Nghi Văn xăm mình để che... sẹo!

08/09/2009 10:01 GMT+7

Khi chúng tôi xin phép "đụng" đến chuyện riêng tư, cô ca sĩ được cho là khá lập dị này vui vẻ và không tránh né...

Xin lỗi hỏi ngay, tôi nghe nói chị xăm hình trên lưng có đúng không vậy? Một người đẹp lại là ca sĩ, chị không ngại chuyện này sẽ gây "phản cảm" trước con mắt người đời sao?

Trên người tôi quả thật có đến hai hình xăm. Nhưng đánh giá bản chất của một người qua hình thức có phải là cổ hủ quá không? Các diễn viên, ca sĩ ở nước ngoài xăm mình là bình thường. Có khi chính hình xăm của họ tạo thành một trào lưu cho người hâm mộ. Tuy nhiên, tôi xăm là để che đi vết sẹo khá lớn trên lưng. Nếu lưng mình không có sẹo tôi không đi xăm đâu. Vì quả thật, xăm khá đau đớn và tôi biết sẽ phần nào tạo nên sự thiếu thiện cảm của khán giả.

Nhưng có người nói chị là một người lập dị và muốn có tiếng?

Nhiều người đã nói với tôi như vậy. Nhưng tôi nghĩ có lập dị hay không cũng không ảnh hưởng gì đến công việc của tôi. Khán giả một khi đã yêu thích mình, họ sẽ yêu thích từ giọng hát chứ không phải ngoại hình. Ngoại hình, thậm chí là cách ứng xử đều có thể “giả” được đấy! (cười)

Thông tin thêm

Nghi Văn được đánh giá là có giọng ca lạ, phong cách trẻ trung, lãng mạn.
Sở trường: Hát nhạc Trần Tiến, Phú Quang.
- Cô từng du học tại Singapore nhưng khi trở về nước lại đi theo con đường âm nhạc.
Các album đã phát hành: Chạm vào, Nghi Văn vol. 3, Dạ lan, Đêm nằm mơ phố...

Tôi không chạy theo xu hướng, trào lưu nhưng tôi khẳng định mình không đi ngược lại. Tôi muốn tạo nên sự đồng cảm nơi khán giả. Đi hát ai cũng muốn mình trở nên nổi tiếng. Tiếng tăm và tiền bạc cũng “thu hút” lắm chứ. Nhưng với tôi, cảm xúc mới là quan trọng nhất.

Sau những mối tình “ồn ào” với các ca sĩ nam, gần đây lại có tin đồn cho rằng chị là “les”, thật khó hiểu quá?

Chắc anh muốn nói đến bài phỏng vấn gần đây của tôi với cái tít là “Yêu một cô gái thì đã sao?” đúng không? Đó là quan điểm của riêng tôi mà thôi. Tôi nghĩ tình yêu nào cũng đáng trân trọng, là “gay”, là “les” thì đã sao, miễn sao họ yêu thương nhau thật lòng là được. Bạn có chắc rằng tình yêu giữa nam và nữ sẽ đẹp hơn tình yêu giữa người đồng giới không? Trời sinh ra họ là vậy thì hãy để họ hạnh phúc với điều đó. Bạn đâu có sống thay cuộc đời của họ được và họ sống thế nào cũng không ảnh hưởng đến bạn đúng không?

Tôi đã có những mối tình với đàn ông, tôi cũng không sợ khán giả sẽ hiểu lầm mình là “les”. Nhưng tôi không muốn nói nhiều về việc này vì có người không hiểu sẽ nói Nghi Văn phát ngôn gây sốc và cố tình tạo scandal để được chú ý.

Yêu nhiều như vậy nhưng hiện tại chị đang cô đơn?

Đã hai năm nay tôi không cố tìm cho mình một tình yêu vì chưa tìm được người thích hợp để có thể hiểu mình. Và một nguyên nhân khác, tôi nghĩ tôi yêu bản thân mình nhiều hơn nên chưa sẵn sàng hy sinh cái “tôi” để có thể vun đắp cho tình yêu trọn vẹn. Nhưng tuổi của tôi đã không còn nhỏ nữa, tôi đang tạo sự thay đổi cho bản thân để có thể thấy nhẹ nhõm và hy vọng một ngày không xa, tình yêu thật sự sẽ đến với mình.

Đi hát khá lâu và cũng được nhiều người biết đến, nhưng Nghi Văn không phải là cái tên “hot” để các bầu show lựa chọn. Chị nói sao về việc này?

Cái mà tôi có bây giờ đã đủ để thỏa mãn niềm đam mê ca hát của mình rồi. Những gì tôi đạt được hôm nay là do chính công sức của tôi tạo ra. Tôi nghĩ mình đã có những đóng góp tích cực cho âm nhạc dù là rất nhỏ, nên tôi hài lòng về điều đó.

Để có được vị trí cao, nhiều người đã phải hy sinh nhiều thứ như sự riêng tư, thời gian cho bạn bè, gia đình… Còn tôi, bên cạnh âm nhạc, tôi còn có gia đình và bạn bè. Tôi yêu nghề nhưng không sống chết với nghề.

Điều này có phải là sự ngụy biện cho sự thiếu cố gắng của chị?

Khi đi hát, tôi hát rất hết mình. Nhưng tôi chỉ cho phép bản thân mình cố gắng trong một giới hạn nào đó  thôi. Tính tôi không thích bon chen hay tranh giành.

Tại sao chị lại tự đặt ra cái gọi là “giới hạn cố gắng”? Tôi nghĩ chính điều đó mà mãi sau bao năm, Nghi Văn vẫn chưa trở thành ngôi sao nổi bật?

Có nhiều nghệ sĩ, tuy không vui nhưng họ phải cố gắng để làm một công việc nào đó vì sự thúc ép. Còn tôi là một kẻ khá “tài tử”, điều gì phải thực sự thích, tôi mới làm, không ai có thể bắt ép tôi làm điều gì mà tôi không cảm thấy hứng thú.

Vậy  là chị  đã hài lòng với vị trí của mình bây giờ?

Tôi có nhiều bạn là người nước ngoài, khi biết tôi là một ca sĩ, họ hỏi tôi rằng: “Cô có nổi tiếng ở Việt Nam không?”. Tôi trả lời rằng: "Tôi không phải là ngôi sao, cũng không phải là cái tên “hot” nhưng mọi người biết tôi là ai, đó là niềm vui và hạnh phúc rất lớn dành cho tôi rồi".

Minh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.