Nghệ sĩ ở Viện dưỡng lão muốn ăn cái tết cuối cùng trước khi đến Thị Nghè

23/12/2023 16:26 GMT+7

Các nghệ sĩ đang sống ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ TP.HCM bày tỏ nguyện vọng muốn ở lại đón Tết Nguyên đán 2024 rồi mới chuyển về Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè.

Nghệ sĩ ở Viện dưỡng lão muốn ăn cái tết cuối cùng trước khi đến Thị Nghè- Ảnh 1.

Trịnh Kim Chi và nghệ sĩ Thanh Dậu đến thăm hỏi các nghệ sĩ ở Viện dưỡng lão hôm 20.12

FBNV

Trao đổi với Thanh Niên, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM cho biết các thủ tục cho 7 nghệ sĩ đang sống ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ (Q.8, TP.HCM) chuyển sang nơi ở mới là Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè (Bình Thạnh, TP.HCM) đã hoàn thành. Tuy nhiên, khi đại diện Hội Sân khấu và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM đến thăm dịp gần đây, các nghệ sĩ cho biết nguyện vọng muốn ở lại viện dưỡng lão đón Tết Nguyên đán 2024, sau đó sẽ chuyển đến chỗ mới.

"Hội đã nhận được chỉ đạo của UBND thành phố trong tháng 12 này sẽ chuyển 7 nghệ sĩ ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ sang sống ở Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè. Nhưng khi đến thăm các cô chú, mọi người nói muốn ăn cái tết cuối cùng ở viện rồi mới đi. Họ đã gắn bó với nơi này hơn 20 năm rồi, có nhiều kỷ niệm nên chắc còn lưu luyến. Mỗi năm, trước khi đón tết, chúng tôi có tổ chức buổi trao quà cho hơn 100 nghệ sĩ nghèo, các cô chú muốn tham dự ngày đó để hội ngộ bạn bè, khán giả, được tham gia văn nghệ góp vui. Phía Hội Sân khấu thấy điều đó cũng hợp lý và đồng cảm với tâm tình của các cô chú nên ủng hộ", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Nghệ sĩ ở Viện dưỡng lão muốn ăn cái tết cuối cùng trước khi đến Thị Nghè- Ảnh 2.

Viện dưỡng lão nghệ sĩ được thành lập vào năm 1997, là nơi ở của nhiều nghệ sĩ gạo cội như Ngọc Đáng, Diệu Hiền, Lệ Thẩm...

FBNV

Á hậu Việt Nam 1994 nói thêm, 7 nghệ sĩ đang sống ở Viện dưỡng lão gồm nghệ sĩ Diệu Hiền, Ngọc Đáng, Lệ Thẩm, Hoa Tranh, Ngọc Bê, Lam Sơn và nhân viên phục trang Đặng Thị Xuân. Trong dự thảo đề án của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM hồi tháng 3, khu dành riêng cho các nghệ sĩ nằm trong Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, được đặt tên là An dưỡng viên nghệ sĩ TP.HCM.

"Bên Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè đã sơn sửa lại phòng ốc xong cả rồi. Trong tháng này thì chúng tôi sẽ cho gắn tivi để trang bị mỗi phòng cho các nghệ sĩ. Khi nào các cô chú sang thì chỉ cần chuyển đồ sang thôi. Khu bên này có 10 phòng, cơ sở vật chất cũng tốt. Phía Hội đang làm lại những tiêu chuẩn mới để có thể đón các nghệ sĩ già yếu, khó khăn thuộc nhiều lĩnh vực nghệ thuật vào đây ở chứ không chỉ riêng về sân khấu", Trịnh Kim Chi thông tin thêm.

Nghệ sĩ ở Viện dưỡng lão muốn ăn cái tết cuối cùng trước khi đến Thị Nghè- Ảnh 3.

Nghệ sĩ Ngọc Đáng (trái) đã ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ từ năm 1998 đến nay

FBNV

Nói về trường hợp của nghệ sĩ Mạc Can, Trịnh Kim Chi cho biết khi ông có nguyện vọng vào Viện dưỡng lão nghệ sĩ, cô và Hội Sân khấu TP.HCM đã đề xuất và có đơn thư gửi đến các cấp, hiện vẫn đang chờ kết quả.

"Chúng tôi có đề xuất cho nghệ sĩ Mạc Can và Huỳnh Thanh Trà vào sống ở Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè. Tôi nghĩ trước sau gì thì các chú cũng sẽ được vào trung tâm. Thời gian qua, tôi cũng thường xuyên đến thăm, ổn định tinh thần cho chú. Chú Mạc Can rất mong sớm vào trung tâm dưỡng lão, được ở chung với các nghệ sĩ khác cho đỡ buồn. Nhưng thủ tục thì mình phải đợi thôi, hy vọng sớm có kết quả để báo cho chú mừng", cô cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.