Nghệ sĩ Thiên Kim: ‘Đời tôi như lục bình trôi theo con nước’

16/10/2014 08:00 GMT+7

(TNO) Gặp nghệ sĩ Thiên Kim tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ (quận 8, TP.HCM), bà cười héo hắt: “Dạo này ít đạo diễn kêu đóng phim nên sáng nào cũng ra đây tán dóc với các ông bà trong này…”.

Nghệ sĩ Thiên Kim
Nghệ sĩ Thiên Kim từng nổi tiếng với vai Điêu Thuyền trong vở Phụng Nghi Đình, sau này bà chuyển sang lồng tiếng, đóng phim…

Video clip: Nghệ sĩ Thiên Kim, U.90 vẫn dọc ngang phim trường

>> Vua nhạc sến' Vinh Sử: Một thời ném tiền qua cửa sổ
>> Tuổi xế chiều những nghệ sĩ vang bóng một thời
>> Nghệ sĩ Phi Điểu: 81 tuổi vẫn tự chạy xe đi đóng phim 

Gặp lại nàng Điêu Thuyền ngày xưa

Nghệ sĩ Thiên Kim vừa bước qua tuổi 80. Ở cái tuổi mà đáng ra phải được quây quần bên con cháu thì bà lại có hơn 10 năm sống trong Viện dưỡng lão nghệ sĩ. Đời nghệ sĩ khó nói trước được tương lai, còn đời mình, bà ví như lục bình trôi lênh đênh theo con nước.

Cha của nghệ sĩ Thiên Kim là kép độc Sáu Đỏ tiếng tăm một thời nhưng ông đã bỏ vợ con mà đi khi Thiên Kim chỉ mới lên 2. Hai năm sau, mẹ của bà tái hôn với một người đàn ông khác. Nghệ sĩ Thiên Kim được đưa sang ở cùng mẹ kế.

Cho đến bây giờ, trong ký ức của bà vẫn không thôi ám ảnh những cơn thịnh nộ, những trận đòn roi của người mẹ kế, những lần cắn chặt răng để ngăn tiếng khóc khi thấy mẹ ruột đến thăm mà không được gặp…

 

Vẫn còn những mảnh đạn trong người

Năm 1955, khi Thiên Kim làm đào chánh đoàn Kim Thoa, bà vào vai cô gái tên Thơ Đào trong vở Lấp Sông Gianh tại rạp Nguyễn Văn Hảo (nay là rạp Công Nhân). Vở diễn đang đến hồi cao trào thì sân khấu bất ngờ bị ném lựu đạn.

Người bị thương, kẻ thiệt mạng, riêng nghệ sĩ Thiên Kim bị trúng những mảnh văng của quả lựu đạn mà bà vẫn còn mang trong mình đến tận bây giờ. Cảnh tượng máu me đó ám ảnh Thiên Kim từng ngày, khiến bà đành phải từ bỏ sân khấu cải lương, chuyển sang lồng tiếng, đóng phim… để nuôi các con khôn lớn.

Mãi đến năm 8 tuổi, nghệ sĩ Thiên Kim mới được trả về cho mẹ ruột rồi từ đó đi theo gánh hát. Bà kể: “Ngày đó đâu có được học hành gì, tôi cứ đi theo rồi học lỏm người ta. Những chuyện còn lại đã có má lo. Tiền tôi kiếm được, má dành để trang trải cuộc sống, nuôi các anh chị em, con cháu trong gia đình”.

Thiên Kim ngày ấy là cô đào xinh đẹp, nổi tiếng với vai Điêu Thuyền trong vở Phụng Nghi Đình. Rồi bà đi lấy chồng nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi đứa con đầu lòng còn ẵm ngửa trên tay, chồng bà đã ra đi.

Khi đó, bà chỉ vừa tròn 20 tuổi. Nỗi đau chưa nguôi, bà vẫn phải son phấn, xiêm y lộng lẫy để bước ra sân khấu, kiếm tiền nuôi con. Mấy ai biết rằng nhiều đêm liền, khi đèn tắt, sân khấu buông màn, bà chỉ biết ôm con ngồi khóc…

Trải qua biết bao sóng gió, giờ đây, nghệ sĩ Thiên Kim đã có những tháng ngày bình lặng cùng các đồng nghiệp của mình tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ.

“Mẹ thì qua đời. Người chồng sau cũng đã ra đi. Năm đứa con thì có gia đình riêng hết, mỗi đứa một nơi nên tôi quyết định xin vào Viện dưỡng lão nghệ sĩ nương nhờ. Sống ở đây thoải mái lắm. Có người mời đóng phim thì đến phim trường, không thì… đi ra đi vào, trò chuyện với các ông, các bà trong Viện. Các con thỉnh thoảng cũng về thăm nhưng tụi nó nghèo lắm. Thỉnh thoảng, tôi cũng lấy tiền đóng phim giúp lại các con”, bà chia sẻ.

“Nổi tiếng” hơn sau khi vào viện dưỡng lão

Lạ một điều, từ khi vào Viện dưỡng lão, người ta biết đến nghệ sĩ Thiên Kim nhiều hơn, lời mời đóng phim tấp nập đến nỗi bây giờ hỏi bà những bộ phim từng đóng, bà cũng không nhớ nỗi. “Nhiều lúc xem tivi, thấy mình xuất hiện, tôi còn tự hỏi mình đóng phim đó khi nào vậy ta”, bà cười.

Mê đóng phim ăn sâu trong máu thịt nên ai mời đóng phim bà cũng đóng, vai nào bà cũng nhận, kể cả hiền hay dữ, giàu hay nghèo. Những lần đi quay tận Bạc Liêu, Sóc Trăng… bà cũng không từ nan dù cát sê dành cho những vai già trên phim chỉ khoảng 200.000 - 500.000 đồng/phân đoạn.

Bà bảo: “Đi riết quen rồi. Có lần tôi còn theo đoàn làm phim lên tận vùng núi hiểm trở quay từ sáng đến khuya. Một mình tôi đứng trên đỉnh đồi giữa trưa nắng, quay đi quay lại đến 7-8 lần mới đạt. Đóng máy lại là tôi gục xuống luôn, mọi người phải dìu ra nghỉ ngơi”.

Cũng có lần bà đi quay ở tận Long Xuyên khi mắt vừa mới mổ xong vẫn còn phải dùng vải băng lại. Vậy mà vào cảnh quay, bà bỏ vải băng ra, chạy một hơi qua chiếc đòn dài bắc ngang qua 5 chiếc ghe. Quay đến lần thứ 8 mới đạt, mắt mũi tèm lem.

Sang đến Bến Tre, bà phải đóng cảnh rượt đuổi nam diễn viên Lê Bình. Tuy nhiên, sức người già làm sao bắt kịp người trẻ, bà chạy một lúc thì bị trật chân, đến giờ cái chân… yếu luôn. Ở Viện dưỡng lão, cũng có mấy lần bà phải đi cấp cứu hoặc lên tăng xông nhưng nằm viện chưa được mấy ngày, bà cũng trốn về để đi… đóng phim.

 Sáng sáng, lại thấy bà dắt tay nghệ sĩ Ngọc Đáng ra sân tản bộ. Cả hai trò chuyện rôm rả, ôn lại những chuyện xưa cũ…
Sáng sáng, lại thấy bà dắt tay nghệ sĩ Ngọc Đáng ra sân tản bộ. Cả hai trò chuyện rôm rả, ôn lại những chuyện xưa cũ…

Cực khổ vậy mà bà vẫn cười. “Ngày xưa đóng phim, kỹ thuật thô sơ. Tôi vào vai Huyền Trân công chúa bị thiêu sống mà lửa đốt thiệt, nóng không chịu được nhưng lên phim chỉ cảnh lèo tèo, chán lắm. Bây giờ kỹ thuật hiện đại hơn, diễn viên cũng đỡ khổ hơn nhiều”, nghệ sĩ Thiên Kim nói.

Giờ lớn tuổi, chuyện đi đóng phim ngoài sức khỏe ra thì nghệ sĩ Thiên Kim lo nhất là chuyện học kịch bản. Bà bảo già rồi nên hay quên lắm, nhiều lúc phải nhờ trợ lý đạo diễn đứng sát bên nhắc chừng, có khi còn quên cả giờ đến phim trường…

Thù lao cho những diễn viên lớn tuổi như bà thường không cao. Trong một bộ phim truyền hình dài tập gần đây, bà và một nữ diễn viên trẻ tuổi hơn cùng đóng vai chính nhưng cát sê của nữ diễn viên này lên đến 5 triệu đồng/tập trong khi cát sê của bà chỉ… 200.000 đồng dù đất diễn là ngang nhau.

“Ai thấy tôi đi đóng phim nhiều cũng tưởng tôi giàu nhưng thật ra chỉ đủ sống thôi. Tiền kiếm được tôi giúp đỡ con cháu, thỉnh thoảng mua đồ ăn vặt. Mình già rồi, sống nay chết mai, chỉ mong được gắn bó với phim trường đến hơi thở cuối cùng, chuyện thù lao có hề gì”, bà chia sẻ.

Trên phim trường, có những niềm vui thì cũng có những nỗi buồn. Có lần bà đi quay tận Trà Vinh nhưng lại vướng lịch quay lúc 7 giờ sáng ở TP.HCM, vậy là phải tức tốc trở về Sài Gòn ngay trong đêm để kịp tiến độ phim. Thế nhưng, cả ngày hôm đó, bà hết đứng lại ngồi trên phim trường để chờ mòn mỏi một nam diễn viên trẻ đóng chung cảnh với bà.

“Đó là một nam diễn viên trẻ, nổi tiếng. Người ta đến trễ rồi dùng dằng không chịu quay, để bà già này ngồi đợi từ sáng đến chiều rồi cuối cùng đạo diễn cắt luôn cảnh quay đó. Tôi ra về mà lòng buồn lắm nhưng thôi kệ…”, bà mím chặt môi.

Nghe bà kể, tôi hỏi bây giờ có lời mời đóng phim ở xa, bà còn đi nữa không, bà trợn mắt, giọng quả quyết: “Đóng chứ! Mỗi khi ra đường, khán giả nhận ra mình, ôm hôn mình, xúc động lắm. Khán giả thương mình như vậy, mình không biết làm gì báo đáp, chỉ có thể đóng phim tới khi nào không đóng được hoặc không ai cho đóng nữa thì thôi!”

Bây giờ nghệ sĩ Thiên Kim không còn “đắt show” như trước nữa vì tuổi bà cũng đã quá cao. Sáng sáng, lại thấy bà dắt tay nghệ sĩ Ngọc Đáng ra sân tản bộ, trò chuyện rôm rả. Trước khi chúng tôi ra về, bà cầm tay nhắn nhủ: “Sáng nào rảnh thì ghé đây uống cà phê với bà cho vui. Giờ không còn đóng phim nhiều nữa nên cũng không biết làm gì cho qua ngày đoạn tháng…”. Câu nói của bà khiến chúng tôi rời bước đi mà lòng không khỏi xót xa…

 Nghệ sĩ Thiên Kim là gương mặt rất quen thuộc trên truyền hình. Bà từng tham gia các phim như Bỗng dưng muốn khóc, Mẹ chồng nàng dâu…
Nghệ sĩ Thiên Kim là gương mặt quen thuộc trên truyền hình. Bà từng tham gia các phim
như Bỗng dưng muốn khóc, Mẹ chồng nàng dâu

Thiên Hương
Ảnh: Độc Lập

>> NSND Phùng Há - “Đạo đức tựa thiên kim”
>> Chuyến lưu diễn 'bão táp' của nghệ sĩ Việt
>> Nghệ sĩ ngoại mưu sinh tại VN - Kỳ 2: Ca sĩ Anh sáng tác ca khúc về Sài Gòn
>> Nghệ sĩ Việt bị bỏ rơi tại Nhật: Việt Hương, Minh Vy lần đầu lên tiếng
>> Nghệ sĩ ngoại mưu sinh tại VN: Chàng MC Ba Lan biết hát quan họ và ngâm thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.