Tại trang
vừa
mở, tìm dòng "Báo
Thanh Niên" và bấm vào ô
vuông bên phải.
Khi ô vuông chuyển
thành dấu tích xanh là bạn đã thành công
rồi!
LƯU Ý
NHỎ: Nếu muốn
kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần
mở lại link
trên là
thấy ngay dấu tích
xanh vẫn đang hiển thị.
Bị mẹ mắng, Ri sai con mình đi mua 17.000 đồng tiền xăng rồi tưới lên người mẹ ruột, thiêu sống mẹ.
Ngày 29.4, Công an huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Ri (38 tuổi) ngụ xã Tam Giang, huyện Ngọc Hiển về hành vi đổ xăng đốt mẹ ruột.
Trước đó, tối 21.4, bà Trần Thị Can (74 tuổi) là mẹ ruột của Ri, có mắng Ri về chuyện nhậu nhẹt.
Bị mẹ mắng, Ri sai con mình đi mua 17.000 đồng tiền xăng. Sau khi có xăng, Ri đổ nửa chai xăng lên người mẹ ruột, rồi thản nhiên bật lửa đốt.
Chỉ vì lấy bớt 50.000 đồng chồng đưa trả tiền rượu để mua đồ ăn cho hai con nhỏ nhiều ngày không có thức ăn, chị K. bị chồng tưới dầu hỏa lên người rồi châm lửa đốt.
Khi châm lửa đốt, mặc lời kêu cứu của mẹ, Ri bỏ đi. Nghe tiếng kêu cứu của bà Can, những người thân trong gia đình dập lửa, nhanh chóng đưa bà Can đi cấp cứu.
Bác sĩ Nguyễn Minh Lễ, Trưởng Khoa ngoại chấn thương - bỏng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết: “Bà Can nhập viện lúc 0 giờ 30 phút ngày 24.4; cơ thể bỏng độ 2, độ 3 trên khoảng 45% cơ thể, kèm bỏng hô hấp nặng. Hiện bà Can đang trong giai đoạn sốc bỏng, nhiễm trùng, tiên lượng xấu”.
Bình luận (0)