Nghệ sĩ Hữu Tiến tiết lộ thời điểm khốn khổ vì trốn nợ

16/12/2023 09:50 GMT+7

Từ một diễn viên tên tuổi, nghệ sĩ Hữu Tiến như 'rơi xuống vực thẳm' vì cuộc sống xảy ra nhiều biến cố. Thậm chí, có thời gian điểm anh phải gồng mình lên để trả nợ và nuôi con.

Nghệ sĩ Hữu Tiến tiết lộ thời điểm khốn khổ vì trốn nợ - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Hữu Tiến vất vả khi một mình nuôi con

Minh Hy

Mới đây, nghệ sĩ Hữu Tiến có màn tái ngộ khán giả với vai ông Dần trong phim điện ảnh Kẻ ăn hồn. Tác phẩm quay ở vùng núi hoang vu và thời tiết khắc nghiệt nên Hữu Tiến và các diễn viên rất vất vả để hoàn thành vai diễn của mình.

Chia sẻ với Thanh Niên về những khó khăn khi đóng phim, nghệ sĩ Hữu Tiến tâm sự: "Ở địa điểm quay, từ 5 giờ đến 8 giờ là sương mù che kín hết, sau đó, 11 giờ trời bắt đầu nắng trên 40 độ, nóng đến mức mình muốn khô héo cả người. Đến chiều trời sẽ có mưa đá nhẹ tới tối. Chúng tôi phải chịu đựng sự thay đổi liên tục của thời tiết như thế". Dẫu vậy, nghệ sĩ sinh năm 1973 không bị ảnh hưởng nhiều về sức khỏe vì bản thân đã chủ động rèn luyện thể lực.

Nghệ sĩ Hữu Tiến tiết lộ thời điểm khốn khổ vì trốn nợ - Ảnh 2.

Hữu Tiến thừa nhận mình từng phải trốn nợ

Minh Hy

"Tôi biết mình làm việc ở môi trường như thế nên tôi phải chuẩn bị để có sự chỉn chu và làm gương cho những diễn viên trẻ. Tôi tập chạy bộ để có sức đề kháng và chích ngừa, vì vậy, rất may là tôi không bị gì cả", anh nói.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Hữu Tiến trải lòng về con đường làm nghệ thuật từ một ngôi sao đến khi rơi vào cảnh nợ nần vì biến cố trong cuộc sống. Ở thời đỉnh cao, diễn viên phim Bắc kim thang từng được đóng nhiều vai chính cũng như khán giả săn đón, điều này khiến anh tự mãn. Hữu Tiến thú nhận: "Lúc đó, tôi nghĩ mình đang hơn rất nhiều người".

Nghệ sĩ Hữu Tiến tiết lộ thời điểm khốn khổ vì trốn nợ - Ảnh 3.

Hữu Tiến cho biết anh hài lòng với vị trí của mình và hạnh phúc khi vẫn được làm nghề

Minh Hy

Tuy nhiên, sau thời gian thăng tiến, Hữu Tiến bất ngờ bị mất vai trong một dự án phim, đồng thời, biến cố gia đình cũng ập đến khiến anh lao đao. Anh bộc bạch: "Có nhiều chuyện xảy ra với tôi, tôi gặp sự cố với gia đình rồi mất hết tất cả và sau đó mắc nợ. Tôi còn trốn nợ nhưng không được vì mình phải đưa đón con đi học. Thật ra, món nợ của mình không phải là cờ bạc mà do khi hôn nhân đổ vỡ tôi ra đi tay trắng nên đi vay nóng để mở quán trước cổng trường Sân khấu điện ảnh". Mặc dù cố gắng tìm cách xoay xở nhưng việc kinh doanh không thuận lợi khiến của nam diễn viên 50 tuổi ngày càng vất vả, đồng thời, sự nghiệp nghệ thuật cũng chững lại. 

"Đến một ngày, tôi không thể chấp nhận sống chui sống nhủi nữa vì nếu cứ sống như thế thì tôi không thể kiếm tiền. Từ đó, tôi quyết định hẹn các chủ nợ và cả xã hội đen ra gặp mặt, tôi chấp nhận ăn đấm để xin họ cho mình cơ hội làm lại. Vì nếu họ giết mình thì mình cũng không có tiền trả, tôi phải sống để kiếm tiền. Mỗi tháng, tôi trả góp cho các chủ nợ trong khả năng mà mình có thể", Hữu Tiến chia sẻ. Thời điểm đó, đạo diễn phim Chồng người ta sẵn sàng đóng những vai diễn chỉ có vài phân đoạn để có tiền nuôi con và trải trang nợ nần. 

Sau khi trả hết nợ và các con trưởng thành, cuộc sống của Hữu Tiến dễ thở hơn và không còn quá nhiều lo toan. Anh nói: "Khi con tôi lớn và bắt đầu ổn định cuộc sống thì tôi cũng không phải áp lực chuyện nuôi con hay chuyện nợ nần vì mình đã trả hết trong vòng 10 năm. Nói thật, chỉ có 11 triệu đồng mà tôi phải trả thành 108 triệu đồng".

Trải qua nhiều thăng trầm, Hữu Tiến đã có cuộc sống thoải mái và tập trung vào việc đào tạo diễn viên trẻ thay vì tranh giành để tìm lại hào quang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.