Nghị lực mùa thi: Cô bé mồ côi cha lo dở dang giấc mơ đại học

Lê Thanh
Lê Thanh
06/06/2023 07:00 GMT+7

Cao Thị Kim Ngân, học sinh lớp 12A1, Trường THPT chuyên Hùng Vương, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương có thành tích học tập rất giỏi, nhưng Ngân vẫn e dè khi nhắc đến chuyện trở thành sinh viên, chỉ vì một điều…

"Nữ sinh nhiều thành tích"

Ngân mô côi cha khi mới 3 tuổi. Em và mẹ nương tựa nhau mà sống bằng những đồng tiền công ít ỏi của đời công nhân. Ngân kể: "Phải dè sẻn, tằn tiện lắm thì số tiền ít ỏi ấy mới đủ chi tiêu. Nên bao năm tháng qua, em và mẹ chỉ biết động viên nhau mà vượt qua cuộc sống nhiêu khê với đầy rẫy những thiếu thốn, khổ sở".

Dẫu vậy, Ngân không cho rằng bản thân mình bất hạnh. Ngược lại, em bảo rằng vẫn cảm thấy may mắn vì được sống trong tình yêu thương dạt dào của mẹ. "Chỉ là có những khi nằm ngẫm lại, thấy chỉ có mỗi mình mẹ gồng gánh vấn đề tài chính trên vai đã khiến em thật sự buồn", Ngân nói.

Dường như nghịch cảnh càng tạo ra khó khăn, con người càng không ngừng mơ ước. Thế nên dù đối mặt với sự thiếu thốn hằng ngày nhưng ngọn lửa về giấc mơ được học tập, được bước đến chân trời mới trong Ngân lại cháy rực mạnh mẽ hơn sau mỗi ngày.

Nghị lực mùa thi: Cô bé mồ côi cha lo dở dang giấc mơ đại học - Ảnh 1.

Em Cao Thị Kim Ngân, học sinh lớp 12A1, Trường THPT chuyên Hùng Vương, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

Lê Thanh

Mọi sự đóng góp, ủng hộ giúp em Cao Thị Kim Ngân, học sinh lớp 12A1, Trường THPT chuyên Hùng Vương, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương, quý độc giả vui lòng gửi về: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Cao Thị Kim Ngân; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển số tiền đóng góp của bạn đọc đến em Cao Thị Kim Ngân trong thời gian sớm nhất.

"Em thấu hiểu gánh nặng về tài chính của mẹ trong suốt chặng đường học tập của em. Nên mỗi năm, em thường tìm kiếm và xin hỗ trợ từ các học bổng được tài trợ trong và ngoài trường. Ngoài ra, em cũng tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia để có thể được hưởng nhiều chế độ ưu đãi đối với học sinh trong đội tuyển với các khoản miễn giảm về học phí chính khóa, tăng tiết, tiền ở ký túc xá, từ đó phần nào giảm được áp lực cho mẹ. Đồng thời, chính những khó khăn cũng là lời nhắc em phải phấn đấu học tập, không ngừng hoàn thiện bản thân trên con đường chông gai đi đến mơ ước", Ngân nói.

Tương lai mông lung bởi rất nhiều lo lắng…

Ngân kể, bản thân từng là một cô gái tự tin. Tuy nhiên, khi thời gian cận kề kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng là lúc em lo lắng về tương lai của chính mình.

"Có nhiều lúc nghĩ về tiền. Tiền đâu để học ĐH? Tiền đâu để nuôi dưỡng ước mơ được là sinh viên?... Những câu hỏi ấy đã làm em yếu đuối hơn bao giờ hết. Có những lúc em lạc lõng và cảm thấy tương lai mông lung, không thể đoán định. Em cố nghĩ suy để tìm ra một lối đi, nhưng sự thật là em bế tắc, cảm thấy bị kẹt lại trong ước mơ của chính mình", Ngân tâm sự, đồng thời nói thêm: "Em cảm thấy chi phí học tập đã và đang là một vấn đề nan giải. Càng học lên cao, học phí lại càng tăng, và ở ngưỡng cửa ĐH, con số ấy có thể lên đến hàng chục hay thậm chí cả hàng trăm triệu đồng. Tiền đâu mà học, bản thân em càng mông lung hơn với quyết định theo học tại ngôi trường ĐH mơ ước khi hàng loạt suy nghĩ về năng lực tài chính hạn hẹp trước chi phí học suốt 4 năm học hoặc hơn".

Ngân có ước mong được theo học ngành kinh doanh quốc tế (chuyên ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng) tại Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2 TP.HCM. "Em mong được học tập và tiếp thu những kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cần thiết ở trường này", Ngân thổ lộ.

Ngân cũng hy vọng sẽ trở thành người truyền lửa không chỉ cho những bạn học sinh mà còn vô vàn người có niềm đam mê với khối ngành kinh doanh và kinh tế nói chung.

Theo Ngân, việc đạt điểm số khá cao trong suốt quá trình học tập phần nào khiến con đường vào ĐH của em có thể trở nên dễ dàng hơn. Song vấn đề khiến em lo lắng nhất lúc này chính là mức học phí cao ngất ngưởng của các trường ĐH. "Đó là một khoản tiền quá lớn so với mức thu nhập trung bình của gia đình em hiện nay, chưa kể đến các phí sinh hoạt như tiền nhà, tiền ăn, tiền sinh hoạt khá đắt đỏ tại TP.HCM. Thật sự là lúc này điều khiến em lo nhất, đó là sợ phải dở dang giấc mơ ĐH. Em chỉ biết hy vọng có thể nhận được những học bổng quý giá trong thời gian tới để con đường học vấn không dừng lại", Ngân tâm sự.

Nghị lực mùa thi: Cô bé mồ côi cha lo dở dang giấc mơ đại học - Ảnh 3.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.