Nhiều ngày qua, rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến nhà anh Võ Quốc Bào, ngụ thị trấn Đầm Dơi, H.Đầm Dơi (Cà Mau) để xem mặt mũi con mèo rừng quý hiếm…
Ngày 28.4, anh Võ Quốc Bào nói: “Tôi không biết đây là mèo rừng quý hiếm, mà chỉ biết người dân xứ tôi gọi là chồn. Do gà nuôi bị mất hoài nên tôi làm bẫy gài và con chồn này dính thôi. Thấy đẹp nên tôi tính nuôi chơi”.
Theo lời anh Bào thì anh bắt được con chồn trên khoảng 1 tuần, phía sau Trường tiểu học Phan Ngọc Hiển, trọng lượng khoảng 3 kg.

tin liên quan
Người dân hiếu kỳ đi xem cá lạ, nghi là cá sủ vàng quý hiếmCon cá có màu vàng óng, nặng 8,1 kg nghi là cá sủ vàng quý hiếm vừa được một ngư dân ở Nghệ An bắt được, thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Bình luận (0)