Ngoại hạng Anh: Đánh bại chủ nhà Leeds, M.U vẫn nuôi hy vọng vô địch

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/02/2023 23:35 GMT+7

M.U vẫn nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch sau khi đánh bại chủ nhà Leeds 2-0 ở vòng 23 Ngoại hạng Anh diễn ra tối 12.2.

Sau khi bị Leeds cầm chân 1-1 trên sân nhà ở lượt đi cách đây 3 ngày, M.U hành quân đến sân đối thủ này ở lượt về với mục tiêu giành 3 điểm để trở lại cuộc đua vô địch. Trong lần đá chính hiếm hoi dưới thời HLV Erik Ten Hag, trung vệ Harry Maguire lại mang đến sự lo lắng cho CĐV M.U. Vị trí hậu vệ đội tuyển Anh trở thành điểm yếu mà đội chủ nhà Leeds liên tiếp khai thác trong hiệp 1. Và nếu không gặp may cũng như nhờ sự điềm tĩnh của thủ môn David De Gea, "Quỷ đỏ" có lẽ đã nhận bàn thua sau 2 pha dứt điểm nguy hiểm của tiền đạo Crysencio Summerville.

Ngoại hạng Anh: Đánh bại chủ nhà Leeds, M.U vẫn bám đuổi hy vọng vô địch - Ảnh 1.

Rashford (trái) lại rực sáng đúng lúc để mang về chiến thắng cho M.U

AFP

M.U không thể tạo thế trận lấn lướt trước đội chủ sân Elland Road, nhưng họ là đội có cơ hội ngon ăn nhất 45 phút đầu tiên. Đó là tình huống Bruno Fernandez không thể thắng được thủ môn Illan Meslier (Leeds) trong pha đối mặt ở phút bù giờ hiệp 1.

Trên thực tế, tân binh Marcel Sabitzer chơi cặp với Fred ở trung tâm hàng tiền vệ (thay cho Casemiro và Eriksen) không thể giúp M.U cầm bóng lẫn triển khai tấn công tốt. Trong khi đó, bộ đôi trung vệ Maguire và Luke Shaw thiếu sự ăn ý và nhiều lần chuyền sai khiến đội khách suýt trả giá đắt. Và với lối chơi khá bế tắc, M.U chỉ còn trông chờ vào tài năng của các cá nhân như Fernanez và Marcus Rashford trên hàng công.

Ngoại hạng Anh: Đánh bại chủ nhà Leeds, M.U vẫn bám đuổi hy vọng vô địch - Ảnh 2.

Leeds (áo trắng) đã có thế trận tốt trước M.U nhưng không thể ghi bàn

AFP

Khung thành của đội khách đã phải chịu áp lực cực lớn trước sức ép từ đội chủ nhà nhờ tốc độ và sự cơ động của Summerville và Jack Harrison trong suốt hiệp 2. Dù chơi không tốt nhưng M.U lại là đội tạo ra các cơ hội nguy hiểm. Sau cú dứt điểm chạm xà ngang của Dalot, đến lượt Rashford tỏa sáng với pha băng vào đánh đầu cận thành mở tỷ số cho "Quỷ đỏ" ở phút 80. Đó là bàn thắng thứ 13 sau 15 trận gần nhất của chân sút đội tuyển Anh. Chỉ 5 phút sau, tài năng trẻ Alejandro Garnacho nhấn chìm nỗ lực của Leeds với tình huống đi bóng và dứt điểm chính xác ở cánh trái, ấn định chiến thắng 2-0 cho M.U.

Với trận thắng này, M.U rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 5 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận. Trong khi đó, Leeds vẫn đối mặt với nguy cơ rớt hạng do chỉ hơn nhóm "cầm đèn đỏ" 1 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.