Nghệ sĩ Trung Dân: Mẹ mất, tôi vẫn phải diễn bình thường

12/07/2023 15:05 GMT+7

Tại chương trình Người kể chuyện đời, nghệ sĩ Trung Dân có những chia sẻ nghẹn lòng về lần bước ra sân khấu diễn sau khi nghe tin mẹ ruột vừa qua đời.

Nghệ sĩ Trung Dân: Mẹ mất, tôi vẫn diễn bình thường, trên đường về mới dám khóc - Ảnh 1.

Trung Dân xúc động khi nhắc đến người mẹ quá cố

Chụp màn hình

Không chỉ gây ấn tượng với những vai diễn, dạo gần đây nghệ sĩ Trung Dân còn được nhắc đến với vai trò MC trong chương trình Bác có khỏe không, Người kể chuyện đời. Lần đầu "chạm ngõ" với công việc dẫn chương trình ở độ tuổi U.60, Trung Dân mang trong mình nhiều tâm tư. Nam nghệ sĩ tâm sự vì là "tay ngang", ông không dám nhận mình là người dẫn chương trình mà chỉ là người kết nối để các nhân vật chia sẻ được hết những điều muốn nói.

Thời điểm quyết định theo nghệ thuật, Trung Dân không nhận được sự ủng hộ của gia đình. Nhưng với tình yêu và đam mê, nam nghệ sĩ vượt qua tất cả để gắn bó với công việc diễn xuất. Suốt gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, ông nhận được sự yêu mến, kính trọng từ khán giả lẫn các "hậu bối" bởi lối sống và cách làm nghề của mình.

Nghệ sĩ Trung Dân: Mẹ mất, tôi vẫn diễn bình thường, trên đường về mới dám khóc - Ảnh 2.

Từ những câu chuyện của khách mời, nam nghệ sĩ cũng đưa ra quan điểm, suy nghĩ của mình khi dẫn dắt Người kể chuyện đời

Chụp màn hình

Trung Dân tâm sự vì tình yêu dành cho nghệ thuật nên đôi lúc bản thân phải biết hy sinh. Khi đã đứng trên sân khấu hoặc trước máy quay ở phim trường, ông đều cố gắng hoàn thành vai diễn của mình thật tốt dù đang gặp bất cứ chuyện gì. Nói đến đây, Trung Dân kể về kỷ niệm đi diễn khi nghe tin mẹ vừa qua đời.

Ông nhớ lại: "Ngày xưa tôi diễn ở sân khấu kịch IDECAF, đêm đó má tôi mất nhưng tôi vẫn phải diễn. Tôi diễn bình thường, khán giả không biết gì. Và trên đường đi về thì lúc đó tôi mới dám rơi nước mắt. Trong lúc diễn thì tôi cũng vẫn bình thường thôi. Chứ làm sao bây giờ, vé đã bán rồi, khán giả đến rồi nên mình không thể vì lý do đó được. Chứ bây giờ mình trở về, có mặt thì xác mẹ mình cũng nằm đó. Thì thôi mình cứ diễn đi, lát mình về rồi ngắm bà".

Gần đây, Trung Dân tiếp tục trải qua nỗi buồn khi cha ruột qua đời chưa đầy 100 ngày. Ông kể: "Ba thì ở với ông anh tôi. Lúc trước, tôi hay xin ba về ở với tụi con. Nhưng ba tôi nói: "Không, ba không về đó được. Con ở dưới thành phố, chật chội, nóng nực lắm. Ba phải ở trên quê (Hóc Môn, TP.HCM), ở đó có vườn cây cho mát mẻ, thư giãn. Ba có thể xuống chơi vài ngày nhưng không ở luôn được". Nhưng mà tôi vui ở chỗ má tôi mất lúc má hơn 80 tuổi, ba tôi mất thì hơn 100 tuổi. Cho nên mọi người, bà con tới viếng đều bảo là vui, vui cho ông già".

Nghệ sĩ Trung Dân: Mẹ mất, tôi vẫn diễn bình thường, trên đường về mới dám khóc - Ảnh 3.

Trung Dân tâm sự ông hài lòng về cuộc sống hiện tại, không muốn bon chen, giành giật với đời

FBNV

Ở tuổi U.60, Trung Dân hướng đến cuộc sống đơn giản, không màng vật chất. Với ông, những giá trị về vật chất không quan trọng bằng một cuộc sống bình yên. Nam nghệ sĩ bày tỏ: "Ngày mình ăn hai bữa cơm, mình xài nhiêu tiền, mình ngủ cái giường như thế nào, quần áo mình đang mặc ra sao... Tất cả mọi cái đó không phải là thứ để người ta nhìn vào và đánh giá. Tôi nói thật, bây giờ tôi nghĩ mình có một chiếc xe đắt tiền, ở một căn villa với số tiền rất lớn cũng chẳng là gì. Đến lúc mình kết thúc thì cái đó mình để cho ai, để làm cái gì? Nhiều khi tôi nói người ta không tin đâu, nhưng thứ tôi mong nhất là sự bình yên. Đó là thứ tôi mong nhất, chứ giành giựt, này kia rồi cũng là hư vô".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.