
Ngay từ đầu trận, Thái Lan đã dồn lên tấn công, chủ yếu triển khai bóng ở biên trái
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn với đội tuyển Việt Nam khi Văn Vĩ dính chấn thương và phải rời sân sớm
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG
Du khách nước ngoài trầm trồ trước màn ‘đi bão’ ở TP.HCM: ‘Xin lỗi Thái Lan, Việt Nam làm quá tốt’

Chỉ 3 phút sau, Yotsakorn Burapha (9) có cú ra chân nhanh như điện xẹt, thắp lên hy vọng lội ngược dòng cho người Thái
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Từ lúc này, đội tuyển Việt Nam bị dồn ép nhiều hơn. Lần lượt Thành Chung...
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

... Lê Giang Patrik...
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

... và rồi cả Văn Hậu đều phải hoạt động rất vất vả
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đỗ Hoàng Hên cũng phải lùi về rất sâu để hỗ trợ đồng đội ngăn cản Kakana Khamyok, mũi khoan lợi hại của Thái Lan
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Màn trình diễn không tốt của đội tuyển Việt Nam khiến HLV Kim Sang-sik phải họp nóng với trợ lý ngay sau khi hiệp 1 kết thúc
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Phút 46, Thái Lan được hưởng quả đá phạt đền. Rất may là Kakana đưa bóng đi vọt xà. Nếu không, tình hình sẽ rất phức tạp với đội tuyển Việt Nam
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thầy trò HLV Kim Sang-sik dường như trút bỏ được rất nhiều gánh nặng tâm lý sau cú đá đó. Gần như ngay lập tức, Hoàng Hên (10) gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội tuyển Việt Nam tạo nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, nhưng không tận dụng được, khiến người hâm mộ tiếc nuối. Sau đó, sự lo lắng trở lại khi Wanchai nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 85
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nhưng ở phút 90+4, cũng chính Wanchai đá phản lưới trước sức ép từ Xuân Son
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tỷ số là 2-2 và mọi hy vọng cho Thái Lan chấm dứt

Các cầu thủ dự bị và bác sĩ Trần Huy Thọ cũng ăn mừng cuồng nhiệt
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG
Báo Hàn Quốc: Việt Nam vô địch xứng đáng, HLV Kim Sang-sik viết lịch sử

Một khoảnh khắc xúc động cũng xuất hiện khi Hai Long, Xuân Mạnh tri ân người đồng đội Duy Mạnh. Giải này, trung vệ này không tham dự vì chấn thương
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch một cách xứng đáng. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể chỉ vui trong một vài ngày nữa khi FIFA ASEAN Cup 2026 chỉ còn 1 tháng nữa là diễn ra
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG
Bình luận (0)