Nghệ sĩ cải lương Ngọc Đợi từng nghĩ quẩn vì áp lực gánh vác gia đình

28/06/2024 13:26 GMT+7

Tại chương trình 'Gõ cửa thăm nhà', nghệ sĩ cải lương Ngọc Đợi trải lòng về hành trình từ cô gái quê tham gia nhiều cuộc thi để được khán giả biết đến. Bên cạnh đó, cô chia sẻ về gánh nặng gia đình khiến mọi người xúc động.

Nghệ sĩ cải lương Ngọc Đợi từng nghĩ quẩn vì áp lực gánh vác gia đình- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Ngọc Đợi luôn mang áp lực phải lo lắng cho gia đình

Chụp màn hình

Nghệ sĩ Ngọc Đợi sinh năm 1987, quê tại Bạc Liêu. Trưởng thành từ cuộc thi Chuông vàng vọng cổ, cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi chất giọng ngọt ngào, mộc mạc. Nhiều năm nay, Ngọc Đợi là gương mặt được khán giả mộ điệu cải lương yêu thích, đón nhận. Năm 2019, cô được trao tặng danh hiệu NSƯT. Hiện tại Ngọc Đợi là diễn viên của Đoàn cải lương Cao Văn Lầu (Bạc Liêu).

Theo chia sẻ, Ngọc Đợi sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, cha mẹ phải vất vả mưu sinh bằng nhiều nghề, anh trai từng phải đi ở đợ. Từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi sở hữu làn hơi cao vút, chất chứa nhiều cung bậc cảm xúc. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Ngọc Đợi quyết định nghỉ học rồi đi theo chú ruột tham gia đoàn cải lương từ năm 15 tuổi. Tuy nhiên, cô cho biết thời gian đầu không được hát mà phải múa phụ họa, đóng vai tì nữ, đào ba. Dù vậy, Ngọc Đợi không nản lòng mà luôn cố gắng học hỏi, quan sát những nghệ sĩ trong đoàn. Một thời gian sau, cô thể hiện tốt và được trở thành đào chính.

Nghệ sĩ cải lương Ngọc Đợi từng nghĩ quẩn vì áp lực gánh vác gia đình- Ảnh 2.

Ngọc Đợi trải lòng về tuổi thơ khó khăn, 15 tuổi đã đi theo đoàn cải lương

Chụp màn hình

"Lúc đó là năm 2004, lương đào chính của tôi là 50.000 đồng một vở, đi hát mới có tiền. Còn lương tháng người ta hỗ trợ là khoảng 300.000 đồng. Thời đó nhà tôi nghèo lắm, mới vô đoàn tôi đã vay 10 triệu đồng nên tiền lương chỉ để trừ nợ rồi ăn mì gói sống qua ngày. Nghe có cuộc thi nào tôi cũng đi thi, bởi mình làm nghề mà không đi thi thì khán giả sẽ không biết tới mình, suốt đời cũng vậy. Tôi đi thi từ giải xã, huyện, tỉnh. Năm 16 tuổi, tôi đoạt giải nhất cuộc thi tuyển chọn Giọng ca cải lương Cao Văn Lầu, được 5 triệu đồng. Lúc đó có nhiêu tiền là tôi đem về cho cha mẹ hết", nữ nghệ sĩ tâm sự.

Đến năm 2007, Ngọc Đợi giành giải nhất cuộc thi Chuông vàng vọng cổ khi 20 tuổi. Với nữ nghệ sĩ, đó là giải thưởng danh giá giúp cô được nhiều người biết đến và mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp. Nữ nghệ sĩ tâm sự nhờ vậy mà có thu nhập phụ giúp gia đình để cha mẹ đỡ khổ hơn.

Nghệ sĩ cải lương Ngọc Đợi từng nghĩ quẩn vì áp lực gánh vác gia đình- Ảnh 3.

Nữ nghệ sĩ tâm sự dù vất vả, áp lực nhưng nghĩ đến cha mẹ thì sẽ cố gắng vượt qua

Chụp màn hình

Cô nghẹn ngào: "Ngày xưa nhà tôi nghèo quá phải đem nhà cửa, đất đai đi cầm cố. Nhà tôi ngày trước như cái chòi vịt, mỗi lần mưa bị dột là anh em chui xuống bàn thờ ngồi. Tôi đi hát, có bao nhiêu tiền là đem về cho cha mẹ chuộc lại. Có được chút tiền thì đem cất nhà, đắp từ từ lên, rồi lo trả nợ, lo cưới vợ cho anh trai... Từ trước tới giờ tôi cũng chưa lo được gì cho tương lai của mình cả. Trong 5 anh em, chỉ có tôi là có công việc ổn định thôi, chứ mấy anh còn khổ lắm. Nhiều lúc tôi ước trúng số là lấy tiền lo cho mấy anh, đưa nhau về nhà sống cho đỡ khổ".

Nghệ sĩ 37 tuổi thừa nhận ngoài gia đình, cô chẳng có bạn thân hay tri kỷ để chia sẻ. Những lúc buồn, Ngọc Đợi cũng không dám nói với cha mẹ nên chỉ biết tự chịu đựng. Cô tâm sự đã từng bị trầm cảm, bế tắc đến mức muốn từ bỏ cuộc đời. "Nhiều khi mình gánh vác quá nhiều, có lúc suy nghĩ chắc chết cho khỏe. Nhưng tôi nghĩ nếu mình làm gì dại dột thì ba mẹ là người khổ. Nhiều lần tôi suy nghĩ quẩn lắm, nhưng cứ nghĩ đến cha mẹ rồi cố gắng vượt qua", cô chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.