Ngọc Ánh sau ly hôn: Tôi không bắt con gái phải ghét cha

15/10/2024 12:28 GMT+7

'Nữ hoàng rock' Ngọc Ánh vừa có những trải lòng về chặng đường âm nhạc, đồng thời tiết lộ cuộc sống mẹ đơn thân ở tuổi 60.

Ngọc Ánh sau ly hôn: Tôi không bắt con gái phải ghét cha- Ảnh 1.

Ngọc Ánh từng được mệnh danh là "nữ hoàng rock"

Ảnh: BTC

Ca sĩ Ngọc Ánh đảm nhận vai trò giám khảo khách mời ở Biến hóa bất ngờ - cuộc thi giúp các thí sinh thể hiện khả năng biến hóa sao cho giống với thần tượng. Góp mặt trong sân chơi âm nhạc này, “nữ hoàng rock" chia sẻ: “Nền tảng hoạt động nghệ thuật hiện nay khác với ngày xưa rất nhiều vì có nhiều kênh thông tin để các bạn tiếp cận, học hỏi và thể hiện tài năng của mình. Tuy nhiên, là một ca sĩ lâu năm trong nghề, tôi có thể truyền đạt cho thí sinh những kinh nghiệm thực tế, cần thiết trong quá trình tạo ra một sản phẩm chất lượng”.

Ở thời điểm hiện tại, nhiều gương mặt trẻ dễ dàng khẳng định tiềm năng âm nhạc thông qua các sản phẩm đăng tải trên mạng xã hội, được cho rằng dễ dàng thể hiện cá tính âm nhạc so với các cuộc thi được tổ chức bài bản. Bày tỏ quan điểm của mình, Ngọc Ánh nói: “Đồng ý những cuộc thi âm nhạc trên truyền hình có những ràng buộc, quy định khắt khe so với mạng xã hội. Thế nhưng, đối với những cuộc thi âm nhạc, mỗi sản phẩm các bạn phát hành đều có sự chỉn chu, thông điệp tích cực và mang giá trị rất cao đến với khán giả. Đặc biệt, lợi thế của những thí sinh là được học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ các giám khảo làm nghề lâu năm”.

Ngọc Ánh sau ly hôn: Tôi không bắt con gái phải ghét cha- Ảnh 2.

Ngọc Ánh hài lòng với cuộc sống độc thân, như được trở lại thời 20 tuổi

Ảnh: BTC

Không phủ nhận mức độ lan tỏa của nền tảng mạng xã hội giúp những gương mặt trẻ nhanh chóng được biết đến. Song, “nữ hoàng nhạc rock” cũng cho rằng thực lực mới là điều quan trọng nhất: “Phần lớn các bạn hát đều theo bản năng, không có giám khảo hay người có kinh nghiệm hướng dẫn để chỉ bảo tường tận và không có sự kiểm soát nội dung”. Bên cạnh đó, Ngọc Ánh cũng cho rằng những người phát triển theo nền tảng này phải thay đổi, cập nhật xu hướng liên tục, nếu không dễ “đi vào quên lãng”.

Về cuộc sống cá nhân, Ngọc Ánh nói cô vẫn độc thân, vui tính ở tuổi 60. “Hiện tại, tôi rất thoải mái với cuộc sống độc thân của mình, tôi như được sống lại khoảng thời gian 20, 30 tuổi. Con gái tôi năm nay đã 21 tuổi, đủ trưởng thành và không làm cho tôi phải lo chuyện cơm áo gạo tiền hay chăm bẵm con nhiều như xưa. Ở tuổi này, tôi sống cho chính mình nhiều hơn”, nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Ngọc Ánh sau ly hôn: Tôi không bắt con gái phải ghét cha- Ảnh 3.

Ngọc Ánh ngồi ghế nóng Biến hóa bất ngờ, lên sóng ngày 17.10 trên THVL1

Ảnh: BTC

Để có được quãng thời gian “yêu đời” như hiện tại, “nữ hoàng nhạc rock” từng phải làm việc “hết công suất” để nuôi dưỡng con gái Angela. Trở thành mẹ đơn thân khi con gái chỉ vừa lên 4 tuổi, ca sĩ Ngọc Ánh tiết lộ mình từng tủi thân: “Những người xung quanh đi đâu cũng có đôi có cặp và hai người cùng nuôi con sẽ dễ hơn. Một người mẹ đơn thân luôn gặp khó khăn và cực hơn vì phải vừa làm cha, vừa làm mẹ và làm việc gấp đôi hơn người bình thường”.

Dù có vất vả, có khó khăn khi làm mẹ đơn thân nhưng “nữ hoàng nhạc rock” vẫn dạy con tôn trọng cha. “Dĩ nhiên làm mẹ đơn thân sẽ gặp khó khăn ngay từ ngày đầu chia tay, nhưng không vì thế mà tôi bắt con mình phải không nhìn mặt hay ghét cha. Tôi nói cho con biết về sự quan trọng của cha và dạy con cách yêu thương cha của mình”, nữ danh ca bày tỏ. Dù đã “đường ai nấy đi” nhiều năm, nhưng giọng ca 6X vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với chồng cũ để nuôi dưỡng con gái.

Chưa dừng lại tại đó, Ngọc Ánh còn có cách nuôi dạy con gái đặc biệt: “Từ nhỏ, tôi hướng dẫn cho con về sự tự lập, rèn tính cách mạnh mẽ và có chính kiến trong những quyết định. Khi con lớn, tôi cho con thoải mái theo đuổi ngành học, công việc mà bé mong muốn chứ không áp đặt con sống theo ước mơ của mình. Vai trò của tôi là một người mẹ, tôi sẽ đi bên cạnh, đồng hành và làm bức tường vững chãi để con có thể dựa vào khi gặp khó khăn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.