Kẻ thứ ba bất đắc dĩ
Khi chuyện tình của cặp đôi Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang gặp trục trặc được đưa lên mặt báo, công chúng bỗng dưng thấy xuất hiện cô gái trẻ tên Ngọc Hiền. Cô lên tiếng thanh minh “Tôi không phải kẻ thứ 3” trong câu chuyện của cặp đôi nổi tiếng kia, mặc dù trước đó cặp đôi này chẳng hề nhắc nhở gì tới cô. Thấy lạ, khá nhiều báo mạng đã nhanh chân khai thác câu chuyện này và “vô tình” khán giả lưu ý đến cô-Ngọc Hiền-ca sĩ cựu thành viên nhóm Đôrêmi. Một scandal của ca sĩ trẻ muốn nhanh nổi tiếng, chắc hẳn không ít người đã nghĩ như vậy.
Tâm sự về điều này, Ngọc Hiền cho rằng “Ở thời điểm đó, có rất nhiều người gọi điện thoại đến cho tôi để hỏi có phải tôi là người bị Lưu Hương Giang đánh ghen không. Vì muốn thanh minh cho mình khỏi những tin đồn không hay đó nên tôi mới lên tiếng. Không ngờ lại bị hiểu nhầm là mượn scandal của người khác để nổi tiếng. Đó là một bài học khiến tôi cẩn trọng hơn khi phát ngôn trên báo chí”.
Vài tháng sau, khi scandal nguội, ít ai còn nhớ tới Ngọc Hiền thì khán giả lại bất ngờ gặp cô trong một vai trò mới. Lần này Ngọc Hiền xuất hiện trên truyền hình với vai diễn Linda trong phim Gió nghịch mùa. Cô tâm sự trong một lần theo bạn đến trường quay thì gặp đạo diễn và được mời vào vai Việt kiều Mỹ, vì thích Thế Danh (Minh Cường đóng) nên đã theo tiếng gọi tình yêu bay về Việt Nam theo đuổi người đàn ông này. Linda được mẹ Thế Danh ủng hộ hết lòng, nhưng khi biết được Thế Danh yêu một người phụ nữ khác, cô đã ngậm ngùi quay trở về Mỹ, nhường lại tình yêu.
Cũng giống như nhiều diễn viên không chuyên khác, diễn xuất của Ngọc Hiền chủ yếu là bản năng. Cô không ngại ngần khi thừa nhận khó khăn lớn nhất của mình chính là sự thiếu nền tảng do không có sự chuẩn bị, học hành trường lớp nào từ trước. Ví dụ khi phải vào cảnh khóc, Ngọc Hiền đã đinh ninh chắc mình sẽ không thể nào làm được. Thế nhưng nhờ đạo diễn bảo ban cô đã biết cách nuôi tâm lý nhân vật nên thực hiện được cảnh quay khá dễ dàng. Đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo luôn khuyến khích Ngọc Hiền rằng chính những nét mộc mạc không qua trường lớp nào của cô đã khiến anh thấy thú vị và muốn khai thác điểm đó để làm bật cách diễn xuất của cô hơn… Sau thành công trong Gió nghịch mùa, Ngọc Hiền lại tiếp tục nhận được lời mời đóng vai nữ chính trong phim nhựa Tử hình của đạo diễn Trần Ngọc Phong. Bộ phim đã được quay xong và đang ở phần hậu kỳ.
Nghệ danh đậm chất Hàn
Có duyên với nghệ thuật thứ 7 nhưng khi được hỏi có ý định lấn sâu hơn nữa vào điện ảnh hay không, Ngọc Hiền cho rằng với cô đó là duyên số và chưa nói trước được điều gì. Nếu có cơ hội đến thì Ngọc Hiền sẵn sáng đón nhận, miễn là không quá ảnh hưởng đến việc ca hát của cô.
Nói về âm nhạc, Ngọc Hiền cho biết cô vừa nhận được lời giúp đỡ từ công ty của nhạc sĩ Minh Khang. Hiện nay Ngọc Hiền đang cùng ê-kíp của mình thực hiện lại album Vol.1 hoàn toàn mới với cái tên rất mới lạ: Kan Hee. Cô gái trẻ vừa bước qua tuổi 20 này cho biết nghệ danh có vẻ rất Hàn Quốc này là do chính nhạc sĩ Minh Khang đặt cho cô. (Chữ Kan trong tên của nhạc sĩ Minh Khang và chữ Hee chính là tên gọi mà mẹ Hiền hay gọi ở nhà). Ngọc Hiền tâm sự cô thực sự muốn trở thành một người khác sau những biến cố đã qua “Tôi muốn quên đi chuyện cũ của Ngọc Hiền trong nghệ thuật và muốn khán giả đừng chỉ nhớ đến Ngọc Hiền khi gắn với một người khác”.
Là con gái Hà Nội sống ở thành phố phương Nam náo nhiệt, Ngọc Hiền tâm sự có lúc cô nhớ mảnh đất Hà thành như phát điên. Những lúc buồn như vậy, cô lại tâm sự cùng cô bạn thân, ca sĩ Maya-giai nhân mới của nhạc sĩ Hà Dũng-cũng mới vào Nam lập nghiệp. Ngọc Hiền cho biết hai cô từng học cùng nhau và thân thiết như một cặp trời sinh “Lúc buồn vui, khó khăn nhất Maya luôn ở bên ủng hộ tôi, vạch ra đường hướng để tôi có thể vững bước đi mà không hề suy sụp. Tôi trân trọng tình bạn này và luôn nghĩ tới để giúp tôi vượt qua mọi khó khăn”. Những khó khăn của Ngọc Hiền ở phía trước vẫn còn rất nhiều, đường đến với nghệ thuật của cô vẫn còn nhiều chông gai. Và để đến được cái đích như Ngọc Hiền mong muốn, cô gái trẻ này chắc chắn phải biết tránh đi những scandal không đáng có.
Thành Trung
Bình luận (0)