Ngày tàn của "mèo rừng" Veerappan

20/10/2004 22:34 GMT+7

Đã hơn 20 năm qua, những thành viên tinh nhuệ nhất của lực lượng cảnh sát Ấn Độ không tài nào chộp được con "mèo rừng" tinh ranh Veerappan trong các khu rừng nhiệt đới bạt ngàn ở bang Tamil Nadu. Cuối cùng, một loạt đạn đã kết thúc cuộc đời của tên tội phạm tàn bạo nhất Ấn Độ này. Đó cũng là điểm kết của một chiến dịch truy bắt mà đội đặc nhiệm Ấn Độ đã tốn nhiều công sức thực hiện.

14 tuổi giết voi

Ở Ấn Độ, không ai không biết đến cái tên Veerappan - tên tội phạm từng giết chết khoảng 100-150 người. Y triệt tiêu các băng nhóm tội phạm đối thủ, băm xác ném xuống sông cho cá ăn. Y chặt đầu hàng loạt cảnh sát, kiểm lâm cản trở các hoạt động tội ác của y. Y bắt cóc những nhân vật nổi tiếng nhất để lấy các khoản tiền chuộc khổng lồ. Y điều hành các đường dây buôn lậu ngà voi trị giá đến 2,6 triệu USD. Y tổ chức buôn lậu gỗ đàn hương có giá trị tới 22 triệu USD... Không ai có thể kể hết muôn trùng tội ác trong 30 năm hoành hành của Veerappan.

Cái tên Veerappan bắt đầu được để ý đến trong giới tội phạm sau khi y gia nhập một băng nhóm săn bắt trộm voi rừng ở tuổi 18. Với tài thiện xạ, y đã buộc kẻ cầm đầu nhóm "tự nguyện" từ chức để nhường ngôi vị đầu đảng cho y. Thật ra thì Veerappan đã hạ con voi đầu tiên khi chỉ mới 14 tuổi nên việc giết hạ những con thú khổng lồ này để lấy ngà chỉ là chuyện nhỏ đối với một kẻ máu lạnh như y. Ước tính 2.000 con voi đã bị Veerappan và thuộc hạ giết chết. Còn chính quyền Ấn Độ thì bắt đầu để mắt đến Veerappan hồi giữa thập niên 80, khi băng nhóm của y bắt cóc và chặt đầu một quan chức kiểm lâm của bang Tamil Nadu. Vào năm 1989, băng đảng của Veerappan bắt cóc 3 nhân viên kiểm lâm trong rừng Begur để rồi 2 tuần sau quăng xác họ ra giữa rừng. Cảnh sát Tamil Nadu và Karnataka phối hợp tiến hành một chiến dịch tấn công lớn và tiêu diệt 2 đàn em của Veerappan. Y liền trả lời bằng cách hạ sát một điều tra viên và một cảnh sát tham gia chiến dịch. Đến năm 1992, Veerappan cho nổ lựu đạn giết chết 5 cảnh sát sau khi họ bắn hạ 2 thuộc hạ của y. Một năm sau đó, 22 cảnh sát khác thiệt mạng do bị y gài mìn...

Vụ việc gây xôn xao dư luận nhiều nhất là chuyện huyền thoại màn bạc Ấn Độ Rajkumar bị tay chân của Veerappan bắt cóc hồi năm 2000. Phải 108 ngày sau, Rajkumar mới được thả sau khi trả một khoản tiền chuộc khổng lồ. 2 năm sau, một quan chức cao cấp của bang Karnataka trở thành nạn nhân của Veerappan. Người ta đã tìm thấy xác ông một tuần sau khi bị bắt cóc.

Như một bóng ma

Chính quyền Ấn Độ đã thành lập một đội đặc nhiệm chuyên truy bắt Veerappan từ năm 1993 với sự phối hợp của hàng ngàn cảnh sát và binh sĩ. Tuy nhiên, Veerappan lẩn trốn tài tình như một bóng ma, vẫn ra tay tàn bạo trong lúc bị truy bắt. Với cặp mắt đỏ ngầu và khả năng lẩn trốn rất tài tình giữa rừng già, Veerappan được đặt biệt danh "Mèo rừng". Y còn có tài giả tiếng kêu của nhiều loài thú dữ khác nhau nghe như thật. Tuy nhiên, nhiều cảnh sát thì quen gọi Veerappan là “rắn hổ mang” vì khả năng tấn công đối phương nhanh gọn, chính xác và quá hiểm độc của y.

Một lý do quan trọng khác giúp Veerappan nhiều lần trốn thoát ngay trước mũi cảnh sát là nhờ mạng lưới tin báo rất hiệu quả của y. Đó chính là người dân. Rất nhiều người thần tượng tên cướp khét tiếng này, xem y như một Robin Hood (một nhân vật dã sử Anh Quốc) chuyên lấy của người giàu chia cho dân nghèo! Số khác thì phải bao che cho y vì sợ những đòn thù khủng khiếp. Y cứ tự do hành động từ năm này qua năm khác như một kẻ bất khả xâm phạm.

Mọi chuyện kết thúc với cái chết thê thảm của y hôm 18/10. Từ vài tháng trước, sau khi nhận được tin tình báo là Veerappan muốn nhận thêm thuộc hạ, 4 cảnh sát thuộc đội đặc nhiệm đã trà trộn thành công vào hàng ngũ của y. Gần đây, Veerappan lên cơn suyễn và ra lệnh cho thuộc hạ đưa y vào bệnh viện. Một cảnh sát chìm lập tức lái xe cứu thương đưa y đi trong khi đội đặc nhiệm chờ sẵn ở một điểm hẹn bên đường. Họ đã bao vây chiếc xe và yêu cầu Veerappan đầu hàng nhưng y đã chọn cách bắn trả và bị tiêu diệt.

Sau khi xác Veerappan được đưa vào bệnh viện để kiểm tra pháp y, hàng trăm người tập trung trước cửa bệnh viện để tìm cách nhìn mặt tên tội phạm khét tiếng mà họ chỉ mới thấy trên báo chí này. Điều họ muốn tận mắt nhìn thấy nhất là bộ râu cổ quái có hình dạng giống như ghi-đông xe đạp của Veerappan. Nhưng họ đã phải thất vọng vì bộ râu đã biến mất khỏi gương mặt y. Veerappan đã cạo nó đi để không bị nhận ra trước khi quyết định đến bệnh viện chữa trị bệnh suyễn chăng ? Không ai biết.

Kiều Oanh
(Theo PTI, India Express, BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.