước.

'SỨC NÓNG' BẤT NGỜ

Sau một thời gian "hiệu triệu", đến ngày 15.6 vừa qua, Ban tổ chức Ngày hội đạp xe Vì hòa bình đã chính thức "chốt" danh sách VĐV tham gia. Sự kiện diễu hành sáng 29.6 có 600 người (gồm VĐV, người dân địa phương…) đăng ký, còn giải đua xe "Điểm đến hòa bình" sáng 30.6 có 391 VĐV tham gia tranh tài.

Ngày hội đạp xe Vì hòa bình: Đếm ngược chờ ngày sum họp ở đất thiêng- Ảnh 3.

Nhiều VĐV đã sẵn sàng cho Ngày hội đạp xe Vì hòa bình

nguyễn phúc

Trải lòng về quá trình chuẩn bị khá dài hơi, ông Lê Đỗ Như Hoài, Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao,

Sở VH-TT-DL Quảng Trị, thường trực Ban tổ chức Ngày hội đạp xe Vì hòa bình, cho biết Ban tổ chức không thu bất cứ khoản phí nào của các VĐV về tham dự ngày hội. "Dù thế, chúng tôi vẫn sẽ hết lòng, hết dạ phục vụ các VĐV, cốt sao họ được thi đấu, trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất trong thời gian lưu lại Quảng Trị. Riêng với các VĐV nước ngoài, chỉ cần các bạn đến đây, mọi thứ cứ để ban tổ chức lo, từ nơi ăn đến chốn ngủ", ông Hoài nói.

Ngày hội đạp xe Vì hòa bình: Đếm ngược chờ ngày sum họp ở đất thiêng- Ảnh 4.

Tập luyện!

Đạp xe Vì hòa bình: Người Quảng Trị tự hào được so tài cùng bạn bè quốc tế

Tuy nhiên, bản thân ông Hoài cũng như Ban tổ chức không lường trước được "sức hút" của ngày hội, khi đã chốt số lượng người tham gia vẫn không hề giảm nhiệt. Rất nhiều VĐV, kể cả VĐV nước ngoài vẫn tiếp tục liên hệ với Ban tổ chức để đăng ký tham gia qua các kênh mà Ban tổ chức đã công bố trước đó. Ban tổ chức đành cáo lỗi, hẹn gặp các VĐV lỡ đăng ký trễ vào… những mùa sau.

Trong khuôn khổ Ngày hội đạp xe Vì hòa bình, ngày mai (29.6) sẽ diễn ra hoạt động diễu hành "Đạp xe Vì hòa bình". Khoảng 600 người sẽ đạp xe khoảng 42 km, xuất phát từ bờ bắc Di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (H.Vĩnh Linh) đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (H.Gio Linh) và kết thúc ở Công viên Fidel (TP.Đông Hà). Ngày 30.6, giải đạp xe tỉnh Quảng Trị năm 2024 "Điểm đến Hòa bình" sẽ diễn ra tại thành cổ Quảng Trị. Giải có 3 nội dung thi đấu của 3 lứa tuổi nam (từ 18 - 39 tuổi, từ 40 - 50 tuổi, từ 51 tuổi trở lên) với cùng cự ly 30 km; VĐV nữ không quy định tuổi, thi đấu 20 km. Các VĐV đạp xe vòng quanh thành cổ Quảng Trị, mỗi vòng dài hơn 2 km.

VĐV QUỐC TẾ CÙNG HÒA NHỊP ĐẠP

Dù lần đầu được tổ chức nhưng Ngày hội đạp xe Vì hòa bình đã sớm có tầm vóc quốc tế khi có sự tham gia của hàng chục VĐV nước ngoài. Từ Thái Lan, có 7 VĐV của CLB xe đạp tỉnh Mukdahan tham dự. Campuchia góp mặt với CLB xe đạp Ratanakiri cũng gồm 7 cua rơ nổi bật. Trong khi đó, Lào có đến 2 CLB cử VĐV tham gia gồm CLB xe đạp tỉnh Savannakhet (10 VĐV) và CLB TP.Pakxe (14 VĐV).

Với chung niềm đam mê xe đạp thể thao, các CLB xe đạp của nước bạn Lào là những người "đáp lời" đầu tiên. Ông Khammanh Keovilaysack, Chủ tịch CLB xe đạp TP.Pakxe (tỉnh Champasak), "tự giới thiệu" rằng CLB có hàng chục thành viên, đã luyện tập với nhau nhiều năm, tham gia nhiều giải đạp xe phong trào trong nước… "Chúng tôi rộn ràng ngay từ khi nhận lời mời từ Ban tổ chức. Cứ mong thời gian trôi nhanh để gặp gỡ những người bạn cùng đam mê. Cuối cùng thì ngày khai hội cũng đến", ông háo hức.

Ngày hội đạp xe Vì hòa bình: Đếm ngược chờ ngày sum họp ở đất thiêng- Ảnh 5.

CLB xe đạp Mukdahand (Thái Lan) từng sang Việt Nam tham quan, giao lưu trước đây

THANH LỘC

Hôm nay (28.6), dự kiến 10 VĐV của CLB xe đạp tỉnh Savannakhet sẽ có mặt tại Quảng Trị để sẵn sàng cho buổi diễu hành và giải đấu. Chủ tịch CLB, ông Som Phong, cho biết trước khi sang VN, các thành viên đã ngày đêm tập luyện nhằm nâng cao thể lực, sức bền… Đăng ký muộn nhất là CLB xe đạp Ratanakiri (Campuchia). Choun Sopheak (44 tuổi, thành viên CLB) cho biết nhóm của anh phải di chuyển khá xa để đến với Quảng Trị, nhưng điều đó không làm "thuyên giảm" sự háo hức. VĐV Wong Warit (CLB xe đạp tỉnh Mukdahan, Thái Lan) cũng quả quyết: "Dù CLB của chúng tôi chỉ có 7 VĐV tham gia, nhưng chúng tôi sẽ không là "đội lót đường" mà sẽ quyết tâm để làm được những điều khác biệt".

Các đội đua trong nước cũng sớm "phô diễn" lực lượng hùng hậu với nhiều CLB cử VĐV tham gia. Ông Hoàng Thái Sơn, Đội trưởng CLB xe đạp Anh Quân Nghệ An, chia sẻ: "Chúng tôi đã chọn ra khoảng 10 VĐV xuất sắc nhất CLB để tham gia thi đấu, còn 10 người nữa sẽ đi cùng để lo hậu cần. Vì biết giải đua có rất nhiều ý nghĩa về hòa bình, chúng tôi càng mong muốn có thành tích cao để tạo nên những kỷ niệm cho CLB của mình".

Quảng Trị những ngày này thời tiết khá đẹp, như đang ủng hộ cho thời điểm sum họp đã cận kề. Những vòng xe của hòa bình rồi sẽ quay, đưa những VĐV lao về phía trước thật dũng mãnh, tràn trề năng lượng về khát vọng xây dựng cuộc sống tươi đẹp, bình yên. 

Ngày hội đạp xe Vì hòa bình: Đếm ngược chờ ngày sum họp ở đất thiêng- Ảnh 6.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.