Ngoại hạng Anh: 'Nhấn chìm' Newcastle, Man City đe dọa ngôi đầu của Arsenal

Tây Nguyên
Tây Nguyên
04/03/2023 21:39 GMT+7

Man City duy trì hy vọng bảo vệ chức vô địch khi đánh bại Newcastle 2-0 ở vòng 27 Ngoại hạng Anh diễn ra tối 4.3.

HLV Eddie Howe có 3 sự thay đổi sau thất bại ở trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh trước M.U, nhưng Newcastle vẫn không thể chơi khởi sắc trên sân Etihad của Man City. Trong khi đó, HLV Pep Guardiola tiếp tục đặt niềm tin vào tài năng trẻ Phil Foden, người đang có phong độ cao ở những trận gần đây. Và cầu thủ người Anh chính là người khai thông bế tắc cho Man City.

Ngoại hạng Anh: 'Nhấn chìm' Newcastle, Man City đe dọa ngôi đầu của Arsenal - Ảnh 1.

Foden tỏa sáng mang chiến thắng về cho Man City

AFP

Đội chủ nhà sớm vượt lên dẫn trước ở phút 15 sau pha ra chân chính xác của Foden trong vòng cấm địa. Đó là bàn thắng thứ 4 trong 3 trận gần đây nhất của cầu thủ trẻ này. Ở 22 tuổi 280 ngày, Foden (33 bàn, 17 kiến tạo) là cầu thủ trẻ nhất cán mốc 50 lần tham gia vào các bàn thắng ở Ngoại hạng Anh cho Man City.

Newcastle của HLV Howe chơi lép vế trong suốt 45 phút đầu tiên và gần như không tạo ra tình huống nào thực sự nguy hiểm. Đội bóng của biệt danh "Chích chòe" dù rất nỗ lực trong hiệp 2 với việc tung các ngôi sao tấn công Allan Saint-Maximin, Alexander Isak vào sân nhưng họ vẫn bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành của Man City.

Ngoại hạng Anh: 'Nhấn chìm' Newcastle, Man City đe dọa ngôi đầu của Arsenal - Ảnh 2.

Newcastle (phải) mờ nhạt trên sân Man City

AFP

Ngược lại, sự lấn lướt của đội chủ sân Etihad một lần nữa phát huy hiệu quả. Quyết định thay người của HLV Guardiola khi rút Kevin de Bruyne rời sân để thay bằng Bernardo Silva đã đem về bàn thắng cho nhà đương kim vô địch Anh ở phút 67. Chỉ 2 phút sau khi vào sân, Silva tung cú sút hạ thủ môn Nick Pope (Newcastle) từ pha chọc khe thông minh của Haaland, ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City.

Với trận thắng này, Man City tiếp tục áp sát đội đầu bảng Arsenal (đội đấu muộn hơn) khi tạm rút ngắn khoảng cách còn 2 điểm. Trong khi đó, hy vọng trở lại tốp 4 của Newcastle đang lung lay do kém đội đứng thứ 4 là Tottenham 4 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.