Ngộ nhận chết người

06/02/2023 06:19 GMT+7

"Thuốc lắc, hàng khay không gây nghiện" là những ngộ nhận chết người của các bạn trẻ.

Tiếp xúc với nhiều bạn trẻ khi cùng các lực lượng chức năng kiểm tra ma túy tại TP.Đà Nẵng, không chỉ tôi mà nhiều trinh sát, điều tra viên cũng bất ngờ khi một số bạn khá "ngây ngô" trước những loại ma túy mới. Nhiều người cho rằng các loại thuốc lắc, hàng khay, ketamine loại mới không gây nghiện, nên "yên tâm chơi, thích thì bỏ".

Nhưng tác hại của ma túy đâu chỉ là nghiện hay đốt tiền, mà đó còn lại sự tàn phá về sức khỏe, hủy hoại về trí tuệ, sa sút cả về thể chất và tinh thần. Đồng thời, "ăn quen, nhịn không quen", sự cám dỗ của các cuộc vui thâu đêm suốt sáng còn nặng hơn nghiện. Và chết người ở chỗ, ma túy là mầm mống của nhiều loại tội phạm khác. Qua sàng lọc của cơ quan chức năng, các dân chơi trong những tụ điểm vừa bị đột kích từ đầu năm, đa phần đều có tiền án, tiền sự. Ngoài ma túy còn có các hành vi cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, có dấu hiệu hoạt động cho vay nặng lãi, cá độ bóng đá, cờ bạc, thậm chí là đòi nợ thuê.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, từng chia sẻ năm 2019 khi mới lập lực lượng 911, gần như các trường hợp thanh thiếu niên bị lực lượng 911 nghi vấn, kiểm tra trên đường phố đều lòi ra ma túy tàng trữ trái phép. Dù trước đó đã có tình trạng này, nhưng khi "quả đấm thép" 911 ngăn chặn những thanh thiếu niên ngang nhiên mang theo ma túy ra đường đã cho thấy thực trạng rất đáng báo động.

Thêm một ngộ nhận nữa của dân chơi "chỉ có lực lượng cảnh sát ma túy mới bắt ma túy". Thực ra, tại TP.Đà Nẵng, lực lượng tuần tra đêm 8394 (đặt tên theo quyết định thành lập) cũng có công an địa phương giám sát từng xã phường. Rồi lực lượng 911 chuyên trị trên đường phố, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính chuyên kiểm tra các tụ điểm. Đối với tội phạm ma túy, không chỉ riêng Công an TP.Đà Nẵng mà bộ đội biên phòng cũng có bộ phận đấu tranh.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.