Nghẹt thở với U.19 Việt Nam

11/07/2022 08:27 GMT+7

U.19 Việt Nam đã chơi không thực sự thuyết phục trong trận đấu quyết định với đại kình địch Thái Lan vào tối qua ở giải U.19 Đông Nam Á.

Ngay từ đầu đã thấy nhiều cầu thủ U.19 Việt Nam khá căng cứng về tâm lý, chơi lóng ngóng và chuyền sai rất nhiều. Trong khoảng 20 phút đầu, U.19 Việt Nam không có pha phối hợp nào ra hồn, các vị trí thiếu sự gắn kết, chỉ có nỗ lực của bộ đôi tuyển thủ U.23 Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường mới giữ được thế trận không quá lép vế trước một Thái Lan chơi cũng không hay. Sự thiếu bình tĩnh trong xử lý của nhiều cầu thủ, nhất là hàng thủ và hai biên làm cho lối đá của U.19 Việt Nam rời rạc. Kể cả khi có một tình huống ăn bàn rõ rệt nhờ pha thoát xuống của Quốc Việt thì chân sút này cũng vụng về sút ra ngoài.

Niềm vui của U.19 VN khi lọt vào bán kết

VFF

Có vẻ như sự căng thẳng của một trận quyết định làm cho U.19 Việt Nam đánh mất mình. Lấy lại được sự tự tin ở một số thời điểm, nhưng các vị trí vẫn xoay trở khá nặng nề khiến cho lối đá của U.19 Việt Nam không bật lên được. Thậm chí trong thế trận ở nửa cuối hiệp 2 khi U.19 Việt Nam đã bắt đầu nắm được sự chủ động thì những sai sót cá nhân lại xuất hiện. Thủ môn Cao Văn Bình từ đầu giải chơi hay bao nhiêu thì một pha “xuất tướng” phá bóng không trúng đã trao cơ hội cho Kroekphon Arbram (19) ghi bàn mở tỷ số cho U.19 Thái Lan.

Tưởng chừng như bàn thua bất ngờ này sẽ làm U.19 Việt Nam thêm nao núng thì nỗ lực của đội trưởng Khuất Văn Khang đã giúp thầy trò HLV Đinh Thế Nam tìm được trận hòa nghẹt thở. Xuất phát từ pha đi bóng táo bạo của Văn Khang, bóng dội sang bên trái, Đình Bắc lập tức chuyền về cho hậu vệ Bảo Long, mở sâu vào giữa. Văn Khang chọn vị trí đúng đã chứng tỏ giá trị của mình để ghi bàn san bằng cách biệt.

Khỏi phải nói niềm vui của U.19 Việt Nam như thế nào khi trận hòa 1-1 này giúp các học trò của HLV Đinh Thế Nam đứng đầu bảng A lọt vào bán kết và sẽ gặp đội nhì bảng B (Lào hoặc Malaysia, 2 đội này sẽ gặp nhau vào chiều nay để quyết định ngôi nhất nhì bảng B), đồng thời gián tiếp loại luôn chủ nhà Indonesia (thắng Myanmar 5-1 nhưng không còn ý nghĩa gì vì thua đối đầu với VN và Thái Lan dù cùng 11 điểm). Dù vào bán kết chưa thực sự thuyết phục, nhưng dù sao cũng chúc mừng thắng lợi bước đầu của thầy trò HLV Đinh Thế Nam.

Tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu thắng nhẹ nhàng Timor Leste

HLV Mai Đức Chung cho biết sau khi có kết quả Philippines và Thái Lan sớm vào bán kết bóng đá nữ AFF ở bảng A thì tuyển nữ Việt Nam cần tập trung vào trận cuối cùng gặp Myanmar ngày 13.7 để quyết định xem sẽ gặp chủ nhà hay Thái Lan ở bán kết. Trong tình hình hiện tại, dĩ nhiên ông Chung sẽ nhắm đến việc đứng đầu bảng. Muốn vậy cần phải tập trung sức cho trận gặp Myanmar và không việc gì phải căng sức để chơi với Timor Leste vào 18 giờ chiều nay. Ông Chung dự định vẫn đưa đội hình có sự kết hợp giữa một vài trụ cột và các nhân tố trẻ rồi sau đó xoay tua để giúp các cầu thủ vừa duy trì phong độ, giữ nhịp thi đấu, vừa phân phối sức cho tốt để đảm bảo thể lực đường dài, mục tiêu là một chiến thắng nhẹ nhàng trước Timor Leste. Các kết quả bảng A chiều tối qua: Úc - Singapore 4-1, Philippines - Indonesia 4-1, Thái Lan - Malaysia 4-0.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.