Nghệ sĩ hát bội quyết chinh phục sân khấu cải lương ở tuổi 52

13/10/2022 15:12 GMT+7

Sau hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật hát bội, Đông Hồ quyết tâm thử thách bản thân trên sân khấu cải lương. Nam nghệ sĩ muốn được thỏa mãn niềm đam mê thời niên thiếu trước khi tuổi tác, sức khỏe cản bước.

Từ chàng trai trẻ đam mê cải lương, Đông Hồ rẽ hướng sang bộ môn hát bội. Đến tuổi ngũ tuần, nam nghệ sĩ muốn được thử thách với niềm đam mê thời trẻ

NVCC

Nghệ sĩ Đông Hồ sinh ra trong gia đình truyền thống theo hát bội (cha là nghệ sĩ Hoàng Thung và chị gái là nghệ sĩ Kim Chi) song từ thời niên thiếu, anh lại dành tình yêu đặc biệt cho cải lương. “Lúc tôi tầm 17, 18 tuổi, tôi đã rất đam mê với bộ môn cải lương và tham gia các câu lạc bộ, có thời gian tìm tòi, học hỏi khoảng 2 năm nên cũng rành một chút. Ba tôi vốn là nghệ sĩ hát bội và muốn con trai theo nghề nên động viên tôi tham gia khóa đào tạo nghệ sĩ hát bội vào năm 1987”, ngôi sao vở Lê công kỳ án kể. Và rồi như “nghề chọn người”, đến nay nam nghệ sĩ đã có hơn 30 năm gắn bó với sân khấu hát bội và hiện là nghệ sĩ kỳ cựu của Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM.

Những năm qua, Đông Hồ ghi dấu ấn trên sân khấu hát bội với những vai tính cách đa dạng: từ tướng, lão, độc, mùi, cho đến trung thần, gian nịnh... Loạt vai diễn: Tử Trình trong vở San hậu, Bao Công trong vở Bích Vân Cung kỳ án, Đàm Phục Hổ trong vở Tứ linh hội, Hồng Hiến trong vở Tử hình không án trại, vai Lê Văn Duyệt trong Lê Công kỳ án, vai Triệu Đà trong Chiếc áo thiên nga… góp phần đưa nghệ sĩ sinh năm 1970 đến gần hơn với khán giả yêu bộ môn hát bội đồng thời giúp anh được vinh danh tại các sân khấu chuyên nghiệp trong nước.

Đông Hồ được đánh giá cao khi đảm nhận nhiều vai tính cách đa dạng trên sân khấu hát bội

Nvcc

Khi đã có chỗ đứng nhất định trong làng hát bội cũng là lúc Đông Hồ trăn trở về niềm đam mê thời niên thiếu: cải lương. Ngôi sao sân khấu kể dù rẽ hướng sang bộ môn hát bội, anh vẫn âm thầm nuôi dưỡng tình yêu với cải lương qua việc tham gia các câu lạc bộ về cải lương, góp mặt trong các tiết mục bên ngoài. Ở tuổi 52, anh quyết định tham gia cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang, cạnh tranh với những nghệ sĩ cải lương có thâm niên trong nghề và xuất sắc tiến vào vòng chung kết.

Diễn viên vở San Hậu chia sẻ: “Mục tiêu lớn nhất của tôi khi tham gia tranh tài tại giải Trần Hữu Trang là được sống với những vai diễn mình thích, thỏa mãn niềm đam mê với môn nghệ thuật mà hồi trẻ mình từng rất yêu nhưng chưa đủ duyên để theo đuổi. Được tập luyện, được biểu diễn cải lương khiến tôi thấy được thỏa đam mê”. Ngôi sao của Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM bộc bạch rằng anh muốn thử thách tại cuộc thi về cải lương khi còn có đủ sức lực, nhiệt huyết, sợ vài năm nữa sức khỏe giảm sút lại bỏ lỡ.

Đông Hồ chia sẻ với tâm thế là một thí sinh, anh sẽ cố gắng hết sức để đem đến phần trình diễn tốt nhất trên sân khấu, dù kết quả thế nào, bản thân vẫn vui và mãn nguyện

Thanh tuyền

Đông Hồ thừa nhận bản thân không có nhiều trải nghiệm về bộ môn cải lương như những người trong nghề. “Khó khăn chủ yếu đến từ việc tôi đã gắn bó với hát bội hơn 30 năm, những gì liên quan đến hát bội đã ăn sâu vào máu mình rồi. Vì hát bội dây rất cao nên làn hơi của mình bị hạn chế so với những nghệ sĩ cải lương. Cùng với đó, phần nội tâm và vũ đạo bên hát bội rất nặng, cường điệu nên qua cải lương mình cần tiết chế lại”, nam nghệ sĩ nói thêm.

Tại vòng chung kết sắp diễn ra, Đông Hồ hóa thân thành An Dương Vương (Thục Phán) trong trích đoạn Chiếc áo thiên nga của tác giả Lê Duy Hạnh. Anh bật mí tiết mục được dàn dựng bởi NSƯT Xuân Quang đồng thời hé lộ thêm: “Tiết mục lần này có một phân đoạn mà trước đây NSƯT Hoa Hạ dàn dựng có đưa chút làn điệu của hát bội vào trong đó để lột tả được nỗi oán hận, giận dữ của An Dương Vương. Do tôi là nghệ sĩ hát bội nên đã lấy phân đoạn đó vào trong tiết mục của mình để thể hiện tốt nhất đồng thời tạo điểm nhấn riêng”.

Đông Hồ từng muốn bỏ nghề vì nhiều năm chỉ đứng sau cánh gà, không có cơ hội tỏa sáng

Thanh tuyền

Đông Hồ tâm sự trước khi có được vị trí nhất định trong nghề, anh từng lặng lẽ đứng sau cánh gà chờ làm nền cho diễn viên chính hay chạy việc vặt suốt nhiều năm trời. “Những lúc đó tôi buồn nhiều vì mình không có cơ hội diễn để thỏa đam mê. Có giai đoạn tôi chán nản muốn bỏ nghề nhưng lúc đó còn ba… ba không muốn mình bỏ”, nam nghệ sĩ nghẹn ngào khi nhắc đến ba ruột. Anh chia sẻ chính ba là nguồn động lực lớn nhất để bản thân kiên trì bám trụ với nghề và không ngừng nỗ lực để tỏa sáng trên sân khấu. Cùng với đó, Đông Hồ tâm sự anh may mắn khi có bà xã ủng hộ, tin tưởng.

Với mức thu nhập khiêm tốn của một nghệ sĩ sân khấu, Đông Hồ chia sẻ bản thân luôn biết thế nào đủ. “Trong thời gian gắn bó với nghề, tôi sống theo cách của mình, biết dành dụm, gói ghém làm sao để đủ lo cho cuộc sống. Nếu nói dư thì không có dư nhưng nếu nói thiếu thì cũng không đến nỗi thiếu thốn”, nam diễn viên tâm sự. Sau hơn nửa đời hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ 52 tuổi cảm thấy tự hào khi là một nghệ sĩ hát bội, hoạt động trong loại hình nghệ thuật tuy có kén khán giả nhưng lại được nhà nước chú trọng bảo tồn và phát huy. Ngôi sao vở Chiếc áo thiên nga tỏ ra lạc quan khi các cơ quan quản lý văn hóa đang nỗ lực vực dậy sân khấu nói chung và nghệ thuật hát bội nói riêng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.