Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân: Tuổi già không nhà cửa, phải bán vé số mưu sinh

05/04/2024 10:54 GMT+7

Tuổi đã ngoài 70 nhưng nghệ sĩ Trang Thanh Xuân vẫn đang chật vật bán vé số mỗi ngày để lo cho cuộc sống, phần để trả món nợ vài chục triệu đồng sau khi em gái qua đời.

Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân: Tuổi già không nhà cửa, phải bán vé số mưu sinh- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân vẫn đang gánh nợ do chạy chữa bệnh cho người em, phải bán vé số mưu sinh

FBNV

Kênh YouTube của nhóm Ngũ long du ký vừa đăng tải video đến thăm nghệ sĩ cải lương Trang Thanh Xuân. Từng là cô đào hát nổi tiếng một thời, tên tuổi chỉ đứng sau Minh Vương, Thanh Kim Huệ... nhưng giờ đây, giọng ca Máu nhuộm sân chùa khiến nhiều người không khỏi xót xa với cuộc sống đầy khó khăn ở tuổi xế chiều.

Đến thăm nghệ sĩ Trang Thanh Xuân, nhóm Ngũ long du ký gồm Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười... lấy hết số vé số còn lại của bà rồi chia nhau đi bán. Bên cạnh đó, nhóm còn trao tiền mà các nhà hảo tâm gửi tặng cũng như lấy tiền túi của mình để tặng thêm cho nữ nghệ sĩ. Phương Dung tâm sự cô rất thương cho hoàn cảnh của nghệ sĩ Trang Thanh Xuân, tuổi ngoài 70 nhưng không có nhà cửa, không con cháu, lủi thủi bán vé số kiếm sống qua ngày.

Hiện tại, nghệ sĩ Trang Thanh Xuân sống trong căn trọ chỉ hơn 6m2 ở Quận 8, TP.HCM với mức giá 2 triệu đồng mỗi tháng, chưa tính tiền điện nước. Bà cho biết sắp tới phải chuyển sang căn trọ khác còn nhỏ hơn nơi này vì chủ nhà lấy lại phòng để bán. Trước đây, nữ nghệ sĩ sống cùng người em gái Thanh Đào. Tuy nhiên, người này đã qua đời cách đây khoảng 1 năm do bệnh tim nên giờ Trang Thanh Xuân chỉ lủi thủi một mình.

Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân: Tuổi già không nhà cửa, phải bán vé số mưu sinh- Ảnh 2.

Ở tuổi 72, nữ nghệ sĩ chật vật mưu sinh bằng nghề bán vé số

Chụp màn hình

"Trước đây có Đào thì hai chị em chia tiền phòng, có gì ăn nấy. Giờ Đào mất rồi thì chỉ một mình tôi gánh. Có lúc tôi thiếu thì người ta cho mượn đóng tiền phòng, mua thuốc mà không lấy tiền lời. Khi Đào bệnh, tôi vay mượn một số tiền lớn để chạy chữa nên giờ vẫn cố trả từ từ. Thấy tôi khó khăn, sống một mình nên người ta không lấy lãi, cũng không đòi. Bây giờ mỗi lần tôi chỉ lấy được 20 vé số để bán, hết thì lại lấy nữa. Ngày trước tôi lãnh 100 vé mà bán không hết, đại lý người ta không cho trả lại nên cứ lấy 20 tờ thôi. Tôi cứ bán quanh khu đang sống hoặc ở chợ, sau đó cuối ngày lại đến chùa thăm bài vị của em Đào", cô đào hát nổi tiếng một thời tâm sự.

Nói về tình hình sức khỏe, nghệ sĩ Trang Thanh Xuân cho biết bà bị bệnh tim hơn 40 năm qua. Căn bệnh khiến bà lúc khỏe lúc mệt, phải nhờ cậy vào thuốc để duy trì. Nữ nghệ sĩ kể: "Hôm trước bác sĩ yêu cầu nhập viện nhưng tôi bảo mình chỉ có một mình, không có tiền nên không vào viện được. Bác sĩ chỉ khám rồi đưa đơn cho tôi ra ngoài mua thuốc vì tôi không có bảo hiểm. Mỗi tháng tôi mua thuốc hết hơn 1 triệu đồng, giờ khỏe hơn thì bác sĩ hạ thuốc xuống còn 800.000 đồng". 

Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân: Tuổi già không nhà cửa, phải bán vé số mưu sinh- Ảnh 3.

Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân khóc nghẹn, trải lòng về cuộc sống lẻ loi sau khi em gái qua đời

Chụp màn hình

Trước tình hình sức khỏe hiện tại, nghệ sĩ Phương Dung khuyên bà nên vào Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (quận Bình Thạnh) để được chăm sóc cũng như đỡ lo chi phí hằng tháng nhưng bà từ chối. Khi Phi Phụng hỏi lý do không muốn vào viện dưỡng lão, nghệ sĩ Trang Thanh Xuân tâm sự bà còn nợ nần tiền bạc. Bên cạnh đó, bà muốn sống ở ngoài để đi lại thoải mái, có thể thường xuyên đến chùa, phần vì đã quen cuộc sống quanh khu trọ gắn bó nhiều năm qua.

Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân nghẹn ngào: "Giờ bệnh thì ráng chịu thôi, vì tôi chỉ có một mình không biết kêu ai. Tôi cũng sợ lắm nhưng nghĩ đó là số mạng mỗi người. Tôi cũng có bà con nhưng người ta khó khăn quá, mình không dám làm phiền. Trước đây có Đào hủ hỉ, giờ nó mất rồi, tôi bệnh không có ai cạo gió cho nữa".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.