Nghệ nhân 9X tạc tượng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mang đến viếng mong tặng lại gia đình

Nghệ nhân 9X tạc tượng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mang đến viếng mong tặng lại gia đình

26/07/2024 11:51 GMT+7

Anh Nguyễn Văn Mạnh (30 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang) dành 4 ngày để điêu khắc tượng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 3 giờ sáng 26.7, anh Mạnh cùng bạn bè xuống Hà Nội, xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong dòng người xếp hàng vào Nhà tang lễ Quốc gia sáng 26.7, có 1 chàng thanh niên ôm chặt lấy tượng gỗ khắc hình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chàng trai đó là Nguyễn Văn Mạnh (30 tuổi), ngụ tại xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Anh Mạnh là thợ điêu khắc gỗ, được Hiệp hội làng nghề Việt Nam trao bằng chứng nhận nghệ nhân từ năm 2020.

Nghệ nhân 9X tạc tượng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mang đến viếng mong tặng lại gia đình

Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, từ chiều 19.7, anh Mạnh bắt đầu ngồi tạc tượng bác.

Để khắc tượng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, anh Mạnh chọn gỗ mít. Thỏi gỗ mít được anh Mạnh lựa chọn là thỏi gỗ có chất lượng cao, được xử lý kỹ càng nên không thể cong vênh, nứt vỡ.

Sau khi chọn được thỏi gỗ tốt, anh Mạnh phải xem rất nhiều bức ảnh và video về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nắm bắt được thần thái nhân vật. Tạm gác lại một số công việc, anh Mạnh tập trung ngồi đục, tạc tượng, làm việc từ sáng sớm, xuyên trưa đến 22 giờ ngày mỗi ngày.

Nghệ nhân 9X tạc tượng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mang đến viếng mong tặng lại gia đình- Ảnh 1.

Anh Mạnh làm việc làm việc từ sáng sớm, xuyên trưa đến 22 giờ ngày mỗi ngày để khắc tượng Tổng Bí thư

PHAN HẬU

Sáng 19.7, từ quê nhà Bắc Giang, anh Mạnh dậy từ 3 giờ sáng để xuống Hà Nội. Khi đến Hà Nội có đón thêm một số người bạn. Khoảng 7 giờ, anh Mạnh cùng nhóm bạn đứng xếp hàng để vào Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông.

Sau khi xếp hàng và đi bộ hơn 1 tiếng, anh Mạnh đã được vào viếng Tổng Bí thư và giây phút đứng trước linh cữu Tổng Bí thư với Mạnh đây là giây phút xúc động, thiêng liêng sẽ nhớ mãi.

Nguyện vọng của anh Mạnh sau Quốc tang là sẽ được mang tặng lại gia đình Tổng Bí thư bức tượng chân dung của người mà mình đã dồn hết sức lực, tâm huyết để tạc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.