Nghệ sĩ bàng hoàng sau vụ giẫm đạp chết 8 người tại lễ hội âm nhạc Astroworld

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
08/11/2021 15:15 GMT+7

8 người chết và nhiều người bị thương trong vụ chen lấn dẫn tới giẫm đạp tại lễ hội âm nhạc Astroworld ở TP.Houston (bang Texas, Mỹ) vào tối 5.11 (giờ địa phương).

Cảnh sát đang tiến hành hai cuộc điều tra, một cuộc nhắm đến bọn tội phạm về vụ giẫm đạp chết người tại lễ hội âm nhạc Astroworld của ngôi sao nhạc rap Travis Scott khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương ở Houston, theo Reuters.

Hai trong số các nạn nhân là thanh thiếu niên, ở độ tuổi 14 và 16, bị cuốn vào làn sóng cuồng nhiệt của đám đông khi Travis Scott đang biểu diễn. Rapper Travis Scott thành lập lễ hội Astroworld tại quê nhà vào năm 2018, cho biết anh không hình dung được mức độ nghiêm trọng của vụ giẫm đạp. Đêm thứ hai của buổi biểu diễn kéo dài hai ngày đã bị hủy bỏ.

Travis Scott biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Astroworld

PAGE SIX

Cảnh sát trưởng thành phố Houston - Troy Finner xác nhận ông đã cho các thám tử tiến hành cuộc điều tra hình sự sau khi có báo cáo rằng một số người bị đâm kim tiêm.

Một nhân viên bảo vệ cảm thấy như bị kim châm trên cổ, bất tỉnh và được bệnh viện tiêm Narcan - loại thuốc dùng để điều trị việc dùng quá liều thuốc giảm đau opioid, Troy Finner nói. Một số người khác cũng được điều trị bằng Narcan, theo cảnh sát trưởng đội cứu hỏa của thành phố Samuel Pena.

Thẩm phán Lina Hildago của Quận Harris, Texas cũng kêu gọi một cuộc điều tra “khách quan, độc lập” về lễ hội nhạc rap có 50.000 người tham dự. “Có thể kế hoạch tổ chức không phù hợp, không tuân thủ các nguyên tắc an toàn. Gia đình những người thiệt mạng, tất cả những người bị ảnh hưởng đều xứng đáng có câu trả lời”, Lina Hildago tuyên bố.

Ít nhất 8 người chết, nhiều người bị thương trong lễ hội âm nhạc Mỹ

Thị trưởng Houston Sylvester Turner cũng kêu gọi tất cả các bên tham gia cuộc họp, bao gồm những nhân chứng, người quảng bá đêm nhạc, quan chức địa phương… Các nạn nhân đã thiệt mạng gần sân khấu khi đám đông tràn về phía trước, với một số người bị ngừng tim và chấn thương y tế khác, chính quyền xác nhận.

Những người chết có độ tuổi từ 14 đến 27. Các quan chức vẫn chưa xác định được chính xác tuổi của họ nhưng một số chi tiết về họ đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Tờ Houston Chronicle xác định nạn nhân nhỏ tuổi nhất là John Hilgert, một học sinh trung học chơi bóng đá và bóng chày, đến sân khấu sớm để có được một vị trí tốt xem chương trình. Cậu đi cùng một người bạn 15 tuổi, tờ Houston Chronicle đưa tin, trích dẫn một cuộc phỏng vấn với mẹ của người bạn, Tracy Faulkner. Bà đã mua cho con trai mình chiếc vé như một món quà sinh nhật, một quyết định mà giờ đây bà rất hối tiếc. “Cả hai đứa đều ở cùng một nơi cùng một lúc. Một đứa về nhà còn đứa kia chúng tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa. John là một học sinh giỏi, một vận động viên cừ khôi và rất lịch sự. Cậu ấy là một chàng trai trẻ thông minh và ngọt ngào nhất”, bà Faulkner nói.

Sân khấu lễ hội âm nhạc Astroworld bùng nổ với đám đông khán giả

REUTERS

The Houston Chronicle xác định một nạn nhân khác là Danish Baig (27 tuổi), người đã chết khi cố gắng bảo vệ vị hôn thê của mình khỏi sự hâm mộ của đám đông, theo thông tin từ Basil Mirza Baig, em trai của Danish Baig. “Tôi đã mất anh trai. Anh Danish tìm mọi cách cứu cô ấy khỏi vụ giẫm đạp”, Basil Mirza Baig nói trong nước mắt.

Thảm họa bắt đầu xảy ra sau 9 giờ tối ngày 5.11 khi đám đông dồn nén gần sân khấu, gây ra sự hoảng loạn. Đến 9 giờ 30 tối, rất nhiều người cần được chăm sóc y tế và Travis Scott thừa nhận thấy một chiếc xe cấp cứu đang di chuyển qua đám đông, tạm dừng và kêu gọi đám đông nhường chỗ. Nhưng Travis Scott vẫn trở lại biểu diễn và nói với đám đông rằng anh muốn “nghe thấy mặt đất rung chuyển”.

Những khán giả tham gia đêm nhạc đã tiếp cận đội ngũ sân khấu và cầu xin họ dừng buổi biểu diễn, theo video trên mạng xã hội. Travis Scott hoàn thành đêm diễn của mình lúc 9 giờ 42 tối, tờ Houston Chronicle đưa tin.

Kylie Jenner và Travis Scott "tan nát cõi lòng"

Travis Scott từng được đề cử giải Grammy, cho biết trong một video được đăng trên mạng xã hội vào cuối ngày 6.11: "Tôi không thể tưởng tượng được mức độ nghiêm trọng của thảm kịch. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả các gia đình trong khoảng thời gian khó khăn này".

Bạn gái Travis Scott, người mẫu Kylie Jenner cho biết cô và Travis Scott "tan nát cõi lòng" khi những sự kiện thảm khốc xảy ra tại Lễ hội Astroworld. Kylie Jenner (24 tuổi) viết trên Instagram: “Những suy nghĩ và lời cầu nguyện của tôi dành cho tất cả những người thiệt mạng, bị thương hoặc bị ảnh hưởng bởi sự kiện ngày 5.11” .

Mẹ của Stormi Webster - một khán giả đêm nhạc - nói rằng bà cũng đang nghĩ đến ca sĩ Travis Scott (30 tuổi), "người mà tôi biết rất quan tâm đến người hâm mộ của anh ấy và cộng đồng cư dân Houston".

Kylie Jenner và bạn trai Travis Scott

PEOPLE

Kylie Jenner và Travis Scott đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội của khán giả vì câu chuyện trên Instagram đã bị xóa cho thấy một chiếc xe cấp cứu trong đám đông trong khi rapper Travis Scott, một người gốc Houston, đã phớt lờ những người hâm mộ đang cầu xin anh dừng chương trình.

"Tôi muốn nói rõ rằng chúng tôi không biết gì về bất kỳ trường hợp tử vong nào cho đến khi tin tức được đưa ra sau chương trình. Trên thế giới sẽ không có nghệ sĩ nào tiếp tục quay phim hoặc biểu diễn khi có nạn nhân qua đời", Kylie Jenner chia sẻ.

Hôm 6.11, Travis Scott gọi thảm họa tại Công viên NRG ở Houston là "tàn khốc" trong một tuyên bố anh chia sẻ trên Twitter. Sau đó, anh viết trên Instagram rằng "đang làm việc ngay bây giờ nhằm xác định danh tính các gia đình để hỗ trợ họ vượt qua thời gian khó khăn này".

Rapper Roddy Ricch đang giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm kịch tại Lễ hội Astroworld của Travis Scott vào tối 5.11. Rapper Roddy Ricch (23 tuổi), một trong số những nghệ sĩ biểu diễn tại lễ hội âm nhạc ở Công viên NRG tại Houston đã thông báo hôm 6.11 trên Instagram rằng anh sẽ quyên góp thu nhập của mình cho các nạn nhân.

Giọng ca Broken Clocks SZA biểu diễn tại Lễ hội Astroworld nói cô "vẫn còn bị sốc" sau khi biết về cái chết của 8 khán giả, trong đó có một em 14 tuổi. "Không nói nên lời về thảm họa, tôi thực sự bị sốc và thậm chí không biết phải nói gì. Chỉ cầu nguyện cho tất cả mọi người ở Houston, đặc biệt là gia đình của những người đã thiệt mạng", nữ ca sĩ SZA (31 tuổi) cho biết.

Rapper Don Toliver, một người gốc Houston, cũng biểu diễn tại lễ hội, đã chia sẻ một tuyên bố ngắn trên Instagram : “Cầu nguyện cho tất cả những người đã mất và những người thân yêu của họ. Houston 4ever".

Ngôi sao nhạc rap Master P, người từng biểu diễn trước đó, cũng gửi lời chia buồn đến những nạn nhân. Ngôi sao nhạc đồng quê Maren Morris , một người gốc Texas viết: "Nghĩ đến những người đã mất người thân ở Houston. Không ai sợ hãi khi đi xem một buổi biểu diễn âm nhạc, cũng không ai nghĩ không trở về nhà an toàn."

Thị trưởng Houston Sylvester Turner xác nhận trong một cuộc họp báo hôm 6.11 rằng 8 người chết tại lễ hội âm nhạc Astroworld của Travis Scott tại Công viên NRG ở Houston. Trong số những người thiệt mạng có một người 14 tuổi, một người 16 tuổi, hai người 21 tuổi, hai người 23 tuổi và một người 27 tuổi. Một nạn nhân khác vẫn chưa được xác định tuổi. Ông Turner cho biết trong số 25 người được cấp cứu tại bệnh viện, 13 người vẫn đang điều trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.