Nghi ngáo đá, trèo lên cầu la hét rồi rơi vào đầu xe lửa tử vong

06/10/2015 12:39 GMT+7

(TNO) Sáng ngày 6.10, thi thể của anh Tống Định Phương T. (23 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã được vớt từ dưới sông Đồng Nai và bàn giao cho gia đình đưa về mai táng.

(TNO) Sáng ngày 6.10, thi thể của anh Tống Định Phương T. (23 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã được vớt từ dưới sông Đồng Nai và bàn giao cho gia đình đưa về mai táng.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 24 giờ ngày 5.10, nhân viên gác tàu thấy T. leo lên giữa cầu Rạch Cát (cầu đường sắt, thuộc xã Hiệp Hòa) rồi hò hét, đập phá (nghi ngáo đá) liền ra gọi T. xuống, đồng thời báo cho cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, Công an TP.Biên Hòa cùng các lực lượng cứu hộ đã đến bàn phương án giải cứu và vận động T. rời khởi cầu. Tuy nhiên T. không nghe lời và cố thủ trên cầu.
Đến khoảng 3 giờ ngày 6.10, khi có một đoàn tàu chạy đến T. đã bị tuột tay rơi xuống đường ray và bị tàu lửa cán ngang qua.
Tai nạn xảy ra, thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn và rơi xuống sông Đồng Nai. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.