Bà Kha Tú Ngọc (ở quận 3, TP.HCM) đã sống tại một căn nhà nhỏ được 38 năm. Trước đó, gia đình có 3 người sinh sống gồm bà Ngọc, chồng bà và một đứa cháu ngoại. Tuy nhiên, vì bị bệnh nên chồng bà đã mất cách đây vài năm. Hiện tại, chỉ còn bà Ngọc và đứa cháu cùng nhau nương tựa trong căn nhà nhỏ hẹp này.
Ngày nắng nóng trong những ngôi nhà nhỏ nhất TP.HCM: 'Nóng như lò lửa!'
Nhà của bà Kha Tú Ngọc chỉ vỏn vẹn 2,2 m.
SẦM ÁNH
Cách duy nhất bà Ngọc có thể làm để chống nóng là căng tấm vải che nắng phía trước hiên nhà. Đồng thời, để tiết kiệm không gian, bà Ngọc đem bếp ra ngoài nấu ăn, chén bát được để phía ngoài, đồ thì được treo lên phía cửa. Còn việc tắm rửa và vệ sinh bà đành đi nhờ nhà người khác.
Bà Ngọc chỉ có duy nhất một chiếc quạt để sử dụng qua mùa nắng nóng.
SẦM ÁNH
Không gian dày đặc tủ đồ và các vật dụng khác
SẦM ÁNH
Không riêng gì gia đình bà Ngọc mà còn rất nhiều những ngôi nhà siêu nhỏ tại TP.HCM như nhà bà Nguyễn Thị Dung, phải chật vật với nắng nóng gay gắt.
Trước đó, nhà bà Dung có 6 người sinh sống, tuy nhiên vì nhà quá nhỏ và nóng bức nên con cái của bà đã chuyển ra ngoài sinh sống được mấy tháng nay.
Nhà bà Nguyễn Thị Dung có diện tích 2,4 mét vuông, bà đành sống chật vật trong nhà, bên cạnh đó, máy giặt và bếp nấu ăn được mang ra hiên nhà sử dụng.
SẦM ÁNH
Vật lộn với nắng nóng ngộp thở, dân xóm ve chai 'chế' cách chống nóng tạm thời
Bình luận (2)
Thật đau lòng trước những cảnh đời cơ cực. Địa phương sao không quan tâm hỗ trợ!
đa phần thói quen của người lớn tuổi ít muốn bỏ bớt đi những món đồ không xài nữa hoặc rất ít xài, thậm chí tiếc của, đồ của ai không có nhu cầu xài là tha về, thế là căn nhà đã nhỏ giờ càng thêm chật chội.