Nghi phạm ám sát ông Trump dùng cả UAV để chuẩn bị trước khi bắn

Nghi phạm ám sát ông Trump dùng cả UAV để chuẩn bị trước khi bắn

21/07/2024 14:07 GMT+7

Tay súng ám sát hụt cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điều khiển máy bay không người lái (UAV) quan sát hiện trường trước khi nổ súng.

Theo báo The Wall Street Journal ngày 19.7, các quan chức thực thi pháp luật cho biết tay súng ám sát hụt cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dùng UAV để ghi lại hình ảnh khu hội chợ ở bang Pennsylvania (Mỹ) vài giờ trước khi ông Trump phát biểu tại đây.

Các quan chức cho biết nghi phạm Thomas Matthew Crooks đã cho UAV bay theo lộ trình vào sáng 13.7 để rà soát nơi diễn ra buổi vận động tranh cử. Việc UAV bay theo lộ trình cho thấy nghi phạm đã thực hiện việc này trước đó để trinh sát địa điểm.

Thông tin này càng cho thấy rõ những lỗ hổng an ninh nghiêm trọng trong vụ ám sát bất thành cựu Tổng thống Donald Trump.

Nghi phạm ám sát ông Trump dùng cả UAV để chuẩn bị trước khi bắn- Ảnh 1.

Ông Trump bị bắn tại nơi diễn ra buổi vận động tranh cử

REUTERS

Các cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm xác định làm cách nào nghi phạm có thể trèo lên nóc nhà và có tm quan sát rõ ràng để bắn ông Trump bằng súng trường AR-15.

Cảnh sát đã nghi ngờ đối tượng Crooks hơn một giờ trước vụ nổ súng, khi thấy nghi phạm đi lại quanh rìa khu vực sự kiện với một máy đo khoảng cách và chiếc ba lô.

Theo giới chức Mỹ, việc sử dụng UAV là một trong những phương pháp mà nghi phạm đã áp dụng để lên kế hoạch cho cuộc tấn công.

Nghi phạm đã bắt đầu nghiên cứu về hiện trường sau khi chiến dịch của ông Trump ngày 3.7 thông báo địa điểm tổ chức vận động tranh cử.

Các quan chức Mỹ cũng cho hay trong những tháng gần đây, Crooks đã nhận được một số kiện hàng được gửi đến nhà có dán nhãn "vật liệu nguy hiểm".

Nghi phạm ám sát ông Trump dùng cả UAV để chuẩn bị trước khi bắn- Ảnh 2.

Nghi phạm Thomas Matthew Crooks

Nghi phạm tìm kiếm trên mạng về ngày tổ chức các cuộc vận động tranh cử của ông Trump, ngoài ra còn theo dõi lịch trình tổ chức Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ và các chuyến vận động tranh cử của Tổng thống Joe Biden vào tháng sau, gây khó khăn cho các điều tra viên trong việc xác định động cơ và hệ tư tưởng của nghi phạm.

Trong ngày 18.7, ông Trump đã có bài phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa, kể lại chi tiết quá trình ông bị bắn và nói rằng sẽ không nhắc lại lần hai vì vụ việc "quá đau đớn" để nói đến.

"Khi tôi nghe thấy một tiếng rít lớn và cảm thấy có thứ gì đó đập vào tai phải của mình rất mạnh, tôi tự hỏi: 'Ồ, đó là gì vậy? Chỉ có thể là một viên đạn'. Tôi đưa tay phải lên tai. Tay tôi bê bết máu, hoàn toàn đều là máu. Điều đáng kinh ngạc là trước khi phát súng nổ, nếu đầu của tôi không di chuyển vào đúng khoảnh khắc cuối cùng đó, viên đạn của kẻ ám sát đã bắn trúng đích một cách hoàn hảo. Và tôi sẽ không ở đây đêm nay", ông Trump kể lại.

Ông Trump thoát chết, tuy nhiên một người dự khán đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Nghi phạm Crooks bị các tay súng bắn tỉa của Mật vụ Mỹ bắn hạ tại chỗ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.