Ngoại hạng Anh: Chờ Brentford viết tiếp câu chuyện 'giật gân'

19/10/2024 00:37 GMT+7

Sau loạt trận quốc tế, giải Ngoại hạng Anh sôi động trở lại vào cuối tuần này. Đang trong 'tâm bão', ban huấn luyện M.U liệu có tỉnh táo để nhận ra rằng họ cần thận trọng nếu không muốn bị đội khách Brentford biến thành trò cười?

KỶ LỤC VỀ ĐÒN "PHỦ ĐẦU"

Ghi đến 4 bàn chỉ trong chưa đầy 3 phút đầu tiên! Thoạt nghe có vẻ "giật gân", hoặc giới bình luận có hơi phóng bút một tí để nhấn mạnh hiện tượng Brentford thường xuyên ghi bàn rất sớm trong các trận đấu gần đây ở giải Ngoại hạng Anh. Dù sao đi nữa, đấy không phải là sự bịa đặt. Brentford mở tỷ số ở giây thứ 22 khi gặp Man.City; giây thứ 23 khi gặp Tottenham; giây thứ 38 khi gặp West Ham; và giây thứ 75 khi gặp Wolverhampton. Tổng cộng là 4 bàn thắng trong 158 giây đầu tiên của 4 trận đấu gần đây nhất!

Ghi bàn ngay phút đầu tiên trong 3 trận liên tiếp đã là kỷ lục sừng sững, không chỉ ở kỷ nguyên Ngoại hạng mà là trong toàn bộ lịch sử giải vô địch Anh. Đến trận thứ 4 thì đấy thật sự là điều khó tưởng tượng, dù có chút khác biệt đủ để kỷ lục kỳ lạ của Brentford đành dừng lại ở con số 3: họ phải đợi đến… phút thứ 2 mới mở được tỷ số, trước Wolverhampton. Nguyên nhân đáng lưu ý: trong khi Brentford luôn giao bóng ở 3 trận trước thì đến trận thứ 4, Wolverhampton là đội giao bóng.

Ngoại hạng Anh: Chờ Brentford viết tiếp câu chuyện 'giật gân'- Ảnh 1.

CLB Brentford (trái) đã có 4 bàn thắng ghi được trong khoảng 3 phút đầu tiên của trận đấu

ẢNH: REUTERS

Bỏ qua khía cạnh "giật gân", tình trạng Brentford thường xuyên ghi bàn thật sớm là một câu chuyện thú vị về mặt chuyên môn. Chắc chắn một điều: sự lặp lại trong 4 trận liên tiếp không thể là chuyện tình cờ. Hơn thế nữa: trong trận thắng Wolverhampton (mở tỷ số ở giây thứ 75), Brentford còn nhanh chóng ghi một bàn tương tự khác. Sau khi bị gỡ 2-2, Brentford lại chỉ mất 32 giây sau quả giao bóng để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2.

Đặc điểm của các trận đấu đỉnh cao nói chung là bàn thắng sớm (nội trong 2 phút đầu tiên) thường không đến từ các cơ hội rõ ràng. Rất khó có các bàn thắng như vậy, xét trên số liệu vừa xuất hiện gần đây trong giới thống kê bóng đá: chỉ số xG, tức "bàn thắng được chờ đợi" từ một pha dứt điểm. Khả năng thành bàn tổng cộng của cả 3 bàn mở tỷ số ngay phút đầu tiên của Brentford chỉ là 0,54 - tức bình quân mỗi pha dứt điểm chỉ có 18% cơ hội thành bàn.

XỨNG ĐÁNG THỤ HƯỞNG THÀNH QUẢ

Khi số liệu thống kê nhiều đến mức độ có thể cân bằng sự may rủi thuần túy, thì rõ ràng Brentford rất xứng đáng với các bàn thắng sớm mà họ ghi được. Tính từ đầu mùa đến nay, chỉ số xG tổng cộng trong 90 giây đầu tiên của 7 trận đấu là 0,83 cho Brentford. Chỉ số này là cao nhất giải và cao gấp 4 lần đội tiếp theo - Tottenham với chỉ số xG là 0,21. Các đại gia Man.City, Liverpool, Arsenal, Chelsea đều nằm trong khoảng giữa bảng với xG từ 0,03 - 0,09. Riêng với M.U thì chỉ số này hoàn toàn bằng 0. Đội chủ sân Old Trafford chưa thực hiện được cú sút nào trong 90 giây đầu tiên ở mùa bóng này. Đây là một trong những khía cạnh tương phản như ngày và đêm ở trận M.U - Brentford trong đêm nay.

Khi nào cũng vậy: hơn nửa đội hình Brentford đứng ngay sát vạch giữa sân (cao nhất có thể), với chỉ 1-2 cầu thủ đứng thấp hơn vòng tròn giữa sân. Luôn có ít nhất 4 cầu thủ đứng lệch hẳn về bên phải, trước quả giao bóng. Đối thủ của họ thì chỉ đứng theo sơ đồ chiến thuật quen thuộc. Đấy là khi Brentford được quyền giao bóng. Còn khi đối phương giao bóng, Brentford đành chờ đến khi họ có bóng mới có thể tung đòn. Họ sẽ chuyền về cho thủ môn hoặc trung vệ và ngay lập tức đường chuyền tiếp theo đưa bóng dài và bổng về phía bên phải, nơi có nhiều cầu thủ Brentford đã đợi sẵn.

HLV chuyên trách tình huống cố định Keith Andrews đã cho Brentford tập giao bóng rất nhiều ngay khi ông xuất hiện trong mùa hè vừa qua. "Chiêu thức" vừa nêu là có chuẩn bị. Và Brentford không chỉ chuẩn bị kỹ "tuyệt chiêu" ấy (hãy chờ xem tiếp). Điều đáng nói ở đây là Brentford xem quả giao bóng như một tình huống cố định, có thể tập để phát huy tác dụng. Ngược lại, người ta thường "chưa đá" trong vài phút đầu. Thống kê cho thấy: 10 phút đầu trong cả sự nghiệp của siêu sao Lionel Messi gần như chỉ để… đi bộ. 

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 8

Ngày 19.10:

18 giờ 30: Tottenham - West Ham

21 giờ: Ipswich Town - Everton

M.U - Brentford

Fulham - Aston Villa

Newcastle - Brighton

Southampton - Leicester City

23 giờ 30: Bournemouth - Arsenal

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.