Ngoại hạng Anh: Tottenham hòa choáng váng, Chelsea lại chia điểm trên sân nhà

Tây Nguyên
Tây Nguyên
19/03/2023 06:02 GMT+7

HLV của Tottenham, Antonio Conte, đã chỉ trích các cầu thủ sau khi bị Southampton gỡ hòa 3-3 ở những giây cuối ở vòng 28 Ngoại hạng Anh kết thúc rạng sáng nay (19.3). Tương tự, Chelsea cũng bị Everton cầm chân trên sân nhà.

Totteham tưởng như sẽ vượt qua M.U để giành vị trí thứ 3 tại Ngoại hạng Anh khi họ dẫn đội cuối bảng Southampton 3-1 ở thời điểm trận đấu chỉ còn 13 phút trên sân khách St. Mary's. Nhưng bàn thắng đầu tiên của Theo Walcott sau gần 2 năm và quả phạt đền ở phút bù giờ của James Ward-PrTHER đã mang về 1 điểm quan trọng cho đội chủ nhà.

Ngoại hạng Anh: Tottenham hòa choáng váng, Chelsea lại chia điểm trên sân nhà - Ảnh 1.

Southampton ngược dòng ngoạn mục để có 1 điểm trước Tottenham

AFP

"Vấn đề là chúng tôi đã không thi đấu với quyết tâm cao nhất ở thời điểm đó (nhận 2 bàn thua cuối trận). Chúng tôi có 11 cầu thủ ra sân và tôi thấy một số cầu thủ ích kỷ, không muốn hỗ trợ nhau", HLV Conte thất vọng nói sau trận đấu.

Ở trận này, pha dứt điểm hiểm hóc của Pedro Porro đã mở tỷ số cho Tottenham ở những phút bù giờ của hiệp 1. Southampton có bàn gỡ 1-1 ngay đầu hiệp 2 nhờ công của Adams.

Những đồn đoán tiếp tục bủa vây tương lai của Harry Kane, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến phong độ của đội trưởng đội tuyển Anh khi anh đánh đầu ghi bàn thắng thứ 21 ở Ngoại hạng Anh mùa này từ đường chuyền của Dejan Kulusevski ở phút 65. Sau đó, Ivan Perisic dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa giúp Tottenham dẫn 3-1 ở phút 74.

Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ với đoàn quân của Conte. Walcott một lần nữa tỏa sáng ghi bàn rút ngắn tỷ số 2-3 ở phút 77. Sau đó, Pape Sarr (Tottenham) bị phạt vì phạm lỗi Ainsley Maitland-Niles ở vòng cấm địa dẫn đến phạt đền và Ward-PrTHER sút thành công mang về trận hòa 3-3 cho Southampton ở phút 90+3.

Ngoại hạng Anh: Tottenham hòa choáng váng, Chelsea lại chia điểm trên sân nhà - Ảnh 2.

Chelsea đánh rơi chiến thắng ở phút cuối

AFP

Ở trận đấu khác, hy vọng mong manh của Chelsea trong việc lọt vào tốp 4 đang dần tắt sau bàn thắng đầu tiên cho Everton của Ellis Simms, giúp đội khách hòa 2-2 tại sân Stamford Bridge.

Joao Felix phá vỡ thế bế tắc bằng một cú sút chìm vào góc xa ở phút thứ 6 của hiệp 2 trước khi Abdoulaye Doucoure đánh đầu ghi bàn san bằng tỷ số 1-1. Chelsea tưởng như đã có 3 điểm khi được hưởng phạt đền ở phút 76 do Reece James bị phạm lỗi trong cấm địa và Kai Havertz đánh bại thủ môn Jordan Pickford (Everton) từ chấm 11m. Nhưng Chelsea đã không thể giành được chiến thắng thứ 4 liên tiếp trên mọi đấu trường khi Simms vượt qua Kalidou Koulibaly và hạ gục thủ môn Kepa Arrizabalaga ở phút 89, gỡ hòa 3-3 cho Everton.

Với trận hòa này, Chelsea giậm chân ở vị trí thứ 10, kém đội đứng thứ 4 là Tottenham đến 11 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.