Nghệ thuật thì dài, thời gian thì chóng qua

24/03/2024 07:32 GMT+7

Đó là tên triển lãm tranh được khai mạc ngày 23.3, do The Muse Artspace tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, với hơn 100 tác phẩm đa dạng thể loại.

Nghệ thuật thì dài, thời gian thì chóng qua được giám tuyển bởi nhà nghiên cứu nghệ thuật Vân Vi, với các tác phẩm của 6 họa sĩ: Phan Cẩm Thượng, Nguyễn Văn Trinh, Triệu Khắc Tiến, Vũ Văn Tịch, Nguyễn Quang Trung và Nguyễn Đình Sơn.

Nghệ thuật thì dài, thời gian thì chóng qua- Ảnh 1.

Tác phẩm Hoàng phi của họa sĩ Phan Cẩm Thượng trong triển lãm

Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM

Triển lãm có cấu trúc chia thành 6 khu vực riêng biệt ứng với từng phong cách của 6 họa sĩ. Những bức tranh đa dạng về chất liệu, từ sơn mài, lụa, sơn dầu, acrylic với nhiều phong cách nghệ thuật. Các không gian có sự kết nối trong ý tưởng sắp đặt cấu trúc, giúp người xem thưởng thức các bức tranh trong một tổng thể hài hòa, tôn trọng thị giác và rõ ràng về mặt phong cách.

Giám tuyển Vân Vi chia sẻ: "Các họa sĩ tham gia triển lãm có một điểm chung là họ đã sống hết mình vì sự đổi thay trong các khía cạnh khác nhau, từ thay đổi cuộc sống cá nhân để đến bằng được với con đường nghệ thuật cho đến dành một đời đam mê nghiên cứu đóng góp cho sự phát triển của đời sống văn hóa; vặn mình tìm tòi sáng tạo, hoặc đi sâu hơn vào khám phá những gì đang có để biến nó thành sự đồng hành với thế giới nghệ thuật đương đại, mà tất cả động lực nằm ở chính tình yêu nghệ thuật".

Triển lãm diễn ra từ ngày 23 - 31.3.2024. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.