Ngoại hạng Anh: Chia tay HLV, 'Bầy cáo' Leicester vẫn khốn khổ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/04/2023 06:19 GMT+7

Leicester tiếp tục đối mặt với nguy cơ rớt hạng sau khi thua 1-2 trên sân nhà trước Aston Villa ở vòng 30 Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng nay (5.4).

Trong trận đầu tiên kể từ khi HLV Brendan Rodgers ra đi, Leicester vẫn không khởi sắc hơn với thất bại trên sân nhà King Power. "Bầy cáo" Leicester, được dẫn dắt bởi các HLV tạm quyền Mike Stowell và Adam Sadler, với trận thua này, đã trải qua 7 trận không thắng tại Ngoại hạng Anh và xếp cuối bảng xếp hạng.

Ngoại hạng Anh: Chia tay HLV, 'Bầy cáo' Leicester vẫn khốn khổ - Ảnh 1.

Leicester (áo xanh) đối mặt với nguy cơ rớt hạng

AFP

Ollie Watkins đưa Aston Villa vượt lên dẫn trước ở phút 24 và mặc dù Harvey Barnes đã gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 35, nhưng Leicester sau đó phải chơi thiếu người. Kiernan Dewsbury-Hall đã bị đuổi khỏi sân ở phút 70 vì nhận thẻ vàng thứ 2. Cú cứa lòng ở phút 87 của Bertrand Traore, bàn thắng đầu tiên mà anh ghi cho Aston Villa kể từ năm 2021, càng khiến Leicester thêm khốn khổ. Trong khi đó, trận thắng này giúp Aston Villa duy trì hy vọng tranh vé dự Champions League do kém 4 điểm so với tốp 4.

Ở các trận khác diễn ra rạng sáng nay, Leeds thoát khỏi khu vực xuống hạng với chiến thắng 2-1 trên sân nhà Elland Road trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng là Nottingham Forest. Orel Mangala đã ghi bàn thắng đầu tiên ở bóng đá Anh để đưa đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 12. Nhưng Jack Harrison đã gỡ hòa 8 phút sau đó bằng một pha dứt điểm cận thành. Luis Sinisterra mang về chiến thắng cho Leeds với pha lập công ở những phút bù giờ của hiệp 1 bằng cú sút vào góc xa.

Ngoại hạng Anh: Chia tay HLV, 'Bầy cáo' Leicester vẫn khốn khổ - Ảnh 2.

Aston Villa tiếp tục thăng hoa dưới thời HLV Emery

AFP

Với trận thắng này, Leeds hơn khu vực xuống hạng 2 điểm, trong khi Nottingham Forest xếp trên nhóm "cầm đèn đỏ" nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, Bournemouth rớt xuống nhóm rớt hạng sau thất bại 0-2 trên sân nhà trước Brighton. Đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 28 nhờ pha đánh gót của tiền đạo tuổi teen Evan Ferguson và bàn thắng đầu tiên của Julio Enciso ở phút bù giờ trận đấu, giúp Brighton ra về với 3 điểm.

Với các kết quả trên, Leicester (23 điểm) đang phần nào thất thế trong cuộc đua trụ hạng mùa này, do kém vị trí an toàn 4 điểm. Cuộc đua để trụ lại Ngoại hạng Anh mùa tới hứa hẹn gay cấn với sự tranh chấp của 8 đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.