Nghỉ lễ 2.9: Vì sao người trẻ thích ở nhà, đi làm hơn đi du lịch?

Thanh Đa
Thanh Đa
Nghỉ lễ 2.9, trong khi trên mạng xã hội ngập tràn hình ảnh check-in ở biển, núi, resort…, không ít người trẻ lại chọn đi làm, đóng cửa ở nhà, ngủ nướng, xem phim, hoặc đơn giản là… chẳng làm gì cả.

Sau những ngày làm việc, học tập căng thẳng, với họ, một kỳ nghỉ đúng nghĩa đôi khi không cần đến một chuyến đi xa.

Nghỉ lễ 2.9 nhưng chẳng đi đâu xa: Vì sao?

Trong quán cà phê trên đường Bình Quới (P.Bình Quới, TP.HCM), Nguyễn Duy Khang (24 tuổi, nhân viên Hoàng Hà Mobile chi nhánh Tân Bình cũ) nhẩn nha ly cà phê đen đá không đường. Nghỉ lễ dài ngày thay vì về quê, Khang chọn ở lại thành phố làm việc và... ngủ.

Nghỉ lễ 2.9: Vì sao người trẻ thích ở nhà, đi làm hơn đi du lịch? - Ảnh 1.

Nghỉ lễ 2.9, đường Thanh Đa rực rỡ cờ hoa, nhiều người trẻ vẫn chăm chỉ đi làm việc

ẢNH: THANH ĐA

Khang cho biết việc được hưởng mức lương cao hơn trong những ngày lễ, cùng với quy chế thưởng, phạt rõ ràng tại công ty, là những yếu tố tạo động lực để anh gắn bó và không ngừng cống hiến cho công việc. "Ở lại thành phố làm việc tôi có thêm tiền trang trải cuộc sống cho bản thân và lo cho gia đình. Kiếm được tiền vui mà", Khang cười. Thời gian không làm việc, anh dành thời gian ở nhà ngủ bù, dọn phòng, ra quán nước gần nhà nhâm nhi ly cà phê, ngắm dòng người qua lại, tận hưởng kỳ nghỉ của riêng mình.

Nhiều người trẻ cho biết họ không muốn biến kỳ nghỉ lễ 2.9 thành một dự án khác: lên lịch, đặt vé, tìm khách sạn, di chuyển chen chúc giữa "biển" người, xếp hàng, check-in, về chỉnh sửa ảnh đăng mạng xã hội… Với họ, nghỉ lễ để hồi phục chứ không phải để có thêm một lịch trình phải hoàn thành.

Vũ Nguyễn Tường Vy, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (ngụ tại đường Tô Ký, ấp Mỹ Huề, xã Bà Điểm, TP.HCM) cho biết dành ngày nghỉ lễ bên gia đình và bạn bè. Từ sáng sớm, Vy và bạn đón xe buýt đến phố đi bộ Nguyễn Huệ đi dạo và cho chim bồ câu ở đây ăn. "Chúng em đã ở đây hơn 3 giờ đồng hồ, thành phố mình đẹp và bình yên quá. Đâu cần đi đâu xa", Tường Vy chia sẻ.

Nghỉ lễ 2.9: Vì sao người trẻ thích ở nhà, đi làm hơn đi du lịch? - Ảnh 3.

Nguyễn Duy Khang ở lại thành phố làm việc trong dịp lễ 2.9

ẢNH: THANH ĐA

Từng nghỉ lễ đi biển chơi, Tường Vy vẫn còn nhớ như in cảnh ồn ào, chen chúc giữa "biển" người. "Ngày thường em đi học từ sáng đến tối, thời gian dành cho bản thân rất ít. Nghỉ lễ mà lại phải dậy sớm, xếp hàng ở các điểm tham quan, chờ đợi giữa trời nắng nóng, rồi tối về lại tìm chỗ ăn thì đôi khi còn mệt hơn đi học. Em chỉ muốn nghỉ ngơi", nữ sinh chia sẻ. Theo kế hoạch, sau khi dạo chơi ở phố đi bộ, Vy và bạn sẽ đi trải nghiệm Metro.

"Hết lễ mình đi du lịch cũng vui mà"

Thong thả cùng chồng dạo bộ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, Võ Nguyễn Huyền Trân (32 tuổi), làm việc tại Bệnh viện thẩm mỹ Hải Lê (đường Trần Hưng Đạo, P.Chợ Quán, TP.HCM), cho biết vừa bàn giao xong ca trực, chị và chồng tận hưởng ngày nghỉ lễ đầu tiên bên nhau. "Chồng tôi là diễn viên xiếc. Do đặc thù công việc nên những ngày nghỉ lễ lớn, mọi người nghỉ ngơi thì chúng tôi thường túc trực luân phiên hoặc tăng ca", chị Trân chia sẻ.

Nghỉ lễ 2.9: Vì sao người trẻ thích ở nhà, đi làm hơn đi du lịch? - Ảnh 4.

Vợ chồng chị Võ Nguyễn Huyền Trân chọn ở lại TP.HCM dịp lễ 2.9

ẢNH: THANH ĐA

Cùng bận rộn vào dịp lễ nên vợ chồng chị Trân luôn thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau. 10 năm gắn bó với thành phố mang tên Bác, chị Trân xem mảnh đất này không chỉ là nơi mưu sinh mà còn như ngôi nhà thứ 2 của mình. Yêu công việc của mình, nhiều năm nay hai vợ chồng chấp nhận ở nhà trong những ngày cao điểm, chờ hết lễ mới đi du lịch. "Hết lễ mình đi du lịch cũng vui mà, thậm chí còn thoải mái, dễ chịu và tiết kiệm hơn", chị Trân nói.

Không công việc đặc thù, với Nguyễn Hoàng Anh (30 tuổi, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Thạnh Mỹ Tây) việc đi du lịch vào ngày thường, nghỉ ngơi vào ngày lễ là lựa chọn của chàng trai trong khoảng ba năm trở lại đây. Trước đó Hoàng Anh cũng từng nghĩ, nghỉ lễ phải đi đâu đó mới đáng, nhưng sau những trải nghiệm anh nhận ra không phải cứ chi nhiều tiền hay đi đâu đó thật xa mới là đang tận hưởng cuộc sống, bởi bỏ tiền ra nhưng đôi khi anh không được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Nghỉ lễ 2.9: Vì sao người trẻ thích ở nhà, đi làm hơn đi du lịch? - Ảnh 5.

Những em bé nô đùa cùng chim bồ câu trên phố đi bộ trong ngày lễ

ẢNH: THANH ĐA

"Tôi thích đi biển Nha Trang, Đà Nẵng. Đi chơi vào ngày bình thường, tôi đặt phòng trên app rất tiện, thuê xe máy, ăn uống giá rẻ, biển không quá đông người". Hoàng Anh lấy ví dụ nếu đi ngày thường, giá phòng bình dân khoảng 300.000 đồng/ngày là có phòng đẹp, gần biển, trong khi lễ giá có thể tăng gấp đôi nhưng khó đặt.

Với nhiều người trẻ hiện nay, một kỳ nghỉ không nhất thiết phải được đo bằng số điểm du lịch đã check-in, số tiền đã chi mà đơn giản là được ngủ một giấc thật sâu, ăn món mình thích, ở cạnh những người mình yêu thương... đó đã là một kỳ nghỉ đáng giá.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.