Ngày Valentine (14.2): Yêu bộ đội khó lắm… nhưng vẫn yêu!

14/02/2023 09:00 GMT+7

Thường xuyên đi công tác, vắng mặt trong dịp đặc biệt như Valentine… là những thiệt thòi mà các cô gái yêu quân nhân phải đối mặt. Tuy nhiên, tình yêu ấy cũng thật đẹp khi cả hai vượt qua khó khăn để thấu hiểu, luôn hướng về nhau dù bất kể nơi đâu.

“Quan điểm chính trị vững vàng, quan điểm yêu em không đổi”

Gặp nhau trong một buổi tọa đàm, Nguyễn Công Toàn (25 tuổi), hiện đang là Chính trị viên Đại đội công tác tại Bộ tư lệnh TP.HCM và Lê Ngọc Tâm, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, đã “va vào nhau” như một sự sắp đặt của định mệnh.

Tâm cho biết: “Gặp nhau trong quá trình làm việc nên mình cảm thấy anh là một người khó gần và có tính kỷ luật cao. Không biết các cặp đôi khác như thế nào chứ lần đầu gặp nhau mình đã nghĩ anh này chắc chắn sẽ là người yêu tương lai của mình chỉ qua cách mà chúng mình trao đổi công việc”.

Chàng quân nhân cũng đã phải lòng Tâm từ lần đầu gặp mặt: “Trong mắt mình lúc đó Tâm nhỏ nhắn, xinh xắn và cười có duyên lắm. Tâm toát lên nguồn năng lượng tích cực, thu hút mọi người. Làm việc cùng nhau lần đầu tiên mình đã bất ngờ vì em rất ngọt ngào, lúc đó mình bị cuốn hút vì giọng nói, sự đa tài và bản lĩnh đầy tự tin ở em”.

Vắng “anh” ngày Valentine: Yêu quân nhân khó lắm… nhưng vẫn yêu! - Ảnh 1.

Các cô gái yêu quân nhân phải học cách tự lập, chấp nhận việc đối phương vắng mặt trong dịp đặc biệt

NVCC

Theo Tâm yêu quân nhân thật sự khó vì đối phương thường xuyên đi công tác, không thể có mặt trong các dịp đặc biệt. Tuy nhiên, Toàn luôn biết cách khiến người yêu tâm, ân cần mỗi khi có thời gian rảnh. Với nữ sinh viên, nếu yêu quân nhân thì phải yêu luôn cả công việc của đối phương: “Người yêu mình luôn như ngày mới yêu, chinh phục mình từ những điều nhỏ nhất. Anh ưu tiên mọi thời gian để về với mình, sẽ không bao giờ để mình cảm thấy bất an, yêu thương cả gia đình mình và thật sự anh khiến mình tự hào lắm về tình yêu này. Gia đình hai bên đều ủng hộ nên đã tiếp thêm sức mạnh, động lực để chúng mình luôn sẵn sàng bước tiếp cùng nhau”.

Năm nay, Tâm và Toàn không thể cùng nhau đón Valentine vì “nhà trai” phải ở lại đơn vị làm việc. Cặp đôi đã tranh thủ dành cho nhau khoảnh khắc lãng mạn vào những ngày đầu tháng 2. Tâm cho biết chỉ cần được ở bên Toàn thì với cô ngày nào cũng là Valentine. Nữ sinh viên chia sẻ người yêu luôn biết cách tạo ra những điều lãng mạn độc đáo, điển hình như gọi dậy vào lúc 5 giờ sáng để tặng quà.

Vắng “anh” ngày Valentine: Yêu quân nhân khó lắm… nhưng vẫn yêu! - Ảnh 2.

Trong lần gặp nhau đầu tiên Toàn và Tâm đã phải lòng nhau

NVCC

Khi được hỏi, nếu được lựa chọn lại thì có tiếp tục chọn đối phương làm người yêu hay không? Tâm trả lời: “Chúng mình đã gặp rất nhiều khó khăn nhưng chưa bao giờ cảm thấy hối hận với tình yêu này. Dù có nhiều hơn một cơ hội thì vẫn sẽ yêu anh, với mình anh là chàng quân nhân tuyệt vời nhất”. Toàn bộc bạch: “Quan điểm chính trị vững vàng, quan điểm yêu em không đổi. May mắn của mình là ngày hôm ấy được gặp Tâm, mình đồng ý mang điều may mắn này đến suốt đời, không cần lựa chọn thêm cơ hội nào nữa”.

Vắng “anh” ngày Valentine: Yêu quân nhân khó lắm… nhưng vẫn yêu! - Ảnh 3.

"May mắn của mình là ngày hôm ấy được gặp Tâm, mình đồng ý mang điều may mắn này đến suốt đời, không cần lựa chọn thêm cơ hội nào nữa”.

NVCC

Thường xuyên giao lưu, hỗ trợ bên mảng văn nghệ tại Sư đoàn 9 thuộc Quân đoàn 4, Tâm thường xuyên được công tác, làm việc trong quân đội nên thấu hiểu được những chế độ, quy tắc có phần khắt khe trong môi trường này. Vì vậy, cô gái luôn thấu hiểu và hỗ trợ người yêu hết mình. Để yêu và phát triển một mối quan hệ lâu dài với quân nhân, Tâm cho biết đó phải là cô gái yêu thương bản thân, làm chủ cảm xúc. Theo nữ sinh viên, thay vì đòi hỏi quá nhiều thì hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi được ở bên nhau.

Quen rồi những Valentine một mình!

Yêu nhau từ khi cả hai còn là học sinh bậc THPT, sau khi tốt nghiệp 1 năm thì N.D.Thắng (25 tuổi) vào quân đội và trở thành sĩ quan đang công tác tại TP.HCM. Còn Hoàng Thị Kim Hồng (25 tuổi), kinh doanh tại Tây Ninh chuyển từ chế độ gặp thường xuyên, nói chuyện cả ngày sang mấy tháng trời mới được thấy mặt. Cô gái cho biết tính đến thời điểm hiện tại cả hai yêu nhau được gần 7 năm nên đã quen với cảm giác đi ăn, đi chơi, khám bệnh… và sắp tới là đón Valentine cũng một mình.

Vắng “anh” ngày Valentine: Yêu quân nhân khó lắm… nhưng vẫn yêu! - Ảnh 4.

Yêu quân nhân khiến Hồng trở nên mạnh mẽ và tự lập hơn

NVCC

“Đúng là quen quân nhân thật sự rất khó vì mọi thứ mình phải tự lập hết, có lúc chạnh lòng khi thấy những cô gái khác có người yêu dẫn đi ăn hay chăm sóc mỗi lúc bị bệnh. Điều khiến mình và anh có thể đi cùng nhau trong suốt 7 năm vừa qua là sự thấu hiểu từ thời niên thiếu. Anh thường hay nói lời yêu thương, gửi tặng những món quà yêu thích để bù đắp một phần thiệt thòi của mình từ xa. Còn lúc nào anh được về thì sẽ dành thời gian nhiều nhất có thể để ở cạnh cùng mình làm việc và đi du lịch”, Kim Hồng chia sẻ.

Theo Hồng 7 năm cho một mối quan hệ tình cảm là khoảng thời gian đủ dài để có thể thấu hiểu và vị tha cho nhau dù có gặp bất kỳ khó khăn nào. Tuy vậy, tình yêu của cặp đôi này không phải lúc nào cũng chỉ có bình yên, nhớ về khoảng thời gian gặp trục trặc, Hồng bộc bạch: “Có một khoảng thời gian cứ mỗi lần anh gọi về là quạu, ít nói chuyện và không chia sẻ với mình điều gì. Lúc đó mình cũng kiên nhẫn vì nghĩ anh áp lực, căng thẳng nên đã dành hết sự dịu dàng để xoa dịu. Nhưng một tuần trôi qua tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn vì vậy mình đã soạn cho anh một đoạn tin nhắn thật dài kể về cảm xúc, suy nghĩ và những gì mà cả hai đã trải qua. Thậm chí mình còn yêu cầu nếu không giải quyết được thì dừng lại. May mắn là anh đã thấu hiểu và tụi mình cùng nhau bước tiếp. Chia sẻ cảm xúc và kể cho nhau nghe về những khó khăn là cách để tụi mình giải quyết mâu thuẫn”.

Vắng “anh” ngày Valentine: Yêu quân nhân khó lắm… nhưng vẫn yêu! - Ảnh 5.

Hồng và Thắng sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay

NVCC

Kim Hồng cho biết nhờ yêu quân nhân mà từ một cô gái yếu đuối có phần dựa dẫm trở nên tự lập và mạnh mẽ hơn. Điều quan trọng mà cô gái trẻ và người yêu của mình luôn hướng tới để gìn giữ mối quan hệ là khiến cho nhau an tâm, dành cho đối phương sự tin tưởng tuyệt đối. Theo dự định, Hồng và Thắng sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối năm nay sau gần 7 năm yêu nhau, cả hai mong muốn có em bé sớm nhất có thể khi đã về chung một nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.