Kim Ngọc sinh năm 1946 tại Giồng Ông Tố, Thủ Đức, Sài Gòn. Nhà có tới 14 anh chị em nên Kim Ngọc phải bươn chải từ rất sớm. Có lúc chị làm nghề bán thịt heo phụ mẹ nuôi em. Nhà hàng xóm có cái máy hát đĩa thường phát những bài của danh ca Út Trà Ôn, đến nỗi Kim Ngọc thuộc lòng và nghêu ngao hát theo. Anh thợ hớt tóc trong xóm biết đờn vọng cổ, thấy vậy bèn kêu cô bé tới nhà tập hát đủ các bài 3 nam, 6 bắc.
Ông bầu gánh Thủ Đô nghe tiếng cô bé, liền tới đặt cọc tiền để xin cha mẹ cho cô theo gánh hát. Thế là Kim Ngọc trôi nổi qua mấy đoàn cải lương, đến năm 1962 thì chính thức làm đào chánh của các đại bang như Hương Mùa Thu, Dạ Lý Hương… Vai diễn để đời của chị là Chu Chỉ Nhược trong vở Cô gái Đồ Long. Lúc ấy chị rất đẹp, lại lanh lợi, hơi ca trong trẻo, nên đã lọt vào tầm ngắm của giải Thanh Tâm, và chẳng bao lâu thì đoạt giải Kim Khánh 2 năm liền, cũng là một giải lớn của báo chí lúc bấy giờ.
Sau giải phóng, Kim Ngọc và con phải đi lột vỏ tôm kiếm sống một thời gian. Nhưng rồi chương trình Trong nhà ngoài phố đã đưa chị nổi danh trở lại, nhưng là nổi danh đóng hài chung với Quốc Hòa, qua nhân vật cô Tư xả láng. Chị chạy sô không kịp nghỉ, và tìm được hạnh phúc mới với nhạc sĩ Đức Lang, một người chồng hiền hậu. Hiếu Hiền là con của hai người, cũng trở nên nổi tiếng.
Kim Ngọc rất vui tính, mỗi lần gặp tôi chị thường cười hề hề khoe cái bụng quá khổ của mình, hình như chẳng bận tâm gì so với quá khứ nhan sắc. Giọng chị giờ khàn khàn và mỗi lần tấu hài thì thích la thiệt lớn, quậy thiệt hung, khiến ai nấy chẳng còn nhận ra cô Chu Chỉ Nhược ngày xưa. Chị tỉnh bơ: “Người vầy thì phải đóng vầy, chứ hột mít mà đòi hóa nàng tiên sao được! Nhưng có sao đâu, miễn mình còn đem đến nụ cười cho khán giả là tốt rồi. Diễn hài thấy mình trẻ lâu nữa đó!”. Một bà mẹ vui tính, dù khi quạu thì cũng la bể nhà, nhưng tính mau nguội, cưng con vì nó… giống hệt mình. Chị cười ha ha rằng có hai cái “hột mít” lăn từ sân khấu này tới tụ điểm khác, còn khi về nhà thì “hột mít” mẹ thích nấu ăn cho “hột mít” con. Niềm vui tuổi già vừa được nhân lên vì Hiếu Hiền cưới vợ.
Không ngờ vui chưa bao lâu, Kim Ngọc đã ra đi. Một tiếng cười đã tắt.
Hoàng Kim
Bình luận (0)