Năm 2001, kỹ sư hàng hải Paulina Zelitsky cùng chồng là Paul Weinzweig tiết lộ họ đã tình cờ phát hiện một quần thể các cấu trúc đá ở độ sâu hơn 610 m ngoài khơi bờ biển bán đảo Guanahacabibes tại tỉnh Pinar del Río ở Cuba.
Tuy nhiên, điều bí ẩn hơn nữa đối với người dùng mạng xã hội là suốt hơn hai thập niên qua, vẫn chưa có ai quay lại để kiểm tra tàn tích trong lòng biển ở ngoài khơi Cuba.
Gần đây, những cấu trúc bị bỏ quên này bất ngờ xuất hiện trở lại trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng nhóm thám hiểm khi xưa có lẽ đã tìm thấy tàn tích của thành phố Atlantis huyền thoại từng biến mất trong lịch sử.
Bình luận (0)