Ngoại hạng Anh: HLV Klopp 'đứng hình' khi Liverpool thua thảm hại trước Wolves

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/02/2023 05:43 GMT+7

HLV Jurgen Klopp hết lời bào chữa về thất bại 0-3 thảm hại của Liverpool trước Wolves ở Ngoại hạng Anh kết thúc rạng sáng nay (5.2).

Sau trận đấu, HLV Klopp mô tả những bàn thua của Liverpool trên sân của đội ở nhóm cuối bảng Wolves là "khủng khiếp" khi giải thích phong độ tệ hại của đội bóng. Với thất bại này, "Quỷ đỏ" chỉ giành được 1 điểm trong 4 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh và gần như chấm dứt mọi hy vọng lọt vào tốp 4 để giành một suất tham dự Champions League mùa tới.

Ngoại hạng Anh: HLV Klopp 'cứng họng' khi Liverpool thua thảm hại trước Wolves - Ảnh 1.

Liverpool (áo đỏ) sa sút không phanh

AFP

Đoàn quân của Klopp đã bị dẫn trước 2-0 sau 12 phút thi đấu ở sân Molineux khi Joel Matip đá phản lưới nhà và pha lập công của Craig Dawson trong trận ra mắt đưa Wolves thoát khỏi khu vực xuống hạng. Ruben Neves ghi thêm bàn thứ 3 ở phút 71 sau khi Liverpool có dấu hiệu chơi tốt lên ở đầu hiệp 2.

"Việc để thủng lưới sớm không phải là điều xa lạ với chúng tôi nhưng cách để thủng lưới ngày hôm nay là không thể chấp nhận được", HLV Klopp thất vọng nói sau trận đấu. Chiến lược gia người Đức cho biết thêm: "Khi bạn xem toàn bộ trận đấu, có những thời điểm chúng tôi đã chơi tốt mà không ghi bàn. Bàn thắng thứ 3 tôi không tính vì đó là lần đầu tiên họ có cơ hội trong hiệp 2. Hai bàn thắng còn lại khi mới khởi đầu trận đấu thì thật kinh khủng".

Ngoại hạng Anh: HLV Klopp 'cứng họng' khi Liverpool thua thảm hại trước Wolves - Ảnh 2.

Wolves có chiến thắng sốc trước Liverpool

AFP

Đã bị loại ở cả 2 cúp quốc nội (Cúp FA và Cúp Liên đoàn Anh), Liverpool hiện đứng thứ 10 tại Ngoại hạng Anh, kém đội đứng thứ 4 là Newcastle 11 điểm. Champions League dường như là cơ hội cuối cùng để cứu vãn mùa giải của họ khi đụng độ Real Madrid ở vòng 16 đội sẽ diễn ra vào cuối tháng này.

Đội bóng của HLV Klopp đã tiến gần đến việc giành được cú ăn 4 danh hiệu ở mùa giải trước. Nhưng ông tỏ ra không có khả năng ngăn chặn sự sa sút không phanh khi ở trận sân khách thứ 3 liên tiếp, Liverpool thủng lưới 3 bàn. "Tốt hơn là chúng ta nên thay đổi nó. Đó là sự thật, 100%. Tôi thực sự không có lời nào để diễn tả hay bào chữa về phong độ sa sút của đội, tôi xin lỗi", nhà cầm quân người Đức nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.