Ngoại hạng Anh: 'Mất nanh' trước Crystal Palace, Liverpool lại gây thất vọng

26/02/2023 06:10 GMT+7

Liverpool chưa thể vực dậy tinh thần sau thất bại 2-5 trước Real Madrid tại Champions League khi hòa 0-0 trước Crystal Palace ở vòng 26 Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng nay (26.2).

Liverpool hành quân đến sân Selhurst Park của Crystal Palace với tâm trạng không mấy tự tin sau trận thua 2-5 trên sân nhà trước Real Madrid ở lượt đi vòng 16 đội Champions League hồi giữa tuần. Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đã tiến gần đến cú ăn 4 danh hiệu vào năm ngoái, nhưng mùa giải này họ chỉ còn là cái bóng của chính mình mùa trước.

Ngoại hạng Anh: 'Mất nanh' trước Crystal Palace, Liverpool lại gây thất vọng - Ảnh 1.

Liverpool lại gây thất vọng

AFP

Liverpool dường như đang tạo đà với 2 trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh trước khi bị Real Madrid hạ gục hồi giữa tuần. Thiếu năng lượng là một trong những yếu tố chính khiến "Quỷ đỏ" sa sút mùa này nhưng Klopp vẫn đặt niềm tin vào các cầu thủ kinh nghiệm trong chuyến hành quân đến sân của Crystal Palace.

Sự trở lại của James Milner, Naby Keita và Joel Matip trong số 4 thay đổi đã đưa độ tuổi trung bình trong đội hình xuất phát của HLV Klopp lên hơn 29. Sự có mặt của các cầu thủ giàu kinh nghiệm đã giúp Liverpool chơi ổn định, nhưng "Quỷ đỏ" lại thiếu cảm hứng trong các pha tấn công do thiếu vắng Darwin Nunez bị chấn thương.

Trong hiệp 1, Jean-Philippe Mateta đã lãng phí cơ hội ghi bàn tốt nhất cho chủ nhà Crystal Palace khi cầu thủ người Pháp sút đập xà ngang từ cự ly gần, còn Liverpool không tạo nhiều tình huống thực sự nguy hiểm.

Các học trò của HLV Klopp đã chơi tốt hơn trong hiệp 2 sau khi Harvey Elliott thay thế Keita không hiệu quả. Trong đó, đáng chú ý nhất là cơ hội của Mohamed Salah với cú cứa lòng đưa bóng đi dội xà ngang.

Ngoại hạng Anh: 'Mất nanh' trước Crystal Palace, Liverpool lại gây thất vọng - Ảnh 2.

HLV Klopp chưa thể cải thiện Liverpool

AFP

Salah là người tạo ra một cơ hội khác cho "Quỷ đỏ" để giành trọn 3 điểm, nhưng cú dứt điểm của tân binh Cody Gakpo đi chệch cột dọc trong pha đối mặt với thủ môn Vicente Guaita.

Trận hòa 0-0 trên sân Crystal Palace dù giúp Liverpool vươn lên vị trí thứ 7 tại Ngoại hạng Anh, nhưng họ vẫn kém đội xếp thứ 4 là Tottenham 6 điểm trong cuộc đua giành suất tham dự Champions League mùa tới. "Bạn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng đó là 1 điểm trên sân khách và không sao cả. Nó không rực rỡ, nhưng ổn", HLV Klopp nói sau trận đấu. Trong khi đó, Crystal Palace dù không thắng trong 9 trận, nhưng 1 điểm trước Liverpool giúp họ tạo khoảng cách 6 điểm so với khu vực xuống hạng.

Ở các trận khác, West Ham có chiến thắng đậm 4-0 trước Nottingham Forest với các bàn thắng được ghi trong 20 phút cuối để giảm áp lực cho chiếc ghế HLV David Moyes. Trước đó, một số nguồn tin tiết lộ rằng cựu HLV của M.U sẽ phải đối mặt với việc bị sa thải nếu The Hammers thua Nottingham Forest. Kình địch cùng thành phố với Liverpool là Everton trở lại khu vực xuống hạng sau trận thua 0-2 trên sân nhà trước Aston Villa. Quả phạt đền của Ollie Watkins và pha lập công của Emi Buendia khiến tân HLV Sean Dyche phải nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà kể từ khi dẫn dắt Everton.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.