Nghe Đức Tuấn - Đôi mắt người Sơn Tây

24/11/2005 22:33 GMT+7

Sau khi đăng quang cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 2000, hoạt động âm nhạc của Đức Tuấn chưa có gì nổi bật, đúng hơn, khán giả vẫn chưa chú ý nhiều đến anh. 5 năm qua, Đức Tuấn vẫn âm thầm rong ruổi trên con đường âm nhạc thênh thang...

Gần đây, cái tên Đức Tuấn bỗng được nhắc đến nhiều hơn, giọng hát của anh vang lên trong các chương trình ca nhạc tên tuổi ngày một đều hơn...  Rồi, anh quyết định "công khai" lối đi riêng của mình: tìm về dòng nhạc tiền chiến trong phong cách bán cổ điển. Album Đôi mắt người Sơn Tây (vừa ra mắt hôm 20.11) chính là "quả ngọt của chặng đường gian nan", cũng là sự đánh dấu một khởi đầu của hành trình mới. Với Đức Tuấn, album "không chỉ có sự lãng mạn, hùng tráng trong những ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Phạm Đình Chương mà còn chứa đựng một phần con người và những ước mơ của tôi". Bởi từ nhỏ, anh đã được nghe những Hội trùng dương, Nửa hồn thương đau, Xóm đêm... từ những cuộn băng cassette mà ba mẹ anh thu lại, rồi bị quyến rũ lúc nào không hay... Và rồi hôm nay, ước mơ "được tiếp tục hát trước mọi người những giai điệu và ca từ đầy chất thơ ấy đã được thực hiện". 7 ca khúc (Nửa hồn thương đau, Xóm đêm, Đôi mắt người Sơn Tây, Sáng rừng, Mộng dưới hoa, Tiếng dân chài, Hội trùng dương) đã từng được biết đến bởi những khán giả của thế hệ đi trước; nay được "khoác" vào "bộ áo" mới từ những người trẻ: một giọng hát trẻ, một lối hòa âm trẻ (của nhạc sĩ Vĩnh Tâm). Thật "dễ thương" khi nghe Đức Tuấn nhắn nhủ: "Hãy để những ca khúc của Phạm Đình Chương đưa quý vị vào thế giới của tôi, nơi âm nhạc vun đắp cho tâm hồn, nơi những tranh luận về thị hiếu hay trái thị hiếu không còn quan trọng... Vì cuối cùng, điều duy nhất đọng lại chính là âm nhạc".

Album do Viết Tân Studio thu âm và mix, Phương Nam phim phát hành.

Nguyên Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.