Ngày nắng - thơ của Nguyễn Hữu Hồng Sơn

13/11/2010 20:53 GMT+7

Ly cà phê sáng thơm Bình yên ơi ngày nắng Thời gian trôi tĩnh lặng Anh cầm mùa trên tay

Em biết không sáng nay
Anh bình yên bên phố
Bao nhiêu điều chưa nói
Đan cài vào long lanh

Phố xanh màu nắng lên
Anh xanh màu ý tưởng
Giữa rất nhiều gương mặt
Mang ngày đi thong dong

Buổi sáng tươi sáng trong
Bình yên bên phố nắng
Bao nhiêu điều tĩnh lặng
Anh gửi vào tóc em

Ngày vẫn trôi bình yên
Lấp lánh trong màu nắng
Anh vẽ màu cuộc sống
Dịu dàng như câu thơ

N.H.H.S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.